Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Suốt ngày thứ 7 lang thang khắp phố phường, sang chủ nhật muốn lang thang 1 ngày nữa kết thúc những ngày nghỉ phép nhưng không sao ra khỏi nhà nổi vì hậu quả của ngày thứ 7, thôi thì ta chịu khó ở nhà buổi sáng chiều ta đi vậy.
 
Suốt ngày thứ 7 lang thang khắp phố phường, sang chủ nhật muốn lang thang 1 ngày nữa kết thúc những ngày nghỉ phép nhưng không sao ra khỏi nhà nổi vì hậu quả của ngày thứ 7, thôi thì ta chịu khó ở nhà buổi sáng chiều ta đi vậy.

Nhớ rũ anh đi với nha bé :freddy:
 
Suốt ngày thứ 7 lang thang khắp phố phường, sang chủ nhật muốn lang thang 1 ngày nữa kết thúc những ngày nghỉ phép nhưng không sao ra khỏi nhà nổi vì hậu quả của ngày thứ 7, thôi thì ta chịu khó ở nhà buổi sáng chiều ta đi vậy.

Nhóc ơi khi đi nhớ alo cho a 1 cái a đi hộ tống cho nhá
 
Bé là bé sợ axít lắm đấy,nếu khuôn mặt dễ thương của bé
có vấn đề gì anh có gánh nổi trách nhiệm không mà bon chen thế kia.:dance2::freddy:

Chuyện nhỏ ấy mà, nếu có gì anh lo hết cho! chịu chưa :freddy:
 
Từ ngày mẹ trở về lại Mỹ, sức khỏe không khỏe hẳn cộng thêm chứng bệnh tim nên Bác sĩ bên đó cũng không thể tiến hành làm phẩu thuật cho mẹ được và Bác sĩ cũng báo là cơ hội 50:50 nên hai hôm nay các anh, các chị báo là đã quyết định tuần sau cho mẹ trở về VN lại và sẽ nhập viện để phẩu thuật ở quê nhà. Một số anh chị cũng sẽ sắp sếp thời gian, sắp sếp công việc để về cùng mẹ trong một thời gian... Hi vọng là thời gian sẽ trôi qua một cách bình yên...

Em này, thế này là thế nào?
 
Nhớ sắm luôn cho anh cây gậy nha, dạo này không có gậy là anh không đi được đâu hehehehhe

Già cả rùi mà không chịu ở nhà mà còn đòi bon chen nửa :wall::wall:, để cho bọn trẻ làm ăn chứ hehehehe :freddy:
 
Từ ngày mẹ trở về lại Mỹ, sức khỏe không khỏe hẳn cộng thêm chứng bệnh tim nên Bác sĩ bên đó cũng không thể tiến hành làm phẩu thuật cho mẹ được và Bác sĩ cũng báo là cơ hội 50:50 nên hai hôm nay các anh, các chị báo là đã quyết định tuần sau cho mẹ trở về VN lại và sẽ nhập viện để phẩu thuật ở quê nhà. Một số anh chị cũng sẽ sắp sếp thời gian, sắp sếp công việc để về cùng mẹ trong một thời gian... Hi vọng là thời gian sẽ trôi qua một cách bình yên...

Cầu mong cho mẹ chị luôn mạnh khỏe, vượt qua giai đoạn khó khăn này.
 
Cầu chúc anh hai lên đường bình an, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, hãy luôn vững tin vào con đường anh đang bước tới anh hai nhé.
 
Đang nghĩ đến thời gian... chẳng dám ngủ. Muốn gọi điện cho mẹ nhưng lại sợ mẹ suy nghĩ và lo lắng... :(
 
Loay hoay mãiiiiiiiiiiiiiiiii... Đi ngủ thôi!
 
Trưa nay, tiện đường đi làm ghé vào quán cơm tấm thấy cũng thường thường... Gọi đĩa cơm sườn chả quế... Ôi cơm bình dân mà ăn ngon cực (vừa ăn vừa nghĩ thế vì thấy cái quá cũng thường thường thôi lại có vẻ vắng vẻ nữa), sườn nướng nho nhỏ mềm mại thơm ngon, miếng chả tí ti dzai dzai ngòn ngọt... Lúc gọi tính tiền... trời ạh chút hương vị còn sót lại ở đầu lưỡi đến lúc này trở nên đăng đắng, mằn mặn không còn cái cảm giác thơm ngon lúc ban đầu nữa. :( Biết thế này thì ghé vào cơm VP ăn, được ngồi phòng máy lạnh ở nơi quý sờ phái, được phục vụ tận sờ tình mà tính ra vẫn còn dư 10k đổ xăng đi lượn lờ phố xá có hơn không! Hic hic Hôm trước ăn đĩa cơm tôm nho nhỏ (với duy nhất 1 con tôm hơi bự) ở dưới quận 5 trả 35k thấy hỏng xót bằng lần này. :( Lâu lâu mình bị ăn thuốc ngớ ngẩn đau thật!

Ùm chợt nhớ ra, với 35k mình có thể đi ăn buffet trưa với 32 món được rồi. Hôm nào rủ rê bà con đi ăn buffet buổi trưa cái nhờ. Lâu rồi không ăn buffet trưa.
 
Ghét nhất là ngày đầu tuần, khi nào cũng công việc ngập cả đầu,đúng là 1 ngày thật mệt mỏi, ước gì giòe này đc ở bên cạnh mẹ nhỉ?
 
Ghét nhất là ngày đầu tuần, khi nào cũng công việc ngập cả đầu,đúng là 1 ngày thật mệt mỏi, ước gì giòe này đc ở bên cạnh mẹ nhỉ?

Qua bên anh cho gọi nhờ mấy hôm nè :freddy:
 
Hôm nào có việc cần giải quyết thì sếp trốn đâu mất tiêu cứ gọi điện về chỉ đạo không là sao??? :wall: :wall: :wall: lại bù đầu, đối mặt một mình rồi :( Hic hic
 
Vẫn biết cuộc đời luân chuyển không ngừng. Nhưng đôi khi có những sự luân chuyển đột ngột quá lại khiến ta buồn.

Thôi cầu chúc cho mọi người có cuộc sống mới, công việc mới tốt đẹp. Để sau này gặp lại đều thấy ta trưởng thành.

Friends forever :1luvu:
 
Mừng quá, cuối cùng cũng tìm được cái tựa phim ấy rồi The notebook...:pepsi:
 
Trong giờ làm việc nhưng đang mất tập trung!
Hôm nay một ng trong cty chia tay,
Một số ng vì bận mà ko tới được.
Mình thì ko muốn tới đó, nhưng lại sợ ít ng tới quá làm ng đó ko vui.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top