Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
chuẩn bị ra nạp năng lượng rồi nhảy nhót thôi! :dance2:
 
Hôm nay quyết định về sớm để chăm sóc...con... ngựa sắt. Híc, đúng là già rùi nên chạy chậm như rùa. Mà chả bít khi nào mới được lên đời. Chán !
 
Nhớ Camau quá, thứ 7 a mới vào lận. Hic.
pà kố...lúc nào cũng MAU với chả CHÓNG, đi đâu cũng MAU, nẫu hết cả ruột...mai chuyển khẩu về nhà anh MAU nhá.
Tiện thể pà kố hỏi giúp em nhà anh MAU có còn anh nào tên là CHÓNG ko giới thiệu cho em nhá.hí hí ....:angel::angel::angel:
 
Dạo này thời gian biểu có vấn đề. Tối đi học đến 8h30-> đi lang thang ( đi nhảy)-> về muộn -> online muộn - > ngủ muộn <-> sáng hôm sau vẫn phải dậy đúng giờ -> gầy nhanh chóng. Điều chỉnh thôi
 
Hum wa xơi 1 đĩa gỏi khô bò + 1 ly nước mía (ở bờ rào CV) rồi vào tập dance. hìhì... Mới tạm nghỉ có 1 ngày thế mà wên bước rồi. Làm mí chị fải cực khổ coi & chỉ lại dùm.

Tập xong thì mấy chị em rủ nhau đi ăn bánh xèo Đinh Công Tráng. hìhì....:alcon: Tổng cộng có 7 người thế mà xơi trọn 3 cái bánh xèo + 3 râu câu + 3 trái dừa + 1 ly nước cam.:bigok:

Nhưng vậy còn chưa kinh khhủng đâu. Đi ăn xong về đến nhà, fát hiện ra bà bác ở nhà đổ bánh xèo. ặc.... ặc.... ngồi nhìn dĩa bánh xèo mà phát khiếp. Way wa, way lại, mình mum mum hết 3 cái nữa. :wall: Khó tin thiệt. Thừơng bữa mình ko thích bánh xèo cho lắm, vậy mà hôm nay xơi nhiều wá trời.

Thế là ôm cái bụng no căng mà đi ngủ. :wall::wall::wall:

=>> Hậu wả: sáng nay ngủ dậy đói wá trời lun. :wall::wall:
 
Hum wa xơi 1 đĩa gỏi khô bò + 1 ly nước mía (ở bờ rào CV) rồi vào tập dance. hìhì... Mới tạm nghỉ có 1 ngày thế mà wên bước rồi. Làm mí chị fải cực khổ coi & chỉ lại dùm.

Tập xong thì mấy chị em rủ nhau đi ăn bánh xèo Đinh Công Tráng. hìhì....:alcon: Tổng cộng có 7 người thế mà xơi trọn 3 cái bánh xèo + 3 râu câu + 3 trái dừa + 1 ly nước cam.:bigok:

Nhưng vậy còn chưa kinh khhủng đâu. Đi ăn xong về đến nhà, fát hiện ra bà bác ở nhà đổ bánh xèo. ặc.... ặc.... ngồi nhìn dĩa bánh xèo mà phát khiếp. Way wa, way lại, mình mum mum hết 3 cái nữa. :wall: Khó tin thiệt. Thừơng bữa mình ko thích bánh xèo cho lắm, vậy mà hôm nay xơi nhiều wá trời.

Thế là ôm cái bụng no căng mà đi ngủ. :wall::wall::wall:

=>> Hậu wả: sáng nay ngủ dậy đói wá trời lun. :wall::wall:

Đáng đời cái đồ tham ăn!!!
 
Dạo này thời gian biểu có vấn đề. Tối đi học đến 8h30-> đi lang thang ( đi nhảy)-> về muộn -> online muộn - > ngủ muộn <-> sáng hôm sau vẫn phải dậy đúng giờ -> gầy nhanh chóng. Điều chỉnh thôi

éc. Bình thường người thì đã bé tẹo như kon cá mắm. Giờ còn gầy nữa chắc iem gặp hổng nhận ra mất :wall::wall:
 
Dạo này thời gian biểu có vấn đề. Tối đi học đến 8h30-> đi lang thang ( đi nhảy)-> về muộn -> online muộn - > ngủ muộn <-> sáng hôm sau vẫn phải dậy đúng giờ -> gầy nhanh chóng. Điều chỉnh thôi

Gió biển thổi là bay luôn
 
éc. Bình thường người thì đã bé tẹo như kon cá mắm. Giờ còn gầy nữa chắc iem gặp hổng nhận ra mất :wall::wall:


Dạo này không dám soi gương vì đến chị còn không nhận ra mình đấy em ạ:wall:.
 
