Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Có ai đó đang nghĩ đến bạn .
- Có ai đó quan tâm đến bạn .
- Có ai đó rất nhớ bạn
Có ai đó muốn nói chuyện với bạn .
- Có ai đó muốn ở bên bạn .
- Có ai đó luôn mong sự bình yên cho bạn .
- Có ai đó luôn biết ơn mọi sự cổ vũ của bạ

Tôi đang nghĩ tới 1 người
Tôi đang quan tâm tới 1 người
Tôi luôn luôn nhớ tới 1 người
Tôi đang muốn nói chuyện với 1 người
Tôi đang muốn ở bên 1 người
Tôi luôn mong sự bình yên cho 1 người
Tôi đang yêu 1 người
 
Bệnh......Hôm wa thiệt là kinh khủng, mệt mỏi chẳng làm được gì cả. Ráng làm tới 4h chịu đựng ko nổi mới xin sếp về sớm. Về đến nhà ngủ 1 giấc đến tối, dậy ăn, xong rồi đi ngủ tiếp.

Sáng hôm nay tỉnh táo, có tinh thần làm việc được 1 chút rồi.
 
chúc mừng đã bình phục trở lại!
 
HAPPY BIRTHDAY TO YOU!
Sinh nhật vui vẻ và hạnh phúc!
Không phải là mãi đến giờ này mới nhớ đến SN... nhưng ...muốn nhường phần chúc đầu tiên lại cho người khác... Vì thế, đừng buồn vì điều này nhé!
 
Hôm nay đi ăn gặp bác hổ,

Bác ấy cứ nhìn mình chằm chằm mà mình ko nhận ra, may mà ko bị bác ấy gõ đầu.

Ở gần thế này thì thỉnh thoảng cuối tháng hết xiền cứ gọi đội trưởng đi ăn là được rùi :)
 
Hôm nay đi ăn gặp bác hổ,

Bác ấy cứ nhìn mình chằm chằm mà mình ko nhận ra, may mà ko bị bác ấy gõ đầu.

Ở gần thế này thì thỉnh thoảng cuối tháng hết xiền cứ gọi đội trưởng đi ăn là được rùi :)
bác hổ nhìn chị chằm chằm..=>chị gái ko nhận ra. bác hổ ko gọi chị à???bác gọi , bác lại phải trả xiền cho phần của chị...hơ hơ...phải rùi.có lẽ thế.
 
Sửa lần cuối:
Một cảm giác bất an.........! :(
 
Tình hình sáng nay suôn sẻ, trời nắng chán. Hy vọng chiều & tối nay sẽ như thế. Mát mẻ, có trăng, có sao & ko.... Ko dám nói sợ có xảy ra thiệt! :wall::wall:
 
Tối qua đi... cổ động cho nhóm khiêu vũ chào SN wkt. Về muộn. Sáng bị la :(
Tối nay ko đi nữa, hướng về miền Tây thôi.
ko đi á...em oánh chít giờ...em đã nhờ cả chị gái dance và "cổ" cho phần của em nữa...ko đi sao đc. dance xong về sớm là đc. tại tối qua còn đi măm măm nên mới thế chứ gì...ờ, mà chị Tú đi công tác 3 ngày...công việc nhảy nhót liệu có vấn đề gì ko nhờ?chị nói chị Tú là "vũ sư " mà.:1luvu:
 
Tối qua đi... cổ động cho nhóm khiêu vũ chào SN wkt. Về muộn. Sáng bị la :(
Tối nay ko đi nữa, hướng về miền Tây thôi.

hìhì, NAA fải hướng về Cà Mau rùi nhỉ? Thế là tối nay đoàn vũ công lại vắng thêm 1 thành viên rồi. Bùn... bùn....

Hôm wa về trễ. Đường vắng hoe, ko một bóng người. Chạy như ma rượt í. Lại mưa lâm râm. Thế mà sáng nay ko bệnh. Hay thiệt!... :alcon::alcon:
 
Theo thông tin vỉa hè thì... một số thành viên nhiệt tình của WKT nhà chúng ta sắp tới sẽ cho ra đời tác phẩm Nhật ký Cà-Na đấy pà kon cô bác ạh! Kính mời pà kon chuẩn bị tinh thần... nhé! Dự báo đây sẽ là một câu chuyện đẹp đấy! :dance2:
 
Theo thông tin vỉa hè thì... một số thành viên nhiệt tình của WKT nhà chúng ta sắp tới sẽ cho ra đời tác phẩm Nhật ký Cà-Na đấy pà kon cô bác ạh! Kính mời pà kon chuẩn bị tinh thần... nhé! Dự báo đây sẽ là một câu chuyện đẹp đấy! :dance2:

Sao ko đặt là "Chuyện tình Cà-Na" chị nhỉ ?
 
Không được, phải đặt là "Sử thi Cà Na" mới oai :bigok::bigok:

Ối giời ơi, nghe hoành tráng gớm nhỉ? Thế bác có dự định tham gia ko thì bảo? Chứ hô hào mà ko tham gia là em trảm bác = dao của bác đấy nhé!
 
Chiều nay, 10 chương, 40 câu, mỗi người 1 bàn...căng....đến giờ vẫn chưa nạp được gì:freddy:...loay hoay mãi :alcon:
 
Mưa gì mà khiếp thế, nhão cả người, mấy cây hoa sữa hoa rụng tơi tả, đường ngập đầy nước!! ước gì không đi làm ở nhà quấn chăn nằm như con meo thì sướng thật, nó ăn rùi ngủ suốt ngày, hic...mình chưa làm xong báo cáo mà.....
 
Bất chợt thèm được nghe những câu hát trong bài "Dòng sông lơ đãng" của Việt Anh.
"Một sớm kia xuôi theo dòng anh đến, cớ sao em chẳng đứng chờ..."
Cái cảm giác một mình ngóng theo ai nơi bến vắng, đơn côi không biết sẽ phải làm sao.
Để rồi:
"Khóc đi cho thỏa nỗi niềm"
....
Muốn khóc quá!!!
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top