Nhật ký mỗi ngày!

  • Thread starter tocdai_friendly
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Khóa học Quản trị dòng tiền
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Có chút gì dường như là chua sót.
Mình so sánh và nhận ra mình đang phải nhận quá thấp so với năng lực của mình. Chán phải làm việc, chán phải cống hiến, chán mọi thứ....
 
voxuanthanh

voxuanthanh

xuongrongda
Người giỏi luôn thấy mình thấp kém..và ngược lại ...==> Những người luôn cho mình giỏi thì không bao giờ thành công ( bằng chứng là Xuanthanh đấy các pác ạh:dance2:)

----------------

Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt
Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm.
 
H

HVUNG

Guest
7/1/04
56
0
6
Người giỏi luôn thấy mình thấp kém..và ngược lại ...==> Những người luôn cho mình giỏi thì không bao giờ thành công ( bằng chứng là Xuanthanh đấy các pác ạh:dance2:)

----------------

Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt
Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm.

Hiểu chết liền :wall:
 
Thien Thanh_

Thien Thanh_

Trần Lạc Nhi
24/3/06
459
0
18
Miền Trung
Dạo này có mod nào hoạt động mạnh quá, bài vừa post lên thì ngay lập tức bị xoá liền.

Tội nghiệp bác Trường, bác ấy viết rõ dài mà chưa ai đọc đã bị xoá rồi. Thôi, post lên đây như nhật ký ngày hôm nay của mình để an ủi bác ấy vậy



Thien Thanh_ nói:
hồngtrường nói:
TAT nói:

Vấn đề là Topic cần phải có ý nghĩa và mục đích lành mạnh, rõ ràng, trong sáng và bài viết cần có chất lượng. Chứ không phải là PHANG THOẢI MÁI!
Việc mở topic của các thành viên thì BQT không cấm, các MOD cũng không phải chỉ có mỗi nhiệm vụ xoá bài, khoá topic của thành viên. Vậy các thành viên lưu ý hơn về việc viết bài, mở topic tránh tình trạng tràn lan gây khó chịu cho thành viên khác.
Tôi thông báo như vậy để cho các bạn hiểu và có được sự thư giản nghỉ ngơi thoải mái nhất!

Nói như thế thì theo TAT mục tìm người yêu này không có mục đích lành mạnh và rõ ràng sao?????
Thử tìm hiểu xem nhờ trang web của chúng ta mà biết bao nhiêu người tìm được nửa của mình. Vậy là không lành mạnh à. Sao kết luận nhanh thế
Ai mà chẳng biết việc mở tôpic tràn lan sẽ gây khó chịu cho người khác. Nhưng cũng thử suy nghĩ mà xem tại sao topic này lại được nhiều mem ủng hộ đến như thế. Đơn giản là họ cảm thấy được thư giãn thật sự nên mới vảo ủng hộ bài viết nhiệt tình đến thế. Như thế thì chúng ta phải khuyến khích chư sao lại cấm nhỉ.
Chú không thể bắt moi người nghỉ ngơi trong mục thơ văn đối đáp của chú được. Vì đơn giản là mục đó không thu hút họ.
Cái này ngưởi ta gọi là hữu xạ tự nhiên hương. Cái gì hay thì người ta tìm đến. Quy luật đơn giản này không lẽ chú không hiểu sao.
Nhớ lại cách đây vài năm TP HN ra quyết định cấm các loại xe có biển số ngoại thành vào nội thành để tránh tình trạng kẹt xe. Kết quả ra sao chắc chú tự hiểu. Không phải cái gì quản lý không được thì cấm đấu. Đây chỉ là cách quản lý không có khoa học thể hiện sự yếu kém của lãnh đạo mà thôi
Thử so sánh nhá. Nếu bằng này bài viết của topic này mà không có chỗ chứa thỉ sẽ thế nào, và chỉ cần một phần nhỏ rơi vào mục nghiệp vụ thôi thì cũng ảnh hưởng biết chừng nào.
Muốn xóa thì hãy xóa hay khóa các topic nghỉ ngơi mà từ lâu chẳng có ai vào nghỉ ngơi ấy.
Nói chung thì muốn khóa hay không là quyền của các MOD. Đây chỉ là vài lời gởi đến riêng chú mà thôi. Hãy làm cho tâm phục khẩu phục chứ đừng làm ra vẻ ta đây có quyền hành.
Vài lời góp ý nhẹ nhàng gởi đến riêng chú TAT mong chú hiểu.
Thân

Thực ra mà nói thì cái topic này ko đến nỗi gì gì mà "hữu xạ tự nhiên hương" như bạn HT nói đâu. TT cũng ko đánh giá cao gì topic này, nhưng ko thể phủ nhận là đây là một topic nghỉ ngơi, nó nhiều bài đơn giản là vì thỉnh thoảng lăn tăn vài câu cho đỡ stress với công việc. TT thấy thế và cũng hay làm thế.


Nhân đây TT cũng muốn nói chúng ta trong PNN thoải mái một tý, ko nên áp đặt quan điểm cá nhân chủ quan của mình.

Với lại một số thành viên cố tình post bài hạnh hoẹ, nói móc nhau là ko hay, làm cho các TV khác cảm giác khó chịu và coi thường khi đọc bài.
 
Sửa lần cuối:
meocung

meocung

Guest
20/11/06
330
0
0
Đà Nẵng
Tự nhiên choảng nhau, mai nghỉ việc quách cho rồi. Cái gì cũng thích, thích nhanh gon, thích tiền nhiều, thích suôn sẻ, mà chẳng chịu đưa tay vô làm, người ta yêu cầu thủ tục thì hạnh họe. Đã lách trái, lách phải thì cũng có đường, có căn cứ, không đâm đầu vô bụi vô bờ, lúc đó có đứng ra chịu trận không? hay bắt mình nai lưng ra chạy ngược chạy xuôi!!!Làm mấy đồng mà đập bàn vỗ chân!!! Có giỏi tự mình làm đi!! Không có mợ chợ cũng đông!!!Tức ói máu!!!
 
Nguyen Minh Kha

Nguyen Minh Kha

...Tổng hợp tùm lum...
Tự nhiên choảng nhau, mai nghỉ việc quách cho rồi. Cái gì cũng thích, thích nhanh gon, thích tiền nhiều, thích suôn sẻ, mà chẳng chịu đưa tay vô làm, người ta yêu cầu thủ tục thì hạnh họe. Đã lách trái, lách phải thì cũng có đường, có căn cứ, không đâm đầu vô bụi vô bờ, lúc đó có đứng ra chịu trận không? hay bắt mình nai lưng ra chạy ngược chạy xuôi!!!Làm mấy đồng mà đập bàn vỗ chân!!! Có giỏi tự mình làm đi!! Không có mợ chợ cũng đông!!!Tức ói máu!!!

Đừng ói, mất máu nhiều thì xỉu đấy. Cố lên meo ơi, đừng nản nhé.
 
H

HVUNG

Guest
7/1/04
56
0
6
Yêu một người sao mà khó thế. Bản tính ích kỷ của mình làm hại mình rồi. Không biết em yêu có hiểu không?
 
vn999vn

vn999vn

Guest
9/3/07
80
0
0
Em Mờ Tê-Tê Rê
Hôm kia cũng thế, hôm kế cũng thế, hôm qua cũng thế:freddy:....giờ thì mắt cứ híp lại...kỷ lục thức liên tục..24+24+24
 
gautrang202

gautrang202

Guest
2/11/06
277
1
0
www.vicuocsong.net
Riết rồi ngày nào cũng vậy, sáng làm, trưa làm, tối làm rồi ... Mai có khác những ngày còn lại không nhỉ?
Giờ lại nhớ nhớ một ai đó rồi.:wall: ghét thiệt
 
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,115
515
113
Thủ Đô
???????????????????????????????
 
Sửa lần cuối:
thaohp

thaohp

Bà già xinh gái!
30/11/05
138
5
18
46
Hải Phòng
Có người ra HN được quý mến, chào đón nồng nhiệt, bị lôi kéo đi nhậu nhẹt, đi đây đi đó...Nhưng lạ thay có người cũng từ Nam ra HN lại bị đối xử tẻ nhạt, lạnh lùng, thậm chí chả có ai thèm đón tiếp...!


hic hic, em Táo ơi sao lại bức xúc thế, về HP nhà chị dự SN WKT HP Club cho hết bực mình đê...:angel:
 
Sửa lần cuối:
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,115
515
113
Thủ Đô
hic hic, em Táo ơi sao lại bức xúc thế, về HP nhà chị dự SN WKT HP Club cho hết bực mình đê...:angel:
heeeeee.Bao giờ SN webhp chị???Em về nhé!rủ bạn trai về cùng có được ko?có được freemoney ko???nói chung là có được ưu đãi gì ko?nếu có thì lại hỏi tiếp ?có phải làm công văn gửi chi cục CLB HP ko???đại khái là như thế, chị thảo cân nhắc nhé!
 
thuycog

thuycog

Người hay buồn
25/1/06
146
1
0
Ha Noi
thứ 2 là ngày đầu tuần , mình đang mong ngày đầu tuần để mình bắt gặp một nhịp sống mới , một môi trường mới , nó là sự thử thách đối với mình , tuần sau không biết thế nào nhỉ ? mình sẽ cố gắng đạt bằng được cái điều mà mình đã nói " nếu muốn tìm hiểu cái gì thì phải làm bằng được " chắc chắn là vậy và phải khẳng định được đúng như lời nhận xét của anh ấy " mình rất cá tính "
 
thaohp

thaohp

Bà già xinh gái!
30/11/05
138
5
18
46
Hải Phòng
Bao giờ SN webhp chị
24/11 em ạ
Well come you!:bigok:
rủ bạn trai về cùng có được ko?
Very OK:angel:
có được freemoney ko???
cái này cũng OK luôn
có phải làm công văn gửi chi cục CLB HP ko???
Hehe có " người quen " làm trong BTC nên chị sẽ " đưa em " đi vòng cửa sau, miễn luôn vụ làm công văn:freddy:
 
Thien Thanh_

Thien Thanh_

Trần Lạc Nhi
24/3/06
459
0
18
Miền Trung
Siêu nhân cho anh về theo với. Ở đây nguy hiểm quá. Hết Iraq, Nam Tư, Pakistan, Thailand nội chiến. Bi giờ nó chạy tới....eo ôi...:wall:

Bố ơi, có Nam tử hán anh hùng dẹp loạn rồi, dập ngay từ đầu, ko fải chạy về quê nữa đâu ạ! :dance2::dance2::dance2:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều