Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Bước sểnh chân một cái, tác hại khôn lường. Chiều nay lại đi bó chân. Đen. Cứ cái đà này thì có lẽ phải chịu cảnh ngồi một chỗ đến gần Tết, chẳng biết thuốc nhanh liền xương bà Vân Trạng cho có tác dụng tốt không ? Kệ vẫn phải uống, có bệnh thì vái tứ phương mà.
 
Sáng bon chen theo mấy anh chị đi cổ vũ đá banh giờ đau quá không dám than, cũng tại vì ham chơi lại không nghe lời anh hai,đau muốn khóc mà chẳng dám lặng lẽ đi ngủ.
 
Sửa lần cuối:
Sáng bon chen theo mấy anh chị đi cổ vũ đá banh giờ đau quá không dám than, cũng tại vì ham chơi lại không nghe lời anh hai,đau muốn khóc mà chẳng dám lặng lẽ đi ngủ.

Tập tễnh người đi bé cũng đi.
Cũng banh cũng bóng cũng sân xi.
Người chơi không mệt người xem mệt.
Ú ớ u ơ vì cái gì.
Chừa nhá.
 
Bước sểnh chân một cái, tác hại khôn lường. Chiều nay lại đi bó chân. Đen. Cứ cái đà này thì có lẽ phải chịu cảnh ngồi một chỗ đến gần Tết, chẳng biết thuốc nhanh liền xương bà Vân Trạng cho có tác dụng tốt không ? Kệ vẫn phải uống, có bệnh thì vái tứ phương mà.

Tốt lắm đấy. Uống đi em. Chúc mau lành bệnh nha. hihii
 
Sáng bon chen theo mấy anh chị đi cổ vũ đá banh giờ đau quá không dám than, cũng tại vì ham chơi lại không nghe lời anh hai,đau muốn khóc mà chẳng dám lặng lẽ đi ngủ.

Cũng mong vết thương mau lành, tuần sau sẽ khỏe ru thui MT ơi.

To Hong Truong: bạn có tin cả CLB bóng đá và hội CDV đè bạn úynh hội đồng vì cái tội dzám chọc MT không hỉ?
 
To Hong Truong: bạn có tin cả CLB bóng đá và hội CDV đè bạn úynh hội đồng vì cái tội dzám chọc MT không hỉ?
Hồng Trường vì chưa thấy quan bị 2 hội trên uýnh nhưng thấy có cô Mai Trinh dễ xương nên ghẹo tý mừ. Bạn lo mừ giữ lấy thân nha HT ghẹo hoa CDV là xem chừng đó.
 
Tập tễnh người đi bé cũng đi.
Cũng banh cũng bóng cũng sân xi.
Người chơi không mệt người xem mệt.
Ú ớ u ơ vì cái gì.
Chừa nhá.

Đội bóng thân yêu mà anh?Ai như anh suốt ngày an rùi ngủ chẳng biết ăn chơi gì ráo, phí hết cả tuổi xuân.:wall::dance2::angel::freddy::freddy:
 
Bước sểnh chân một cái, tác hại khôn lường. Chiều nay lại đi bó chân. Đen. Cứ cái đà này thì có lẽ phải chịu cảnh ngồi một chỗ đến gần Tết, chẳng biết thuốc nhanh liền xương bà Vân Trạng cho có tác dụng tốt không ? Kệ vẫn phải uống, có bệnh thì vái tứ phương mà.
=>Rõ khổ chị gái!thế này bi giờ mới lấy chồng được....Cố gắng uống thuốc của bà Vân ông Vân gì đấy cho nhanh lành lặn đôi chân chị nhé!Hum nào em đáp tàu về hải phòng thăm chị và Đồ Sơn sau!!!
 
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi MPI of VN
E ko muon mess cho a, roi cung ko muon noi chn voi a nua nhi..

Nguyên văn bởi Taoxanh
??????????????????????????????????????????????

@ Táo ơi, em hỏi nhiều thế người ta trả lời sao hết :)
@ MPI: Em đó có đọc được message của MPI không nhỉ ....
 
