yêu là jì hả trời???????????
Tui 23 tuổi rùi mà vẫn không định nghĩa được từ đó có nghĩa là cái chi chi nữa.
Sometime tui thấy nhớ một ai đó tha thiết, thế là tui gọi điện cho người ta. Nói chuyện xong thấy bùn, buồn xong thấy tức. Chắc tui bị bệnh nặng rùi nhỉ. Ờ mà kỳ lạ hơn nữa là lúc này tui lại thấy thích thích một người khác. Người ta tỏ tình với tui mà tui chối đay đảy, rứa là sao nhỉ, gần về rồi, sẽ gặp tất cả họ, co người tui thích có người tui ghet, mặc kệ, cứ bình thương thui.
Rùi sự nghiệp là ji???
Vấn đề của tui lúc này là đã không làm tròn nhiệm vụ cuối của đời sinh viên, hic hic........ cũng có cố gắng nhiều đấy chứ, vậy mà, hu............. điểm số cứ thấp lè tè, chán chết được. Năm cuối rồi mà lôi thôi thế đấy. Lại mặc kệ nữa thôi. Tui hết thi rồi mà, wa tết đi thực tập rùi ra trường thui, chán chán chán....... như con dán. Bao nhiêu dự định bao nhiêu hoài bảo tan biến đau mất tiêu, chẳng còn tồn tại một chút nào trong đầu nữa cả, tệ wá tui ui. Sao tui lại chui đầu vào học cái nghành này nhỉ. Xin lỗi pà con nhé, chẳng là tui đang học kế toán ngân hàng, híc nghe toi ngân hàng là thấy money rùi.......... thích không????
Tui chẳng thấy wy nghành này chút nào, tại lúc thi vào trường này tui ngu wá, chẳng hiểu học nó ra làm sao, tui có thích không mà cứ đâm đầu vào, biết làm sao được đâm lao thì phải theo lao thui, tui đi gần hết đoạn đường rồi phải tiếp tục đi tiếp thui, bỏ 4 năm cũng hơi tiết, nghành này cũng đang hot nữa, thôi thì vì tường lai con mình dành hy sinh đời mình vậy. Túm lại vẫn là chán, đã cố gắng để thích cái nghành wỷ này mà chẳng được. Mặc kệ nữa thôi, tới đau hay tới đó vậy.
huuuuuuuuuuuuuuuuu...........