Nhật ký mỗi ngày!

  • Thread starter tocdai_friendly
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Khóa học Quản trị dòng tiền
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Mâu thuẫn, mâu thuẫn k chịu được. Mình có làm người khác tổn thương không thế, sao mình đáng ghét vậy nhỉ?
 
maitrinh

maitrinh

Cao cấp
14/11/06
313
0
16
TPHCM
Chắc đập luôn đứa to mồm này quá.:wall:

Ủng hộ anh, em cũng muốn đập cái anh to còi này lắm nhưng chưa có dịp :wall:, khi nào anh đập cho em ké với anh nhé.:dance2::angel::freddy:
 
Ca mau

Ca mau

User đã bị cấm truy cập
Hic hic... hôm qua đá một trận ra trò, sân cát và đá không có giầy và kết quả là mình bị tác 5 miến da, hôm nay đi không muốn nổi luôn :wall::wall:
Sáng đem đồ ra về tới bến đò gặp ông anh, ổng kêu hôm nay đi chơi với ổng mai về thế là ở lại ct thêm một ngày nửa.
 
NAA 07

NAA 07

Guest
24/8/07
72
0
0
41
HN-HCM
Hic hic... hôm qua đá một trận ra trò, sân cát và đá không có giầy và kết quả là mình bị tác 5 miến da, hôm nay đi không muốn nổi luôn :wall::wall:
Hic, a có bít a thế này NAA xót lắm ko?!
Sáng đem đồ ra về tới bến đò gặp ông anh, ổng kêu hôm nay đi chơi với ổng mai về thế là ở lại ct thêm một ngày nửa.
A cứ thư thả đi chơi bà con, lâu lắm mới về quê mà.
 
Nguyen Minh Kha

Nguyen Minh Kha

...Tổng hợp tùm lum...
Hôm ni thời tiết bình thường, nắng đẹp, nhiệt độ trung bình từ 25'C đến 32'C, chiều & tối có mưa vài nơi.....

Nghỉ được 1 hôm rồi cái mún nghỉ hoài, chẳng mún đi làm xí nào cả.

1 ngày, wen được rất nhiều người, học được nhiều điều mới lạ. Mà hum wa chẳng bít bi nhiu để trả lại cho mọi người nhỉ??

Hôm wa chạy tức tốc lên để thi, hú hồn 12h50 xuất phát, 1h5 lên tới, hên là vừa kịp lúc phát đề. Mà mình còn ko bít mình chạy làm sao mà nhanh thế nữa cơ chứ. Bài làm cũng tạm ổn, nhưng theo mình chắc chỉ 8/10 thui. Chán. Nhầm mất 1 câu rồi. :bigok:
 
Thien Thanh_

Thien Thanh_

Trần Lạc Nhi
24/3/06
459
0
18
Miền Trung
:1luvu::1luvu::1luvu:

Thứ 2 là ngày đầu tuần,
Hướng tới một tuần làm việc hiệu quả.


:1luvu: ____ :1luvu: ____ :1luvu:​
 
T

Totochan

Guest
23/10/06
0
0
0
45
Nơi tình yêu bắt đầu
Đêm qua thực sự là một đêm khủng khiếp nhất đối với em kể từ ngày mình chia tay.... Đêm dài thăm thẳm....em cứ nằm đếm tiếng tíc tắc của đồng hồ chờ trời sáng, đã mấy ngày nay em chẳng ăn uống gì được, đã phải xin lỗi bao nhiêu người bán hàng vì vào ăn đồ của họ mà bỏ dở dù đó toàn là những món ngon mà bình thường em rất thích( trong khi bụng thì đói cồn cào)....Kiếp trước em đã làm gì sai mà kiếp này em lại khổ thế này Anh ơi!...
Anh đừng giận nếu em có gọi điện thoại cho anh nhé, đơn giản là em chỉ muốn nghe tiếng nói của anh để rồi chẳng nói được gì và cúp máy....
 
vn999vn

vn999vn

Guest
9/3/07
80
0
0
Em Mờ Tê-Tê Rê
Sao cứ nhằm mình mà hỏi thía này hở trời????:wall: Cứ phải đi cầu cứu người khác...híc!!
 
thaohp

thaohp

Bà già xinh gái!
30/11/05
138
5
18
46
Hải Phòng
Hic, 45kg đó là trọng lượng của mình hiện tại,chiều nay đứng lên bàn cân mà không tin vào mắt mình. Từ hơn 15 năm nay mới nhìn thấy số 45, lại phải lên kế hoạch tăng cân rồi, thảo nào mà " tụi nó " nhìn thấy mình ở đâu là kêu nghiện ở đấy.
Có đời thủa nhà ai đi nhận việc về làm mà mặc cả như mua rau ngoài chợ, người quen chẳng lẽ không làm:wall:,làm hộ đến Tết rồi "lượn" cho nó lành vậy.
 
