Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Hôm nay cảm giác thấy bực bội trong người, có cảm giác buồn, chán, chẳng biết tâm trạng mình sao nữa hic

Lần nào lên nhìn thấy tên chị cũng vào đọc nhưng chưa thấy lần nào chị vui cả. Nghe nhạc đi chị, nghe cho thoải mái. :DJ:
 
Hôm qua, thằng bạn thân gọi điện nói chuyện. Nó hỏi mình có hạnh phúc ko và mình chợt nghĩ ra triết lý "cái răng sâu". Càng ngẫm càng thấy đúng. ... he he he mình cũng thông minh phết :004:.. tự thưởng = 1 cốc nước.. lọc đã, khát quá:food-smil
 
Cái phần mềm HTKK 1.3.0.1 củ chuối quá, bị trào trang k thể nào in được. Híc, làm thế nào bi giờ. Điên quá
 
Mình đang có cảm giác yêu nghề và hăng say với nghề một cách kỳ lạ! :lily:
 
Mình đang có cảm giác yêu nghề và hăng say với nghề một cách kỳ lạ! :lily:
Còn mình thì đang có cảm giác chán ghét nghề và ko biết là có nên chuyển nghề không nữa..........:wall::wall::wall:
 
Nháy máy cho anh trai táo nhé tigon - anh gọi lại cho, ko phải alô đâu.hehehehe .chạy:dogrun::dogrun::dogrun:

Táo này chắc không muốn chín nữa rồi, cho xanh mãi mãi luôn :sick:
 
híc ........
 
Sửa lần cuối:
Đã gọi. Nhưng bác hổ có nghe mèo gọi đâu. Ghét !

Số trưa nay là của mèo ah? Lúc đó đang có khách nên không thể nghe được, sorry mèo nhá. Gọi lại bi giờ hen
 
Số trưa nay là của mèo ah? Lúc đó đang có khách nên không thể nghe được, sorry mèo nhá. Gọi lại bi giờ hen

Ai mà làm anh trai táo xanh là coi như gặp cướp rồi.Chia buồn cùng bác nha...................:018:
 
Chiều nay, mệt quá, lang thang trên WKT thôi....... Chán chẳng buồn làm việc nữa. Mai cày bù vậy........
 
Hôm nay, mất cả buổi sáng mới xin cấp được 4 phôi sổ BHXH (tại đông quá nên cứ phải chờ đợi). Viết xong xuôi, sạch đẹp, đưa cho mọi người ký vào sổ, 1 em ký roẹt phát... nhầm chỗ. Bực mình quá đi mất.

Tổ chức đi Đại Lải với CLH cái đã, rùi còn vụ 1/6, chị Kino sao chả thấy reply nhỉ?
 
Ai mà làm anh trai táo xanh là coi như gặp cướp rồi.Chia buồn cùng bác nha...................:018:

Suy ra táo xanh là nữ tướng cướp, ôi mẹ ui...con lại nhầm nhọt lần 2 roài :wall:
 
Công việc ... áp lực, mệt mỏi, chán chường....nhưng không làm....thì......
Mấy bữa nay công việc dí mình chạy lòng vòng, mệt quá trời luôn, hừ. hic.
Công ty này tuyển mình làm kế toán thôi, giờ kiêm luôn... làm osin luôn, khà, những công việc ngoài không phải của kế toán mình cũng làm hết, hờ hờ, cái gì cũng bé... ơi, làm cho anh cái này, làm giúp chị cái kia, ôi công việc....
 
Hic, ko hiểu sao mình lại có cái đam mê xa xỉ thế hả trời? Vừa xa xỉ vừa tốn kém.:wall: hichic. Đang mâu thuẫn quá, chìu theo đam mê, coi như tự thưởng hay là kiềm chế và nén lại???:055::044::011:
 
Hic, ko hiểu sao mình lại có cái đam mê xa xỉ thế hả trời? Vừa xa xỉ vừa tốn kém.:wall: hichic. Đang mâu thuẫn quá, chìu theo đam mê, coi như tự thưởng hay là kiềm chế và nén lại???:055::044::011:
Chiều theo đam mê, coi như tự thưởng đi em:biggrinda:oknow:
 
Tks Moon, chắc bé sẽ làm thế mặc dù hơi tiếc (xiền) :006:

Đôi khi cần làm thế. Tự thưởng xong, thông báo kết quả nhá.

@me: Mệt rùi, về ngủ nào
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top