Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Tối qua, phần vì quên ăn, phần vì lười ăn nên giờ cái bao tử nó hành hạ... hic hic thôi đi ngủ cho nó quên...
 
Nam Anh iu, em nhớ anh quá hà. Sáng nay thức dậy em thấy trong lòng nôn nao vì đã gần cả tuấn lể em không được gặp anh.hoho
 
Nam Anh iu, em nhớ anh quá hà. Sáng nay thức dậy em thấy trong lòng nôn nao vì đã gần cả tuấn lể em không được gặp anh.hoho

Hơhơ, em nói xạo ghê nhỉ, vậy mà hum qua anh gặp em đi với thèng nào trên đường Lê Duẩn á...:wall:
Yêu em lắm nhưng đành chia tay thôi:freddy:
 
Sáng nay trời mưa, chán không làm việc, viết trả nợ cho em BangLangTim về cái bài hứa với em ý là sẽ gửi đăng trên CMCSoftweekly.
Đang viết hăm hở và hào hứng thì ôi thôi... Cái thằng Nhacso.net dạo này chuối vật vã, nó có virus hay sao mà mình cứ nghe nửa chừng đã bị treo Net. Bao nhiêu công sức cặm cũi viết đổ sông đổ biển. Thói quen viết trực tuyến khiến cho mình bao phen khốn khổ lại một lần nữa làm tiêu mất bài viết của mình.
Khởi động lại Net nhưng mất hứng viết rồi. Thôi thì nợ em ý thêm lần nữa vậy!
 
Mưa gió chả đi được đâu, chả làm ăn được gì:D, đã thế lại nhận được " hung tin" ông bạn lấy zợ, Tết này hội ù lại thiếu một chân...
 
Trưa buồn vì không có gì để làm, không có ai để chơi mới mò mẫm đọc tin tức.
Phát hiện được 1 tin còn buồn và chán hơn: Kim Dung đang có ý định chỉnh sửa lại toàn bộ 13 tác phẩm của mình lần thứ 3.
Lần chỉnh sửa thứ 2 đã có nhiều điều bất hợp lý, nhưng dù sao bố cục lại của câu chuyện còn được chấp nhận.
Lần thứ 3 này, mới đọc qua dự định mà sao thấy chán thế!
Nếu các tác phẩm của Kim Dung được chỉnh sửa lần 3 đúng theo ý đó, thì mình nhất định không bao giờ sờ đến 1 cuốn tiểu thuyết võ hiệp nào hết cả!
 
Mưa ! ướt lướt thướt.
Mưa ! nước ngập ngang gối.

Sao mưa nhiều vậy nhỉ?
 
Nhìn Nick "Chim cánh cụt" ngất mấy giây. Cứ tưởng bạn mình. Lâu ngày o gặp nay lại hiện trên diễn đàn. Ai ngờ bạn ở Bình Dương. Mừng hụt...
 
Nhìn Nick "Chim cánh cụt" ngất mấy giây. Cứ tưởng bạn mình. Lâu ngày o gặp nay lại hiện trên diễn đàn. Ai ngờ bạn ở Bình Dương. Mừng hụt...

hihiii. mình là thành viên mới. Chưa hề là thành viên bao giờ. Mong các bạn giúp đỡ minh hen.....
:angel:
 
Thôi đi ngủ thôi, thức cả đêm qua rồi, ngủ lấy sức tối thức tiếp, kiểu này chắc thành con ma đêm luôn quá.
" Còn đâu đâu ...bắp thịt ngày nào.
Còn đây đây một nắm xương khô " hic
 
Cầu mong cho mẹ và em trai của anh vượt qua giai đoạn khó khăn này,sớm bình phục sức khỏe, hãy vững tin vào anh nhé, hãy luôn bên mẹ và em trai, tạo lên niềm tin vững chắc cho mẹ và em trai nương tựa vào những lúc này anh nhé.
Hãy mạnh mẽ tự tin lên nhé anh.
 
một ngày thiệt dài. Sao hồi 6-7 năm trứơc mình không chịu giữ anh luôn, Sau 6-7 năm sau, em thấy nụ cười anh thiệt tuyệt làm sao. Chúc anh hạnh phúc.
 
Hơn một tuần chị giận ko online...!!!buồn vì nhớ chị...!!!
 
Mấy hôm nay mình chẳng có việc gì để làm, đôi lúc thấy chán chán sao ấy, cả ngày ngồi suốt trong công ty đọc báo, nhìn mọi người tất bậc với công việc mà mình thấy ngại. Lần đầu sống lại cảm giác thời sinh viên đi thực tập, phải năn nỉ mọi người Share việc cho làm mà k ai chịu share hết. Rõ chán thật
 
Mẹ cha cái ngày thứ 7, rảnh chả bit làm gì vào WKT tính viết cái gì đó mà cũng chả bit viết gì, thế mới đau.
 
Mình có còn là chính mình không nhỉ?
 
Hứa gửi cho bạn Kav mới nhất, nhưng vì chưa ***** thử nên đành chờ thử xong rùi mới gửi vậy!!:pepsi:

Ngày dài thật.....!!:alcon:

Trực...lần nào trực cũng ...đói!! :2008:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top