Nhật ký mỗi ngày!

  • Thread starter tocdai_friendly
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
nguyenhuyen

nguyenhuyen

Guest
21/9/07
260
0
0
TP Bắc Ninh
tui cũng thế một ngày nghỉ thật bùn tẻ
chẳng bít làm j cho hết ngày cả:dancecar ngủ nướng mà thui
Hi vọng tuần sau mình có ngày nghỉ ý nghĩa một chút:alcon:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,115
515
113
Thủ Đô
Thật sự là khó hiểu...đưa ra quan điểm, thực tế đã va chạm, cùng quan điểm...cũng cho là bênh nhau.Thật chẳng thể hiểu nổi, tại sao ko thực tế một chút có phải dễ hiểu hơn sự việc ko???Tự you đẩy tình huống lên cao quá. Có nhất thiết phải vẽ lên trang NK những dòng như thế về 2 chị em ko???mà ko, có lẽ cũng chả sao, vì thực tế bao giờ cũng đúng hơn trên lý thuyết.Mình nhớ câu nói của ai đó rằng : "Lý thuyết thì xám xịt còn cây đời mãi mãi xanh tươi".Chả biết trong trường hợp này có đúng ko nữa.Thực tế ở đây là thực tế làm cái việc đó, nếu làm rồi thì you ko thể phủ nhận quan điểm của 2 chị em.:bigok:
 
Sửa lần cuối:
Nguyen Minh Kha

Nguyen Minh Kha

...Tổng hợp tùm lum...
Thời gian... đến rồi lại đi... sao nhanh wá?.... Có đôi khi mong thời gian trôi wa thật chậm, lại có lúc mong nhanh lên. Con người có fải wá ích kỷ hay ko? Cái gì cũng muốn là của riêng mình hết! :alcon::alcon:
 
hồngtrường

hồngtrường

Guest
3/3/07
1,077
3
38
Hà Lội
Sao lại có những người tự ái cao độ đến thế không biết? Chẵng lẽ trên đời còn tồn tại sự tối thượng về kiến thức bản thân? Nói mình thì được, nhưng nói lại thì cố tình không chịu hiểu hoặc không thể hiểu :wall:Góp ý thì tưởng mình chê bai, không nói ra thì người ta nghĩ rằng mình sai, vậy thì thế nào là sai và đúng đây:wall:
18 năm lăn lộn ngoài đường kiếm tiền, không nhiều thì ít ra cũng đã là 1 vốn sống nho nhỏ, vậy mà có người nói rằng mình không thực tế và có người nói mình chẵng biết gì => mình nói ra toàn vớ vẫn :wall:
Đi làm thôi, không muốn suy nghĩ đến nữa.

Cuộc đời đầy rẫy phiền hà.
Xua đi chưa trọn tóc đà điểm sương
hehehehhe Có người hôm nay gặp tâm trạng mà mình từng gặp khi vô tình lạc bước vào đây hehehehe
 
tiger2774

tiger2774

Guest
10/1/07
2,517
2
0
51
Vô định
tiger2774.blogketoan.com
Có 1 kẻ vui tính, mình rủ đi sinh nhật WEB mỏi miệng mà chẵng nhúc nhích. Cứ đổ thừa hoàn cảnh, chán chít. Vậy mà hở miệng ra là Anh Đức ơi, giúp em...help me....:wall:...:wall:...
 
thaohp

thaohp

Bà già xinh gái!
30/11/05
138
5
18
46
Hải Phòng
Hic, sáng nay xui xẻo, nghĩ thèm ăn phở gà, gọi điện thoại rủ một số người đi ăn sáng mà ai cũng kêu đang vội đi làm, thành ra mình cũng ngại chả đi nữa, nhịn đói luôn, một mình lang thang suốt từ 7h đến 8h...Đến công ty thì được báo là toàn bộ số hàng nhập về chuẩn bị lắp đặt cho khách đã bị cuỗm sạch:wall:, và khi báo cho khách hàng xin dời lại ngày lắp đặt thì khách hàng cũng trả lời luôn là không lắp nữa. :wall::wall::wall:. Chán hẳn.
 
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,115
515
113
Thủ Đô
Đổi xe ga...xe ga tốn xăng...làm việc nhiều hơn để kiếm xiền đổ xăng...hichic.Đổi xe vui hay buồn, nếu phải làm việc nhiều hơn thì đau lòng quá.Hay thôi, không đổi nữa...mẹ ok mà, anh trai thì ra sức phản đối. Cái gì anh cũng muốn giữ, vậy mua cho em cái khác đi, để cái đó mà dùng...Anh bảo : mày mà đổi xe anh ghét mày...hơ..hơ...xe thuộc quyền sở hữu riêng của mình cũng ko được tự do.chán!Qua, nay, chán!chán!
 
