Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
8h sáng lò dò mò đến cơ quan... vắng tanh vắng ngắt... Chán thật.. Ngày Giỗ tổ mọi người được nghỉ làm đi ăn chơi nhảy múa , còn mỗi mình còn phải cắm mặt vào cái máy vi tính.... :wall::wall::wall::wall: Mở nhạc vàng thật to để vừa nghe vừa làm... Tự nhiên thấy buồn gì đâu... Ôi nhạc vàng, nhạc vàng.. Biết là mỗi lần nghe là một lần mình sẽ .... thế mà vẫn muốn nghe và chưa bào giò nghĩ sẽ ghét nó......
 
Sửa lần cuối:
Hôm nay là ngày nghỉ, dù vẫn phải đi làm nhưng ... thấy vui vui làm sao í... Có lẽ tại kết thêm được nhiêu người bạn mớii ( Hôm nay ưu tiên vừa làm vừa buôn dưa lê....)
 
Nay là ngày nghỉ sao mà buồn vậy ko biết nữa, hết ăn, ngủ, online rùi lại ngủ, cứ tự bảo phải tranh thủ học bài để thi môn còn lại mà chẳng thể nào nhập tâm được.
 
Một ngày nghỉ của mọi người, một ngày lv quá mệt mỏi của mình:055:
 
Mai lại phải đi làm rùi, tự dưng chán đi làm quá, híc
 
Một năm mà có 1 tháng dỗ tổ thì thích nhĩ! Buồn quá có một ngày, mai lại lò cò đi làm.

He he, hôm qua cô bạn Gôn cũng bảo, giá vua hùng có 2 ngày giỗ nhỉ?

Chúc một ngày mới tốt đẹp.
 
Hôm qua, con bạn gọi điện khóc rưng rức vì .. bắt quả tang chồng nó đi bồ bịch.. Chẳng biết nói với bạn như nào, chỉ biết ngồi nghe nó khóc lóc, kẻ lể... Chán thật.. Sao cứ phải đi tráng miệng bên ngoài nhỉ.. Theo quan điểm của mình, nếu đã không còn yêu và muốn sống với nhau nữa thì nói với nhau một câu rồi đường ai nấy đi.. Sòng phẳng và bình đẳng. Vì một khi đã không còn thương nhau nữa thì níu kéo có ý nghĩa gì..... Tất nhiên là phải có biện pháp ngăn chặn không để tình trạng xấu nhất xảy ra... Có bác nào có cao kiến gì để phát hiện sớm việc chồng ( vợ) có... phòng nhì không? Làm ơn chỉ giáo với ạ......:030:
 
Hôm qua, con bạn gọi điện khóc rưng rức vì .. bắt quả tang chồng nó đi bồ bịch.. Chẳng biết nói với bạn như nào, chỉ biết ngồi nghe nó khóc lóc, kẻ lể... Chán thật.. Sao cứ phải đi tráng miệng bên ngoài nhỉ.. Theo quan điểm của mình, nếu đã không còn yêu và muốn sống với nhau nữa thì nói với nhau một câu rồi đường ai nấy đi.. Sòng phẳng và bình đẳng. Vì một khi đã không còn thương nhau nữa thì níu kéo có ý nghĩa gì..... Tất nhiên là phải có biện pháp ngăn chặn không để tình trạng xấu nhất xảy ra... Có bác nào có cao kiến gì để phát hiện sớm việc chồng ( vợ) có... phòng nhì không? Làm ơn chỉ giáo với ạ......:030:

Có gì mà phải đắn đó nhỉ? Lấy chồng kiếm chác lấy 1,2 đứa con làm chỗ dựa, rồi để cho ổng muốn làm gì thì làm. Ổng tốt thì mình dựa, ổng ko tốt thì mình về chăm con cho nhẹ lòng. Việc gì phải nhòm ngó ổng có bồ hay không nặng đầu!
Cứ quan trọng các ông ấy quá cho các ông ấy làm cao! Cứ coi như có cô thì chợ vẫn đông đi... Mình cứ làm tròn bổn phận làm con dâu, làm vợ, làm mẹ là đc. Còn các ông ấy ko làm tròn trách nhiệm thì các ông ấy tự hổ thẹn với lương tâm các ông ấy! Cái cơ bản là mình phải làm sao cho con cái vui vẻ là đc.
Nếu nghĩ đc thế thì nhìn thấy các ông ấy có đi lăng nhăng mình cứ bơ đi, về chẳng việc gì phải cãi vã. Thế là ok thôi!
 
Có gì mà phải đắn đó nhỉ? Lấy chồng kiếm chác lấy 1,2 đứa con làm chỗ dựa, rồi để cho ổng muốn làm gì thì làm. Ổng tốt thì mình dựa, ổng ko tốt thì mình về chăm con cho nhẹ lòng. Việc gì phải nhòm ngó ổng có bồ hay không nặng đầu!
Cứ quan trọng các ông ấy quá cho các ông ấy làm cao! Cứ coi như có cô thì chợ vẫn đông đi... Mình cứ làm tròn bổn phận làm con dâu, làm vợ, làm mẹ là đc. Còn các ông ấy ko làm tròn trách nhiệm thì các ông ấy tự hổ thẹn với lương tâm các ông ấy! Cái cơ bản là mình phải làm sao cho con cái vui vẻ là đc.
Nếu nghĩ đc thế thì nhìn thấy các ông ấy có đi lăng nhăng mình cứ bơ đi, về chẳng việc gì phải cãi vã. Thế là ok thôi!
úi, chị bống nghĩ thoáng nhỉ. Em mà phát hiện ra thì nói thẳng thắn , 1 là quây đầu là bờ. 2 thì thôi, không có anh tôi vẫn sống được....Sống là phải có trách nhiệm và có tình thương với nhau. Ngủ chung giường mà đầu óc lại để ở nhà khác thì thôi.. Kiếm 1 ông đàn ông để xin đứa con thì không có gì khó cả ......
 
Có gì mà phải đắn đó nhỉ? Lấy chồng kiếm chác lấy 1,2 đứa con làm chỗ dựa, rồi để cho ổng muốn làm gì thì làm. Ổng tốt thì mình dựa, ổng ko tốt thì mình về chăm con cho nhẹ lòng. Việc gì phải nhòm ngó ổng có bồ hay không nặng đầu!
Cứ quan trọng các ông ấy quá cho các ông ấy làm cao! Cứ coi như có cô thì chợ vẫn đông đi... Mình cứ làm tròn bổn phận làm con dâu, làm vợ, làm mẹ là đc. Còn các ông ấy ko làm tròn trách nhiệm thì các ông ấy tự hổ thẹn với lương tâm các ông ấy! Cái cơ bản là mình phải làm sao cho con cái vui vẻ là đc.
Nếu nghĩ đc thế thì nhìn thấy các ông ấy có đi lăng nhăng mình cứ bơ đi, về chẳng việc gì phải cãi vã. Thế là ok thôi!
Đồng ý với Bong05 nhưng cái chữ màu đỏ ... có vẻ khó thực hiện :005:
 
Một người đàn bà thành công trong cuộc đời là : Người có một ông chồng, một ông bạn trai, một ông bồ, và một ông....người tình!Tất nhiên ông chồng vẫn là number1.
hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
 
hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Táo: Bồ khác người tình ở ... bộ phận nào? :banana::banana::banana: í nộn: ở chỗ nào, đặc điểm nào ?.......
 
Tại Táo ngon quá S thèm ăn táo thôi ko có gì khó hiểu cả?:043:
âý...ấy...ko phải sis!:bigok:, sáng nay họp xong, S đã tranh thủ qua fòng kế tóan thở dài...hic!chắc vài lần thế này nói "S có muốn chúng em thở dài cùng S ko nhỉ?biết đâu vì câu đó mà giảm giờ làm, tăng lương nhân viên.:bigok:

@ chị gautrang : hổng phải thế đâu, S em dễ sương lém, ko đến nỗi " giá cả TT ngày tăng cao, S lại giảm lương = việc bẹo chỗ này đắp chỗ kia đâu à nha.:bigok:

@chị Pear : Cũng đúng vì theo quan niệm của táo về người đàn bà thành công trong cuộc đời kia kìa:dzo::bigok:
 
Sửa lần cuối:
Táo: Bồ khác người tình ở ... bộ phận nào? :banana::banana::banana: í nộn: ở chỗ nào, đặc điểm nào ?.......
em xin trả nời thay Táo gì đó nhá!
Bồ sẽ có tương lai sáng chói, người tình sẽ có tường lai "mất mạng".ặc..ăc...
 
Hôm qua, con bạn gọi điện khóc rưng rức vì .. bắt quả tang chồng nó đi bồ bịch.. Chẳng biết nói với bạn như nào, chỉ biết ngồi nghe nó khóc lóc, kẻ lể... Chán thật.. Sao cứ phải đi tráng miệng bên ngoài nhỉ.. Theo quan điểm của mình, nếu đã không còn yêu và muốn sống với nhau nữa thì nói với nhau một câu rồi đường ai nấy đi.. Sòng phẳng và bình đẳng. Vì một khi đã không còn thương nhau nữa thì níu kéo có ý nghĩa gì..... Tất nhiên là phải có biện pháp ngăn chặn không để tình trạng xấu nhất xảy ra... Có bác nào có cao kiến gì để phát hiện sớm việc chồng ( vợ) có... phòng nhì không? Làm ơn chỉ giáo với ạ......:030:

Nếu chỉ giáo ở đây thì tốn diện tích "nhật ký" quá nhỉ:004:
Theo kinh nghiệm các cụ dạy thì để phòng ngừa tình trạng đó chúng ta nên:
Ngọt ngào khi phát ngôn, nhẹ nhàng khi hành động, ánh mặt phải âu yếm khi giận, lo toan gia đình về mọi mặt và đặt biệt phải luôn tươi cười ko nên cau có, giận dữ...:036:Nói chung là nên nhiều thứ mà chị em mình khó thực hiện. Nếu như có chuyện đó xảy ra thì tốt nhất nên thẳng thắn với nhau để chọn 1 cách giải quyết dứt điểm. EM cũng chưa có kinh nghiệm thực tế nhiều lắm,hehe
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top