Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Hắn đi nhậu suốt ngày, lấy đâu ra thời gian mà hẹn hò với ai cơ chứ. Bị lừa rồi em ơi :dance2:

Không có thời gian đi chơi cùng anh 2 nên anh hai cứ đi nhậu, nhìn mặt mới về có 3 hôm mà thấy sợ luôn, anh 2 chưa bao giờ lừa em gái đâu anh Hvung cứ yên tâm.
 
Topic nào cũng thấy ông anh tham gia; trò nào ông anh cũng đăng ký... mà không bao giờ thấy mặt mũi ông anh đâu hết :freddy:
-------
hắn tham lắm...lại còn tranh giành bạn gái trên topic của ngocluyen nữa kìa!
 
Một ngày bình yên....quên đi bao muộn phiền....đi cà phê cho thoải mái cái đầu óc một chút...dạo này học hành quy củ rùi...đỡ lơ tơ mơ...!
 
Bắt đầu một ngày mới...sad...sad....!!! Không biết chị ngủ chưa nữa???Nhưng em hiểu tâm trạng chị lúc này...hãy cố gắng ngủ đi chị à!!! Sáng mai thức dậy là mọi sự lại tốt lành - chị cũng từng nói với em như vậy mà.!!!E chỉ mong sao chị của em vẫn mãi tin vào chình bản thân mình và đừng quá nghĩ ngợi nhiều.!
Chị ngủ ngon!em cũng vậy!
 
Bạn buồn, mình có vui đâu bao giờ!!!!!
 
Thời gian này tâm trạng thật khó hiểu. Dù mệt mỏi đấy, nhưng mình vẫn không có cảm giác gì. Lạ thật, cứ như người vừa lạc từ thế giới nào đến. Tối về nhà chỉ thích được ở một mình đọc sách. Đi chơi cũng chẳng thấy vui nên về sớm. Chẳng biết mình đang như thế nào nữa. Hay mình thích đi ở ẩn như NT nhỉ?!
Hôm nay, sau hơn 3 tuần chăm chị sinh Mẹ đã về quê. Mẹ về sớm hơn dự kiến. Mình buồn vì anh chị đã làm mẹ phải suy nghĩ. Mình thương mẹ nhưng không biết phải làm gì. Chỉ biết mình sẽ cố gắng không làm mẹ phải suy nghĩ như những ngày qua.....
 
Thời gian này tâm trạng thật khó hiểu. Dù mệt mỏi đấy, nhưng mình vẫn không có cảm giác gì. Lạ thật, cứ như người vừa lạc từ thế giới nào đến. Tối về nhà chỉ thích được ở một mình đọc sách. Đi chơi cũng chẳng thấy vui nên về sớm. Chẳng biết mình đang như thế nào nữa. Hay mình thích đi ở ẩn như NT nhỉ?!
Hôm nay, sau hơn 3 tuần chăm chị sinh Mẹ đã về quê. Mẹ về sớm hơn dự kiến. Mình buồn vì anh chị đã làm mẹ phải suy nghĩ. Mình thương mẹ nhưng không biết phải làm gì. Chỉ biết mình sẽ cố gắng không làm mẹ phải suy nghĩ như những ngày qua.....

Có lẽ mình mở 1 topic BẮT GIÒ (ngôn ngữ Miền Nam) về việc ai đó gõ sai chính tả, gõ nhầm nhỉ?
Cái này hay đấy!
Chiều rảnh sẽ mở Topic đó!
 
Có lẽ mình mở 1 topic BẮT GIÒ (ngôn ngữ Miền Nam) về việc ai đó gõ sai chính tả, gõ nhầm nhỉ?
Sao anh dzai lại chú ý đến từng câu chữ mà em viết dzậy! Anh dzai làm em hết tâm trạng viết roài đây.Lêu Lêu Chắc không ở ẩn được roài. hihih
 
Sửa lần cuối:
Hôm nay bực quá, chỉ tại cái di động reo liên tục, ước gì mình quẳng nó đi cho xong (cái này công ty cấp đó, cviệc mà!!) nên đành "luôn luôn lắng nghe" và không muốn hiếu, về lên web thấy mình biến thànhmeocung rồi!!vui quá!!! tha hồ các anh gọi "meocung của anh ơi", nghe ngọt ngào lam sao?!!!!
 
Vậy là qua nay mình có đến 2 niềm vui...

Thứ nhất, mẹ mổ xong bác sĩ bảo mọi việc tốt không có vấn đề gì. Mẹ cũng đã tỉnh và về phòng nằm chờ rồi. Vậy là cả nhà ai cũng mừng cho mẹ và cầu mong cho mẹ sớm hồi phục sức khỏe.