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,115
515
113
Thủ Đô
Chả biết cái quyền tự do của mình bị ông anh trai chiếm đoạt từ khi nào nữa, cái nào anh đồng ý anh gật, cái nào anh không hài lòng anh băm bổ, tổng sỉ vả...vừa alô về nói quyết định...lại tổng sỉ vả tiếp, anh là anh trai không có nghĩa là anh quyết định tất cả những ý muồn và suy nghĩ của em.Em cứ bán xe đấy...xem anh ghét em của anh được bao lâu?mẹ cũng đồng ý, sao anh cứ phải gia trưởng với em anh đây, nhen nhúm được niềm vui và hi vọng một chút anh lại mang nước dội vào dập tắt, tự dưng em ghét anh rồi.Chán lắm.Viết trên blog anh đọc được,viết ra đây em nhẹ cái đầu hơn. Sao em toàn gặp củ chuối thế này, chuối tây, chuối ta, chuối cả nải, chuối cả buồng...chán.
 
NAA 07

NAA 07

Guest
24/8/07
72
0
0
41
HN-HCM
Đổi xe ga...xe ga tốn xăng...làm việc nhiều hơn để kiếm xiền đổ xăng...hichic.Đổi xe vui hay buồn, nếu phải làm việc nhiều hơn thì đau lòng quá.Hay thôi, không đổi nữa...mẹ ok mà, anh trai thì ra sức phản đối. Cái gì anh cũng muốn giữ, vậy mua cho em cái khác đi, để cái đó mà dùng...Anh bảo : mày mà đổi xe anh ghét mày...hơ..hơ...xe thuộc quyền sở hữu riêng của mình cũng ko được tự do.chán!Qua, nay, chán!chán!

Bình tĩnh, tự tin, chiến thắng! :bigok::bigok:

:alcon::alcon::alcon:
 
hồngtrường

hồngtrường

Guest
3/3/07
1,077
3
38
Hà Lội
Có 1 kẻ vui tính, mình rủ đi sinh nhật WEB mỏi miệng mà chẵng nhúc nhích. Cứ đổ thừa hoàn cảnh, chán chít. Vậy mà hở miệng ra là Anh Đức ơi, giúp em...help me....:wall:...:wall:...

Éc éc ông cụ này đang nói ai zdậy ta :wall::wall: Thử liên tưởng xem nào heheh
 
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,115
515
113
Thủ Đô
Bình tĩnh, tự tin, chiến thắng! :bigok::bigok:

:alcon::alcon::alcon:
Vừa bị ông anh tổng sỉ vả lấy đâu ra mà tự tin với chả chiến thắng. Em của chị dạo này toàn gặp chuyện củ chuối thôi, chuối tây, chuối ta, chuối cả nải, cả buồng...đủ tất.. chán....chán...:alcon:
 
NAA 07

NAA 07

Guest
24/8/07
72
0
0
41
HN-HCM
Vừa bị ông anh tổng sỉ vả lấy đâu ra mà tự tin với chả chiến thắng. Em của chị dạo này toàn gặp chuyện củ chuối thôi, chuối tây, chuối ta, chuối cả nải, cả buồng...đủ tất.. chán....chán...:alcon:

Một năm sau e sẽ hiểu mình hơn. :1luvu:

Làm vài "ve" cho đỡ buồn ngủ đê :alcon::alcon::alcon:

Ah, bác nào cho e hỏi ve có nghĩa là gì nhỉ? Chai, chén hay xị ạ?!
 
hồngtrường

hồngtrường

Guest
3/3/07
1,077
3
38
Hà Lội
Một năm sau e sẽ hiểu mình hơn. :1luvu:
Làm vài "ve" cho đỡ buồn ngủ đê :alcon::alcon::alcon:
Ah, bác nào cho e hỏi ve có nghĩa là gì nhỉ? Chai, chén hay xị ạ?!

Ve = lọ
Nên phải dùng từ làm vài lọ cho đỡ buốn ngủ heheheh
 
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,115
515
113
Thủ Đô
Một năm sau e sẽ hiểu mình hơn. :1luvu:

Làm vài "ve" cho đỡ buồn ngủ đê :alcon::alcon::alcon:

Ah, bác nào cho e hỏi ve có nghĩa là gì nhỉ? Chai, chén hay xị ạ?!
hiểu gì nữa hả chị??ở với anh trai hơn hai mươi năm nay chả hiểu thì chờ đến một năm nữa hiểu hơn cái mô???
 
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,115
515
113
Thủ Đô
trời ơi...mình tốt bụng hay sao mà các bố ra sức nhờ vả, ko làm thì bảo là độc địa, giúp một lần thì nhờ thêm lần nữa, lần sau cứ thế nhá, nắng toác đầu giờ này nhờ vả người ta đi từ Nguyễn Trãi lên Đê La Thành đưa mớ bòng bong giấy tờ...bực lắm, chả lẽ bật lại...mình làm kế toán hay là làm nhân viên văn phòng đâu mà các bố khoẻ nhờ thế?sao ko nhờ người khác...!
 
Sửa lần cuối:
meocung

meocung

Guest
20/11/06
330
0
0
Đà Nẵng
sao đời buồn thế nhỉ? ai cũng vuiiiiiii!!!!!!!!!
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều