Nhật ký mỗi ngày!

  • Thread starter tocdai_friendly
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
T

trancamtu

Guest
5/7/07
4
0
0
quang nam
Ngày nay minh thật vui vì mở nick ra thay hộp thư của WKT gởi lới chúc mừng sinh nhật
Mình muốn tham gia gởi bài nhưng không biết vào Wed thế nào để hỏi
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
H

HVUNG

Guest
7/1/04
56
0
6
Destination for this week : Nha Trang :dance2:
 
>.< Chik is me

>.< Chik is me

Guest
Chán quá đi. Hôm nào đi làm cũng trong tình trạng chán chường =(( .. Việc thì cứ cả đống mà chẳng biết làm từ đâu. Cứ như cái kiểu 1 đống dây bị rối mà chẳng bít gỡ như nào.. Đang yên đang lành jờ máy mất hết cả zữ liệu, rùi giấy tờ sổ sách, chứng từ thì lung tung lộn xộn.. Chả hỉu cái bà ktoán cũ ko làm jờ đổ hết lên đầu mình. Kinh nghiệm thì đã ko đc nhiều rùi mà việc j cũng đến tay. Nản chí chẳng bùn làm nữa.. Vô làm vài dòng nhật ký cho bớt bức xúc vậy.. Tủi thân thế ko biết đc -.-
 
luckygirl85

luckygirl85

Obstinate Lucky
7/3/06
867
6
18
40
Quán nem chua rán Bà Già
Ốm òi......
 
gautrang202

gautrang202

Guest
2/11/06
277
1
0
www.vicuocsong.net
Hic hic thấy thời gian rỗi rãi nhiều quá không biết làm gì nên nó mới đăng ký đi học lại... học được có 1 ngày... nhận được tin Mẹ và chị gái về chơi 2 tuần... dường như nó và ở nhà nó đã quen với sự đi đi về về không báo trước của mọi người sống bên kia rồi nên... mọi chuyện luôn trong tình trạng... bình thường thôi!

Ùm... Như vậy là kế hoạch cuối tuần của nó cất công chuẩn bị từ tuần trước đã bị phá vỡ (Sao lần nào đến giờ chót cũng có chuyện này chuyện kia làm thay đổi kế hoạch của nó vậy nhỉ???!!! :wall: Lần trước đi HN cũng thế... may mà cuối cùng cũng sắp sếp được...) và nó quyết định dời kế hoạch đi chơi với đám bạn lại 2 tuần và thay đổi bằng kế hoạch về quê chơi với Mẹ, chị và 7 đứa nhóc 2 ngày... nghĩ đến việc chơi với mấy đứa nhóc nó thấy vui vui...

Mà về nhà chuyến này chắc không còn ai gọi nó là con ma đói nữa rồi :) nhưng chắc là sẽ lại gọi là... hột mít thôi! :( Ùm nhắc mới nhớ... về nhà ==> ăn, ngủ ==> tăng cân! :(
Hic hic. là sao hả chị? T7 này ở nhà ư?
Hu hu hu hu, máy in hư gòi, làm sao kịp nộp tờ khai đây.
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
44
The land of the living
Em Thúy chịu khó tuần này ở nhà chơi với mẹ và em út đi nhé! Ngoan nào! Tuần sau, tuần sau nữa chị dẫn cho đi chơi hén! Ngoan đừng có khóc nhè là xấu lắm đó!

Tời khai đến 20 mới hết hạn nộp, giờ mang máy đi sửa đi hoặc lại gọi điện thoại sẽ có nhân viên đến sửa nhanh thôi mà lo gì...
 
T

tuan huy

Guest
10/9/07
29
0
0
40
Ha long - Quảng Ninh
Ngay nhat nheo và có hy vọng,
Sang don nhà cửa, chiều đến làm việc lại chỉ mong vào webketoan xem bai được ai dòm ngó đến chưa, hu hu kế toán đau đầu quá trời nhưng cũng thú vị nữa à
 
Nguyen Le My

Nguyen Le My

Guest
28/6/07
90
1
0
Hà nội
Mấy hôm nay, tâm trạng làm sao ý. Cảm giác thấy buồn buồn nhưng không hiểu tại sao?!
Từ sáng tới giờ mất điện, chẳng làm được gì. May mà có mấy quyển sách đọc để giết thời gian.....
......Ngày mai, sẽ thế nào nhi?!
 
vn999vn

vn999vn

Guest
9/3/07
80
0
0
Em Mờ Tê-Tê Rê
Ngày mai chắc là sẽ tươi sáng hơn hôm nay rồi! hì hì...:angel::angel:

Híc, ai cũng về hết rồi mà mình còn phải ngồi "mọc rễ" nơi đây chỉ để chờ 1 cái fax...hix hix...:wall::wall:
 