Ơ mà mẹ ốm thế đấy mà cứ lo cho mình và con xe, trước khi vào phòng mổ mẹ cũng bảo là tranh thủ đi lấy biển số cho con xe đi con, còn sáng nay mở mắt ra câu mẹ hỏi đầu tiên lại là... con xe làm xong chưa con??? Sao không lo đi lấy biển số về chạy đi chứ mua xe về trùm mền để đó àh?? hì hì

Thứ hai, sáng nay, tranh thủ rủ bạn nghỉ làm đi mua xe cho bạn rồi đi xét con xe và "chấm" số tử vi (bốc số bằng máy vi tính) cho con xe của mình. Thấy cái em Bắc kỳ nho nhỏ xinh xinh ngồi chờ ghế sau mình "chấm" được con 54P5 4959 đẹp quá trời nhưng mà mặt mày thấy buồn xo. Hỏi ra mới biết là em này bốc 2 con xe nhưng con xe xịn, đẹp thì "chấm" phải số bù, còn con thường thường bậc trung thì được con số đẹp này nên... Hì hì có con số cặp 54P5 4949 đẹp thế mà không ai "chấm" được nên mình cũng chẳng mong chờ gì vào con này, 2 chị em ngồi bảo thôi thì cố gắng "chấm" con 54P5 4950 cho nó máu! Hic hic nói nhỏ thế mà cái anh ngồi kế bên lại bảo... nghe 4950 thấy bài bạc quá em!? Ặc Ặc chị bạn bảo 49 thì phải gặp 50 mới xứng! Ố là la... ngồi chờ mãi cũng đến lượt con xe của mình được các chú gọi tên lên "chấm" và cuối cùng mình "chấm" được con 54P5 4960 (9 nút) cho con Alizabeth của mình. hì hì mặc dù là số lùi nhưng lại được 9 nút nên cũng thấy vui...
 
Tâm trạng gì, giờ tớ đang say, ai đưa tớ về....hừ...hừ...
 
Giới Blogger dạo này hay truyền tụng nhau tiểu thuyết Tuyết Đen quá!
Đọc thử thấy cũng hay hay, văn phong của mấy cô 8x Việt Nam viết tiểu thuyết kiếm hiệp cũng được.
Chả biết cô tác giả của Tuyết Đen có phải là Mod của Box Kiếm Hiệp Cốc trong ttvnol không nữa, đọc thấy quen quen...
Tiểu thuyết kiếm hiệp nhưng nghe câu " Nếu Huynh là tuyết, Muội sẽ giữ Mùa Đông...." giống Quỳnh Dao quá!
 
Giới Blogger dạo này hay truyền tụng nhau tiểu thuyết Tuyết Đen quá!
Đọc thử thấy cũng hay hay, văn phong của mấy cô 8x Việt Nam viết tiểu thuyết kiếm hiệp cũng được.
Chả biết cô tác giả của Tuyết Đen có phải là Mod của Box Kiếm Hiệp Cốc trong ttvnol không nữa, đọc thấy quen quen...
Tiểu thuyết kiếm hiệp nhưng nghe câu " Nếu Huynh là tuyết, Muội sẽ giữ Mùa Đông...." giống Quỳnh Dao quá!
há há...anh zai cung đọc truyện của Quỳnh Dao ạ...Hum nào cho em mượn đeeeeeeeeeeeeee....!!!Tối qua hỏi anh đọc "hội chợ phù hoa chưa?...Chưa!!"Báu Vật Của Đời Chưa?..Chưa!!!...Con Hủi chưa???Cũng chưa nốt.........chắc toàn đọc Kiếm Hiệp...ấy mà lại dính dáng đến Quỳnh Dao...lạ nhờ??/Những cuốn kia hay và trí tuệ ko đọc...anh toàn đọc đấm đá nhau...chán! mà người bé tẹo....đánh đc ai chứ...mai chuyển kênh sang TT tình củm đi anh....hum nào đi mua Tiểu thuyết đê....!
 
2 chị em ngồi bảo thôi thì cố gắng "chấm" con 54P5 4950 cho nó máu! Hic hic nói nhỏ thế mà cái anh ngồi kế bên lại bảo... nghe 4950 thấy bài bạc quá em!? Ặc Ặc chị bạn bảo 49 thì phải gặp 50 mới xứng!

Tính làm anh em với chiếc xe của anh sao, hổng kịp đâu nhé, lêu...lêu...đũa mốc mà đòi trèo mâm son ah....còn khuya nhé
 
Tối nay mình ngoan khủng khiếp...cô bạn rủ đi chơi không thèm đi...ở nhà học mới Kinh chứ...hichichic...!!! Lại mình phục mình thật giống anh TC nhờ???hichichic...ngại chít.
 
Học xong 2 tiếng mà đầu mình căng như dây đàn! Cố gắng để có thể hiểu dc thầy đang nói gì! Mình còn nhớ, lần đầu tiên mình đi tham gia thấy có chị mang bầu bụng lớn rồi mà vẫn tham gia học, có chị đi làm về tranh thủ cho con ti rồi lại đi học! Ôi cái sự của phụ nữ Việt Nam! Try and try!
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top