Hoadonbanle

Hoadonbanle

Guest
19/5/05
613
0
0
22
Xóm liều...
Hic, 45kg đó là trọng lượng của mình hiện tại,chiều nay đứng lên bàn cân mà không tin vào mắt mình. Từ hơn 15 năm nay mới nhìn thấy số 45, lại phải lên kế hoạch tăng cân rồi, thảo nào mà " tụi nó " nhìn thấy mình ở đâu là kêu nghiện ở đấy.
Có đời thủa nhà ai đi nhận việc về làm mà mặc cả như mua rau ngoài chợ, người quen chẳng lẽ không làm:wall:,làm hộ đến Tết rồi "lượn" cho nó lành vậy.
^^. "lượn" đi cho nước Hải Phòng nó trong, chị mà không lượn, biển Hải Phòng luôn luôn đục
 
hồngtrường

hồngtrường

Guest
3/3/07
1,077
3
38
Hà Lội
....Hôm wa chạy tức tốc lên để thi, hú hồn 12h50 xuất phát, 1h5 lên tới, hên là vừa kịp lúc phát đề. Mà mình còn ko bít mình chạy làm sao mà nhanh thế nữa cơ chứ. Bài làm cũng tạm ổn, nhưng theo mình chắc chỉ 8/10 thui. Chán. Nhầm mất 1 câu rồi. :bigok:

Sao không bay cho nhanh. Chạy làm gì cho mệt, đúng là siêu nhân dỏm, siêu nhân dỏm
 
tiger2774

tiger2774

Guest
10/1/07
2,517
2
0
51
Vô định
tiger2774.blogketoan.com
Hic, a có bít a thế này NAA xót lắm ko?!

A cứ thư thả đi chơi bà con, lâu lắm mới về quê mà.

Kiểu này thì Ca_mau chết chắc rùi, không ai cứu em được đâu, số ai nấy hưởng thui
 
VŨ THỊ TUYẾT MAI

VŨ THỊ TUYẾT MAI

Guest
3/4/06
165
0
0
Vô định
Hôm nay nhiều việc quá, sao làm hoài k hết vậy trời .........
 
thaohp

thaohp

Bà già xinh gái!
30/11/05
138
5
18
46
Hải Phòng
^^. "lượn" đi cho nước Hải Phòng nó trong, chị mà không lượn, biển Hải Phòng luôn luôn đục


Đang tính nước "lượn " mà chẳng biết "lượn" đi đâu, Lẻ chỉ giùm chị nhé.:freddy:
 
thobong2412

thobong2412

Trung cấp
29/1/07
123
0
16
42
Hà nội
Trùi, hôm qua thật là đáng thất vọng...Làm mình và mấy người bạn chờ 2 tiếng 30 phút. Hẹn với bọn mình rồi lại đi chơi với 1 nhóm khác, thật ko thể hiểu nổi...Ko hiểu chị ý nghĩ gì mà lại làm như vậy?? Thấy buồn vì sự nhiệt tình của mình lại bị đáp trả như vậy? Cuối cùng thì đứa mang hoa, đứa mang bánh về nhà vì chủ nhân của chúng ko đến...Mình không muốn gặp lại chị nữa vì mình không thể chấp nhận cách cư xử như vậy, 30t rồi chứ đâu còn là trẻ con nữa...
 
Nguyen Minh Kha

Nguyen Minh Kha

...Tổng hợp tùm lum...
Sao không bay cho nhanh. Chạy làm gì cho mệt, đúng là siêu nhân dỏm, siêu nhân dỏm

Siêu nhân xịn đàng hoàng, nhưng sợ mọi người lo nhìn siêu nhân mà chẳng chịu nhìn đường thế thì hóa ra em là thủ phạm trực tiếp gây tai nạn sao??

Nam mô A di Đà Phật!!!
 
Nguyen Minh Kha

Nguyen Minh Kha

...Tổng hợp tùm lum...
Úi giời ơi, trên đời này có nhìu chiện phi lý wá, tưởng rằng ko thể nào ko xảy ra thế mà lại xảy ra mới kinh chứ.... :wall::wall::wall:

Trời mưa... Kiến bò khắp nhà... Dị ứng kiến... Dị ứng axit formic... Uống thuốc... Bùn ngủ wá... Chẳng có tâm trí làm việc được...
 
meocung

meocung

Guest
20/11/06
330
0
0
Đà Nẵng
mấy hôm nay trời mưa nhiều, hoa sữa cũng nở nhiều nữa, mình rất thích cảm giác lạnh sau cơn mưa và nghe mùi hoa sữa, ... thơm...và se lạnh, cảm giác thật đặc biệt...
Vui lắm... may mà con đường mình ngày nào cũng qua lại có hoa sữa, cũng không nhiều lắm nhưng đủ cho mình thích... chiều nay đang ngồi làm chợt nghe mùi quen thuộc, à thì ra cái cây hoa sữa bên cạnh cty mình, mình chẳng để ý, vì chẳng bao giờ đi về hướng có nó, thích thật...
Nhưng mà ngửi it ít thôi, mũi đang bị dị ứng đấy, kẻo lại hắc xì......!!!, may mà ở đây ít chứ Hà nội thì phải đắp chăn mà nghe mùi hoa sữa nhỉ????
 
V

vxmqlda

Guest
21/10/07
19
0
0
Cần Thơ
Có ai đó đang nghĩ đến bạn .
- Có ai đó quan tâm đến bạn .
- Có ai đó rất nhớ bạn
Có ai đó muốn nói chuyện với bạn .
- Có ai đó muốn ở bên bạn .
- Có ai đó luôn mong sự bình yên cho bạn .
- Có ai đó luôn biết ơn mọi sự cổ vũ của bạ
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều