Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Hôm nay, mất cả buổi sáng mới xin cấp được 4 phôi sổ BHXH (tại đông quá nên cứ phải chờ đợi). Viết xong xuôi, sạch đẹp, đưa cho mọi người ký vào sổ, 1 em ký roẹt phát... nhầm chỗ. Bực mình quá đi mất.

Tổ chức đi Đại Lải với CLH cái đã, rùi còn vụ 1/6, chị Kino sao chả thấy reply nhỉ?

Chẳng nói c gửi cho luôn 4 quyển!
 
Nó đang mê "zai" đó, xúi bậy em tui hả :wall:
Thì cũng phải cho em nó tập tành đi chứ, cứ ôm khư khư thế thì ... mốc àh :lol:
 
Mỗi ngày tôi chọn 1 niềm vui, chọn những vui tươi, chọn những nụ cười.
Hôm nay chọn cái gì tươi nhỉ? Cá tươi? Thịt tươi? Hoa tươi? hay là chọn ... tươi nhỉ? Có lẽ là chọn Trong héo ngoài tươi.
Chọn nụ cười? méo mó? giả tạo? nhăn nhó? hay là chọn Cười đểu? Có lẽ chọn cười gượng.
 
Hic, ko hiểu sao mình lại có cái đam mê xa xỉ thế hả trời? Vừa xa xỉ vừa tốn kém.:wall: hichic. Đang mâu thuẫn quá, chìu theo đam mê, coi như tự thưởng hay là kiềm chế và nén lại???:055::044::011:

Em đừng có gọi điện thoại cho anh nữa nha Bê :wall:
 
Ước gì mau hết tuần sau,hix hix.
Chỉ cần thế, mình sẽ tu bổ lại sắc đẹp,heheh, refresh cho cái đầu và đưa ra 1 quyết định quan trọng.
Xin lỗi, nhưng tôi không cần.
 
Nó đang mê "zai" đó, xúi bậy em tui hả :wall:
hoadonbanle nói:
Thì cũng phải cho em nó tập tành đi chứ, cứ ôm khư khư thế thì ... mốc àh
Ặk....ặk....em nó ko có giống "anh nó" đâu. 2 ông anh đừng có suy diễn bậy bạ nhá!! Em mà về NT là ông anh wí hóa liệu hồn đấy, lần này là đập bể nhà ráng chịu àh:027:

tiger2774 nói:
Em đừng có gọi điện thoại cho anh nữa nha Bê
Ko gọi cho anh thì gọi cho ai bi giờ? Suy nghĩ dzữ lắm mới kiếm ra người thích hợp nhất để gọi --> Tiger. :004::036:hehe
 
Hix.... giờ này vẫn còn ngồi ở văn phòng... thế mới chán!
:) Thank you! Thank you for giving me strength & courage at the right time.
"Everything will be okay in the end, if it is not okay, it is not the end"
 
:) Thank you! Thank you for giving me strength & courage at the right time.
"Everything will be okay in the end, if it is not okay, it is not the end"

Hiểu chít liền nha ku :wall: Nói toàn tiếng Thụy Điễn, ai mà hiểu chứ?
 
Hix, giờ em mới được về nhà nè bác :(
 
Hix.... giờ này vẫn còn ngồi ở văn phòng... thế mới chán!
:) Thank you! Thank you for giving me strength & courage at the right time.
"Everything will be okay in the end, if it is not okay, it is not the end"
ờ..ờ...em bít rùi.Anh ráng làm chăm mang xiền về cho em đong gạo nhen!hê..hê:005::006:
 
Híc, về ăn cơm thôi. Đói quá.... Mai lại đến làm tiếp vậy... Hic, lúc đi chơi thì không nghĩ đến hậu quả, giờ phải cày ngày cày đếm thế nào không khéo........
 
Hạnh phúc ở ngay bên cạnh mình mà mình ko nhận ra
 
Đang làm, tự nhiên bị ông "sếp" tỏ tình, choáng váng bỏ chạy. Nhảy qua công ty khác làm, giờ lại bị áp lực từ người cũ người mới, cuộc đời hay thật đấy.
 
Mỏi muốn nghe nhạc quá mà S cứ ngồi hoài.ghét thật!phòng Director ko ngồi, cứ sang fòng kế tóan làm quái quỷ gì ko bít.càng ngày càng khó hiểu S.....ghừ..ghừ.!
 
Mỏi muốn nghe nhạc quá mà S cứ ngồi hoài.ghét thật!phòng Director ko ngồi, cứ sang fòng kế tóan làm quái quỷ gì ko bít.càng ngày càng khó hiểu S.....ghừ..ghừ.!

Tại Táo ngon quá S thèm ăn táo thôi ko có gì khó hiểu cả?:043:
 
Mỏi muốn nghe nhạc quá mà S cứ ngồi hoài.ghét thật!phòng Director ko ngồi, cứ sang fòng kế tóan làm quái quỷ gì ko bít.càng ngày càng khó hiểu S.....ghừ..ghừ.!
Đang làm, tự nhiên bị ông "sếp" tỏ tình, choáng váng bỏ chạy. Nhảy qua công ty khác làm, giờ lại bị áp lực từ người cũ người mới, cuộc đời hay thật đấy.
Hai bạn này vui nhỉ.
Táo ơi, coi chừng xếp có chuyện muốn nói mà ngại quá đó em à. Có thể tháng này nhiều lễ quá nên ý xếp nói ...giảm lương nhân viên bù vào tiền lễ đó em à. Cảnh giác nha em.:020:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top