Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
1. Tuổi tác là cái gì đó chứng tỏ sự trải nghiệm cuộc sống. Dân gian đã có câu: "Gừng càng già càng cay". Tuy nhiên, vẫn có ngoại lệ. Cái ngoại lệ đó tồn tại và mãi mãi tồn tại.
=> Giờ mình đã thấy nó hoàn toàn đúng!!!
2. Mình nhận được những message qua YM, nó vô nghĩa => Những thứ không tồn tại, mình không bao giờ reply lại cả, đó chỉ là một thứ virus!!!
 
Dạo này web sao ấy nhỉ? cứ bị out mãi...Hum qua lẻo mép 1 tí thế là được ngủ ngon..he he...
@Pear59: ặc ặc....không chị ạ....híc..e phải thức để trả lời câu hỏi chị ạ:freddy:...
 
Sửa lần cuối:
1. Tuổi tác là cái gì đó chứng tỏ sự trải nghiệm cuộc sống. Dân gian đã có câu: "Gừng càng già càng cay". Tuy nhiên, vẫn có ngoại lệ. Cái ngoại lệ đó tồn tại và mãi mãi tồn tại.
=> Giờ mình đã thấy nó hoàn toàn đúng!!!
2. Mình nhận được những message qua YM, nó vô nghĩa => Những thứ không tồn tại, mình không bao giờ reply lại cả, đó chỉ là một thứ virus!!!

Sáng ra đã khởi động một ngày mới như thế này hả anh? Thế thì hỏng rồi. Hỏng!
 
2. Mình nhận được những message qua YM, nó vô nghĩa => Những thứ không tồn tại, mình không bao giờ reply lại cả, đó chỉ là một thứ virus!!!
em thích câu này...Với e cũng thế...nên chả giám để YM và gửi tin riêng qua web nữa.:bigok:
 
2. Mình nhận được những message qua YM, nó vô nghĩa => Những thứ không tồn tại, mình không bao giờ reply lại cả, đó chỉ là một thứ virus!!!
Virus à, thế thì diệt.
Thế mà cũng nói ^^
 
1. Tuổi tác là cái gì đó chứng tỏ sự trải nghiệm cuộc sống. Dân gian đã có câu: "Gừng càng già càng cay". Tuy nhiên, vẫn có ngoại lệ. Cái ngoại lệ đó tồn tại và mãi mãi tồn tại.
=> Giờ mình đã thấy nó hoàn toàn đúng!!!

Với bác quả đúng là một ngoại lệ
Mãi ..teen.... nhỉ :wall:
 
2. Mình nhận được những message qua YM, nó vô nghĩa => Những thứ không tồn tại, mình không bao giờ reply lại cả, đó chỉ là một thứ virus!!!
Virus à, thế thì diệt.
Thế mà cũng nói ^^

Tán thành, tán thành!

Mình có nên đưa a Lẻ vào thành viên Nhất ko ta?! Hai hước ấy! :bigok:
 
@ Thành viên Nhất:

A đừng lo! Hoadon chỉ nhất hài hước thôi, đâu có ai dành fần của anh đâu!

Tý a vào đọc bài fỏng vấn nhé/ Ôi đàn bà!
 
2. Mình nhận được những message qua YM, nó vô nghĩa => Những thứ không tồn tại, mình không bao giờ reply lại cả, đó chỉ là một thứ virus!!!

Chắc lại bị đứa nào chửi phải không chú TAT ???
 
1. Tuổi tác là cái gì đó chứng tỏ sự trải nghiệm cuộc sống. Dân gian đã có câu: "Gừng càng già càng cay". Tuy nhiên, vẫn có ngoại lệ. Cái ngoại lệ đó tồn tại và mãi mãi tồn tại.
=> Giờ mình đã thấy nó hoàn toàn đúng!!!
2. Mình nhận được những message qua YM, nó vô nghĩa => Những thứ không tồn tại, mình không bao giờ reply lại cả, đó chỉ là một thứ virus!!!

Sáng ra đã khởi động một ngày mới như thế này hả anh? Thế thì hỏng rồi. Hỏng!

em thích câu này...Với e cũng thế...nên chả giám để YM và gửi tin riêng qua web nữa.:bigok:

Virus à, thế thì diệt.
Thế mà cũng nói ^^

Với bác quả đúng là một ngoại lệ
Mãi ..teen.... nhỉ :wall:

Hic hic, ặc ặc, keke

Chắc lại bị đứa nào chửi phải không chú TAT ???