Chủ nhật chán ngắt!

:mad: :welcome_2Chủ nhật hôm nay cũng giống như các buổi chủ nhật khác. Mình dậy lúc 6h30ph vệ sinh cá nhân :2toothbru, ăn uống :pepsi:xong lại công việc thường nhật la cà trên mạng :0frown: cho đến trưa. Một tuần học tập thật căng thẳng chỉ có một ngày CN dể mình nghỉ ngơi thư giãn nên chẳng muốn đi đâu cả. Thế mà, hôm nay, mấy đứa bạn nhắn tin lên trường dựng sạp bán hàng vì trên trường mình diễn ra ngày hội " Nối vòng tay lớn" mở cuộc thi nấu ăn cho các lớp vậy mà mình nói dối là mình có việc bận không đi được. Chắc bọn nó giận mình lắm :mad:. Thực sự mà nói là nhà mình hơi xa nên làm biếng đi, vả lại mai lại có bài kiểm tra giữa kì nữa chứ. Ôi, sao mình lại vô tâm thế nhỉ :wall:, chỉ biết mỗi mình mình thôi. Ngay lúc này mình cảm thấy cô đơn trống trải giữa bốn bức tường nhỏ với cái PC.
Nhà mình có ba chị em gái thì ai cũng năng động tự tin cả:banana: chỉ có mình là nhút nhát lại trầm tính, cứ suốt ngày ru rú trong nhà chẳng đi đâu hết. Mình ít gặp gỡ tiếp xúc với mọi người nên không tự tin lắm khi giao tiếp. Từ hồi cấp ba đến bây giờ đang học năm hai cao đẳng mình chưa lần nào đi chơi với đám bạn. Đến giờ đi học thì lên trường, xong lại về nhà. Lúc rảnh rỗi lại lôi mấy cuồn truyện tranh ra đọc hoặc gián mắt vào màn hình ti vi. Bởi thế mà bây giờ mắt mình đã cận 5 độ rồi đấy (thế mới ghê chứ :cool: ). Cuộc sống cứ thế đều đều trôi qua .
Nói nhỏ nhé! Mình còn có một khuyết điểm lớn nữa là lúc nào cũng đi học trễ. Lần nào cũng vậy thầy vô lớp khoảng 5-10 ph sau mình mới đến. Mình cũng không hiểu sao thói quen này hình thành từ hồi cấp 3 đến giờ mãi không làm sao sửa được. Việc đi học trễ thường xuyên quá đỗi quen thuộc đến nỗi mới hết học kì 1 của năm nhất hầu như cả lớp ai cũng biết tên mình hết :talk: . Mới mấy hôm trước mình đi học trễ vừa ngồi vào chỗ thì con tổ trưởng tổ mình phán ngay một câu đau điếng " chắc học xong ba năm cao đẳng tớ phải kiến nghị với nhà trường cấp cho cậu chứng chỉ đi học trễ quá. " Mình im lặng không nói gì mà chỉ mở cặp lấy sách vở ra để học.:bluegrab:
Ngồi trong phòng một mình, mình suy nghĩ nhiều về bản thân, về những việc làm, về cách sống, cách học tập và đã nhận ra một điều là việc sắp xếp thời gian của mình chẳng khoa học hợp lý chút nào. Mình nghĩ mình nên lên một thời gian biểu vạch ra kế hoạch và dự định trong ngày và nên dành một ít thời gian để gặp gỡ bạn bè vui chơi một tí sau những giờ học tập căng thẳng. Bây giờ thì mình đã thông suốt rồi!:dance2:. Ngày mai mình sẽ bắt đầu một ngày mới với đầy sức sống và nhiệt huyết của tuổi trẻ.:offtopic:
 
Sao lại có những người tự ái cao độ đến thế không biết? Chẵng lẽ trên đời còn tồn tại sự tối thượng về kiến thức bản thân? Nói mình thì được, nhưng nói lại thì cố tình không chịu hiểu hoặc không thể hiểu :wall:Góp ý thì tưởng mình chê bai, không nói ra thì người ta nghĩ rằng mình sai, vậy thì thế nào là sai và đúng đây:wall:

18 năm lăn lộn ngoài đường kiếm tiền, không nhiều thì ít ra cũng đã là 1 vốn sống nho nhỏ, vậy mà có người nói rằng mình không thực tế và có người nói mình chẵng biết gì => mình nói ra toàn vớ vẫn :wall:

Đi làm thôi, không muốn suy nghĩ đến nữa.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top