Sửa lần cuối:
Trung Thu là cái ngày gì mà sao mình vất vả quá!
Ngót ngét 2 đêm không ngủ, ăn uống thì thất thường, hò hét khản cổ, nước muốn uống thì không có, toàn uống cái thứ không muốn uống.
Ôi Trung Thu!
Cũng may 1 năm chỉ có 1 ngày Trung Thu
 
To Hong Truong: bạn có tin cả CLB bóng đá và hội CDV đè bạn úynh hội đồng vì cái tội dzám chọc MT không hỉ?

ÔI TRỜI ơi ....... cả CLB bóng đá và hội CĐV âm mưu ám sát người ....dễ thương có phép thuật kìa. ha ha sợ quá đi... hết hồn

Đội bóng thân yêu mà anh?Ai như anh suốt ngày an rùi ngủ chẳng biết ăn chơi gì ráo, phí hết cả tuổi xuân

Em ơi anh bây giờ chỉ thích nhai trầu thôi :dance2::dance2:
 
@ Táo ơi, em hỏi nhiều thế người ta trả lời sao hết :)
@ MPI: Em đó có đọc được message của MPI không nhỉ ....
=>chị gái à! ko phải em hỏi anh ý...mà em ngạc nhiên vì MPI có cái bài post giống của em gái quá...hichichic.mà em post trước...!!!Superise!!!
 
ÔI TRỜI ơi ....... cả CLB bóng đá và hội CĐV âm mưu ám sát người ....dễ thương có phép thuật kìa. ha ha sợ quá đi... hết hồn

Hihi, công nhận Hong Truong này cũng lắm nghề nhỉ. Nào là kế toán, viết thuê, bi giờ lại còn phép thuật nữa=> tính làm sư phụ David Copperfield ah?:wall:


Em ơi anh bây giờ chỉ thích nhai trầu thôi :dance2::dance2:

Mai Trinh ơi, giới thiệu him cho Let, HTP hay Cẩm Thúy đi. Gần vườn trầu đó, tha hồ mămmăm luôn.
 
Hihi, công nhận Hong Truong này cũng lắm nghề nhỉ. Nào là kế toán, viết thuê, bi giờ lại còn phép thuật nữa=> tính làm sư phụ David Copperfield ah?:wall:




Mai Trinh ơi, giới thiệu him cho Let, HTP hay Cẩm Thúy đi. Gần vườn trầu đó, tha hồ mămmăm luôn.

Lúc đầu em cũng suy nghĩ thế nhưng khi nghĩ tới ông già này hổng còn cái răng nào để có thể ăn trầu nữa em lại thội:freddy:
 
Lúc đầu em cũng suy nghĩ thế nhưng khi nghĩ tới ông già này hổng còn cái răng nào để có thể ăn trầu nữa em lại thội:freddy:

Khà khà maitrinh ơi ăn không được thì nuốt heheheh
Cả vương quốc nữ giới mà anh còn nuốt được nữa là cái vườn trầu bé bé ấy nhỉ.

to tiger: trời viết thuê hồi nào vậy trời. Nhưng giết thuê thì có hehehehheheh ghê hôn
 
Sửa lần cuối:
Khà khà maitrinh ơi ăn không được thì nuốt heheheh
Cả vương quốc nữ giới mà anh còn nuốt được nữa là cái vườn trầu bé bé ấy nhỉ.

to tiger: trời viết thuê hồi nào vậy trời. Nhưng giết thuê thì có hehehehheheh ghê hôn

Haa không trách gì chẳng còn cái răng nào cả.:dance2:
 
Mưa!Mưa! Mưa! Bão đã về!
 
Lại 1 tuần nữa hết ăn, ngủ, đọc truyện, xem vô tuyến, online,sao mà buồn vậy không biết nữa, biết tới bao giờ mới thoát cảnh này nữa, cứ tưởng qua tuần mới mọi việc sẽ khá hơn nhưng rồi cũng chỉ có thế thôi .
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top