Ối trời, vấn đề thời sự nóng hổi trong tuần!
 
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi TAT
2. Mình nhận được những message qua YM, nó vô nghĩa => Những thứ không tồn tại, mình không bao giờ reply lại cả, đó chỉ là một thứ virus!!!
Nguyên văn bởi Camto
Chắc lại bị đứa nào chửi phải không chú TAT ???

Già rồi mà chúng nó cứ chửi, rõ khổ!
 
Dạ!
Chúng nó chửi em thì em chửi lại chúng nó ngay. Nhưng chúng nó không chửi mới đau chứ!

Bắc thang lên hỏi ông trời!
Múa mồm, múa miệng thời có sao ko?
Ông trời ổng bảo: này ông
Múa gì thì múa, nhưng niềng răng vô!!!
 
Vào "góc hạnh họe" thẩn tha
NHững tưởng được bữa rung rốn mà cười
Đâu dè trong đó ai ơi
Chỉ trích, bới móc,rối tung tơi bời
Mod mới được đầu óc lôi thôi
Mơ mộng nhớ cảnh rung đùi trước đây!


tưởng nó chửi chú, không chửi là tốt rùi!
 
Sửa lần cuối:
Bắt đầu mình thấy sợ virut tấn công giống anh TAT rồi..........có lẽ đổi cả YM mất!
 
Dạo này mình lẩn thẩn mất rồi. Đang đọc truyện thì có đứa gọi điện thoại. Rút cái iPhone ra nghe. Đến lúc nghe xong ko biết cuốn truyện vừa vứt đâu. Tìm hết cốp xe SH ko thấy. Vào gara xem trong cái Ferrary cũng chẳng thấy đâu. Cứ tưởng rớt trong bể bơi mà tìm mãi ko ra. Chạy 20 tầng lầu, 40 phòng để tìm cũng chả có. Thực ra mất quyển truyện thì cũng ko tiếc .Ngặt cái là để quên cái ngân phiếu 1 tỷ trong đấy. Hix, cuối cùng cũng tìm ra , thì ra lúc nãy vứt nhằm nó dzô đống đô la để trong két rồi đóng lại..Chẹp, dạo này mình hay wên ghê :wall:
 
Vậy là đêm nay không được ngủ rồi. Cái tật cả nể của mình chẳng sao sửa được. Tối uống rượu, đêm đánh bài, và có đông gì đâu? Có 3 thằng mà cũng lắm chuyện.
Nhưng cũng tại chỉ có 3 thằng với nhau, không tụ tập mà cứ đợi đến khi có đủ 4 thì lâu lắm!
Mấy thằng khác lúc nào cũng bận, 3 thằng hay nói chắc tiền đè chết chúng nó rồi. Ấy vậy mà lần nào hỏi chúng nó cũng trả lời là viêm màng túi. Bận rộn mà lúc nào cũng viêm màng túi thì thà như mình chơi suốt ngày cũng viêm màng túi còn hơn. Sống việc gì phải khổ sở như vậy. Nếu không thích thì: Tao không thích! => Okie ngay!!!
Nhưng mà là bản chất rồi, làm sao thay đổi được cơ chứ! Làm quen với cách đánh bài 3 chân thôi. Đợi đến tết, thằng thứ 4 về, mấy anh em văn ôn võ luyện sau vậy.
Cuộc sống & Tình ban.
 
vớ vẩn...hết sức vớ vẩn...đi coffee thôi, phần mềm kế toán đang lỗi...đi...sẽ đi.!
 
Dạo này thỉnh thoảng mới có thời gian vào PNN, đọc mãi mà chả hiểu mọi người viết gì, chắc tại mình già rùi nên không thẩm thấu được :wall::wall::wall:, mấy hôm nữa phải đi update lại thui...
Hic tối nay lại có người gọi đi uống cafe, thế là lời hứa tối qua không thực hiện được rùi, chết cái tội ham chơi, cứ lang thang như thế này đến bao giờ nhể?
 
Sửa lần cuối:
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top