Sửa lần cuối:
luckygirl85

luckygirl85

Obstinate Lucky
7/3/06
867
6
18
40
Quán nem chua rán Bà Già
- Alo. Con đây ạh!
- Mua mũ bảo hiểm chưa?
- Con ko mua, con ko đội đâu
- Ko mua nhỡ bị phạt thì sao
- Bao xiền ạh?
- 150K
- Đắt thế...............Mua mũ 30K thui. Con hok có xiền.......
-..............
Pó chiếu
 
Thien Thanh_

Thien Thanh_

Trần Lạc Nhi
24/3/06
459
0
18
Miền Trung
Mình vào công ty chưa được bao lâu, nhưng vừa mới được tin "công thần lập quốc" sắp ra đi. Buồn thật, hẫng hụt!
 
gautrang202

gautrang202

Guest
2/11/06
277
1
0
www.vicuocsong.net
Em Thúy chịu khó tuần này ở nhà chơi với mẹ và em út đi nhé! Ngoan nào! Tuần sau, tuần sau nữa chị dẫn cho đi chơi hén! Ngoan đừng có khóc nhè là xấu lắm đó!
Chị chơi xấu, các bác làm chứng là chị Lét cho Thúy leo cây nha. Giận luôn nhưng không khóc nhè đâu vì nếu em khóc thì hic hic, ngập đất Sài Gòn mất.
 
MPI of VN

MPI of VN

Trung cấp
12/3/07
145
0
0
Hanoi
A bị đau nhức ko ngủ được, chắc giờ này Bé đang ngủ ngon rồi nhỉ..thực lòng a cũng luôn trân trọng và mong muốn Bé vui vẻ hạnh phúc..từ giờ Bé đừng quên uống nước nữa nhé..Hôm nay bận họp nên a ko trả lời mess cua Bé được, khi nãy muôn mess chúc Bé ngủ ngon thì tay lại đau quá,có lẽ a lại làm Bé buồn mất rồi, ko biết Bé có muốn nhận mess của a nũa ko nhỉ..A đã nói rất muốn nhận mess của Bé và vẫn luôn là như vậy..
2262
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Chiều qua, Phó Tổng gọi mình đi uống cafe, biết ngay là có chuyện. Sếp phê bình dạo này mình đi làm muộn và ăn mặc lôi thôi quá.
Tối về nhìn lại mình: 4,5 tháng nay chưa đi làm đúng giờ buổi nào, toàn trễ 30'. Râu ria thì lởm chởm, chân toàn đi dép lê đến công ty, đi họp quên hẳn thói quen mang máy xách tay, quên hẳn thói quen ghi chép...
Sếp bảo: Chú ít ra cũng phải để cho nhân viên nó phục chứ! trông thế kia thì còn nói được đứa nào?
Ờ thì đúng! Hôm trước Sếp bảo đi tiếp khách với Sếp. Vào Khách sạn hạng sang, mỗi mình để áo ngoài quần, chân đi dép lê. Cũng may là ngày nghỉ, mấy thằng đối tác người Sing cũng quần bò áo phông và đi giầy thể thao...
Sáng nay, quyết định làm mới mình 1 chút. Râu ria cạo nhẵn nhụi, là lượt áo quần, đánh xi cho giầy. Trông cũng bóng bảy ra phết!!
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
44
The land of the living
Hôm qua... chụp được cái ảnh thẻ (để ngày mai đi đổi lại cái passport gần hết hạn. Hic hic nói đi đổi từ tháng 3 đến nay vẫn chưa đi đổi.) và vài tấm ảnh nude nghệ thuật! Hớ hớ bị 2 vợ chồng đứa bạn dụ mãi mới... Ùm, mà xem trông... nghệ thật đấy chứ! Cái ảnh thẻ thì nhìn người già dặn hẳn còn mấy cái ảnh nghệ thuật và mấy cái ảnh nude thì... con nhà ai mà trông xinh thế nhờ! Hờ hờ tự lăng xê mình cái, tự nâng mình lên 9 tầng mây để thử 1 lần hưởng cảm giác lơ lửng trên mây là thế nào rồi từ từ leo xuống chứ để cho người khác tung hô mình lên thì... chả biết đường mà lần vì không biết chính xác tọa độ rơi mà! hờ hờ
 
maitrinh

maitrinh

Cao cấp
14/11/06
313
0
16
TPHCM
'' Em đi làm chưa?Thời tiết nắng nóng lắm em nhớ đội nón và mang áo tay dài vào em nhé kẻo ốm nặng ra đó, em ăn sáng và uống thuốc cho nhanh khỏi bệnh khi anh nghe chị nói em bị ốm anh đau lòng lắm, chúc mọi điều tốt đẹp đến với em" khi đọc những dòng chữ này sao thấy buồn quá, chẳng lẽ mình lại thờ ơ đến vậy.
 
H

hocon_86

Guest
18/8/06
162
0
0
39
DH ThangLong
-E co gang tap trung cho 2 tuan toi, va thi nua! Khi nao em goi anh, e se den ben canh em nho!
+ Ko anh chang lam nhu the. Anh la trai goi ah?
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều