Nhật ký mỗi ngày!

  • Thread starter tocdai_friendly
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
H

HaiNguyet

Guest
26/7/07
34
0
0
41
mattroixanh
Tâm trang mỗi ngày

Hôm nay bực quá chẳng muốn làm việc nữa, tự dưng lại bị mắng một cách vô cớ vi lỗi lầm của một con bé kế toán cũ , chán chưa từng thấy
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
hồngtrường

hồngtrường

Guest
3/3/07
1,077
3
38
Hà Lội
Khi bước vào phòng kế toán bạn nên đọc 2 điều nội qui của phòng.
Điều 1 : Sếp không bao giờ sai.
Điều 2 : Nếu sếp sai ==> xem lại điều 1
Thôi thì coi như đang nghe nhạc hải ngoại đi bạn ơi heheh
Thế nhá
 
meocung

meocung

Guest
20/11/06
330
0
0
Đà Nẵng
hahaha!! anh nói đúng ghê, nhưng mà mình cũng cố gắng phấn đấu cho bằng sếp vì vậy mình làm phần mình, sếp làm phần sếp, thế cho nó đẹp trời!! sếp mà nói nữa là " nghỉ việc" đó nha!!
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
44
The land of the living
Vớ va vớ vẩn!
 
nguyenhuyen

nguyenhuyen

Guest
21/9/07
260
0
0
TP Bắc Ninh
trời sao đường hà nội khó nhớ quá.đi 1 đường mà về m đường.Mỗi khi sếp bảo đi đâu là sợ quá mồ
 
H

HaiNguyet

Guest
26/7/07
34
0
0
41
mattroixanh
Khi bước vào phòng kế toán bạn nên đọc 2 điều nội qui của phòng.
Điều 1 : Sếp không bao giờ sai.
Điều 2 : Nếu sếp sai ==> xem lại điều 1
Thôi thì coi như đang nghe nhạc hải ngoại đi bạn ơi heheh
Thế nhá

:(
Không có điều thứ 3 sao bạn
 
vn999vn

vn999vn

Guest
9/3/07
80
0
0
Em Mờ Tê-Tê Rê
Sếp bắt đầu xem đến cái tờ giấy của mình.........giờ đầu lại căng lên!!
 
hồngtrường

hồngtrường

Guest
3/3/07
1,077
3
38
Hà Lội
:(
Không có điều thứ 3 sao bạn

Có đấy. Mình sáng tác ra điều 3 nhưng chưa kịp mang ra áp dụng thì em sếp phán cho 1 câu ==> Ông rảnh thì cứ võ lâm truyền kì chứ đừng sáng tác linh linh heheheh
Thế là từ ấy làm bạn với WKT heheheheh
 
maitrinh

maitrinh

Cao cấp
14/11/06
313
0
16
TPHCM
Có đấy. Mình sáng tác ra điều 3 nhưng chưa kịp mang ra áp dụng thì em sếp phán cho 1 câu ==> Ông rảnh thì cứ võ lâm truyền kì chứ đừng sáng tác linh linh heheheh
Thế là từ ấy làm bạn với WKT heheheheh

Càng ngày em lại càng phát hiện anh lắm tài, cái này có chết em không chư?:wall:
 
hồngtrường

hồngtrường

Guest
3/3/07
1,077
3
38
Hà Lội
Càng ngày em lại càng phát hiện anh lắm tài, cái này có chết em không chư?:wall:

Hơ hơ không hiểu :dance2::dance2:
Nhưng em mà chết với anh thì không biết thế nào nhỉ?? heheh
 
maitrinh

maitrinh

Cao cấp
14/11/06
313
0
16
TPHCM
Câu này có thể hiểu là một phương pháp tấn công mới không nhỉ ?? hic sợ quá :1luvu::1luvu:

Không dám tấn công ông anh đâu, sợ ông anh không còn răng để ăn thì nguy lắm :wall::wall:
 
maitrinh

maitrinh

Cao cấp
14/11/06
313
0
16
TPHCM
Suốt mấy ngày anh hai ở Sg nhưng chẳng có ngày nào rảnh để đi chơi cùng anh cả, ngày mai anh lại ra Trung rùi buồn biết bao nhiêu, hẹn anh 2 tháng sau anh nhé,chúc anh có những ngày nghỉ thật vui.
 
VŨ THỊ TUYẾT MAI

VŨ THỊ TUYẾT MAI

Guest
3/4/06
165
0
0
Vô định
Hôm nay công việc mình bắt đầu vào guồng quay rồi đấy. Đợi cả tuần bây giờ mới có việc để làm. Hy vọng ngày mai trời sẽ đẹp hơn và không mưa như hôm nay. :dog1:
 
H

HVUNG

Guest
7/1/04
56
0
6
Suốt mấy ngày anh hai ở Sg nhưng chẳng có ngày nào rảnh để đi chơi cùng anh cả, ngày mai anh lại ra Trung rùi buồn biết bao nhiêu, hẹn anh 2 tháng sau anh nhé,chúc anh có những ngày nghỉ thật vui.

Hắn đi nhậu suốt ngày, lấy đâu ra thời gian mà hẹn hò với ai cơ chứ. Bị lừa rồi em ơi :dance2:
 
H

HVUNG

Guest
7/1/04
56
0
6
Hôm nay 2 sao roài. Tối phải đi nhậu ăn mừng thoai :biggrin:
 
huyenthanh80

huyenthanh80

Guest
8/3/06
117
0
0
Ha noi
Một ngày buồn, thật buồn. Mình ko biết phải làm thế nào nữa. Tâm sự chôn chặt trong lòng, ko thể nói ra. Hạnh phúc của người này là nỗi đau của người khác. Cuộc đời cũng thật bất công. Nuốt nước mắt vào lòng mà ko thể nào hết đau...
 
maitrinh

maitrinh

Cao cấp
14/11/06
313
0
16
TPHCM
Uống ở đâu thế, cho tớ chúc mừng với heheheh

Topic nào cũng thấy ông anh tham gia; trò nào ông anh cũng đăng ký... mà không bao giờ thấy mặt mũi ông anh đâu hết :freddy:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều