Nhật ký mỗi ngày!

  • Thread starter tocdai_friendly
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Cũng không cần thiết phải trám răng sớm vậy đâu, em thử VS răng sạch sẽ thử xem, dùng thuốc nào hiệu nghiệm ý. Răng sẽ có thể sáng bóng thôi, em nhỉ!:002:
Hì hì hì có bệnh phải chữa trị tận gốc ngay từ đầu chứ CTY. Mình kết hợp cả hai mới ổn được..... :029::029::029::thanx:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
P

Pear59

Cao cấp
11/12/06
558
1
18
51
VN
Hôm nay có chuyện buồn. ... :018:Híc híc chợt nhận ra. Hạnh phúc giống như chiếc bình pha lê- Đẹp thì thật đẹp nhưng sao mong manh dễ vỡ đến vậy......... Mình thấy:sad: , rất muốn :alcon: và muốn :026::026::026:...............

Chồng của bạn có pồ nhí làm cho mình thấy:sad: , rất muốn :alcon:

Đêm qua ngủ ngon ko hử Cóc :028:
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Chồng của bạn có pồ nhí làm cho mình thấy:sad: , rất muốn :alcon:

Đêm qua ngủ ngon ko hử Cóc :028:
hí hí hí, tại nhìn người mà lo lắng cho ta í mà chị.......... Ngủ thì vẫn ngon và có những giấc mơ đẹp. Trong đó có giấc mơ mình oánh lộn với bồ nhí.... của chồng bạn ( đi oánh ghên cùng nó mà....:004:)
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Chán cảnh làm dâu trăm họ này rùi! Mới sáng bị một mụ chơi một gáo nước lạnh vào mặt..................
éc, anh là Boy mờ sao lại làm dâu ,phải nói là làm rể chứ.... :wall::wall::wall:
 
T

tranglethu

Guest
21/11/07
72
0
0
Bắc Giang quê ta đó!
aaaaaaaaaaaaaaaaaaAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
 
Sửa lần cuối:
thuycog

thuycog

Người hay buồn
25/1/06
146
1
0
Ha Noi
Hôm nay có chuyện buồn. ... :018:Híc híc chợt nhận ra. Hạnh phúc giống như chiếc bình pha lê- Đẹp thì thật đẹp nhưng sao mong manh dễ vỡ đến vậy......... Mình thấy:sad: , rất muốn :alcon: và muốn :026::026::026:...............

Ui giời ơi. lúc thì câu chuyện bạn mình phát hiện chồng đi cặp bồ, lúc thì buồn vì nghĩ vớ vẩn, làm gì phải buồn nhỉ ? nếu mà gặp trường hợp như bạn của Quynh Ly ý thì cứ cho đi thoả mái đi, đi chán rùi về ấy mà dù sao cũng chắc chân là trên danh nghĩa là vợ của ông ý rùi ( mai sau có gì pháp luật vẫn ủng hộ mình lo gì :045: ) chán cơm thèm phở , chán phở về chung thuỷ với cơm bây giờ chuyện đó là bình thường có gì mà buồn, buồn ảnh hưởng đến sắc đẹp , xấu xí thì ai thương phải tỉnh táo vui vẻ, ăn chơi , làm đẹp cho mình thế là khác quay về hết yên tâm đi.
Cái gì mà chả dễ vỡ , vỡ rùi thì khó lành lắm vì vậy mà đừng có buồn và hy vọng về một điều gì quá mình sẽ dễ rơi vào tình trạng buồn và có khéo vỡ như chiếc bình Quỳnh Ly nói đó hiii:bigok: cười đi
 
T

tranglethu

Guest
21/11/07
72
0
0
Bắc Giang quê ta đó!
Cần... Cần một chút rỗng tuếch để bớt căng thẳng.
Cần một chút nghèo để đỡ xa nhau,
Cần một chút đau để hiểu được nỗi thống khổ,
Cần một chút dại khờ để bớt kình địch
Cần một chút yếu đuối để bớt cạnh tranh,
Cần một chút ngây ngô để bớt ghen ghét.
Bớt tính toán để có thêm bạn bè,
Bớt lý luận để biết yêu thương,
Bớt nghi ngờ để trái tim đỡ vất vả,
Bớt xét nét để thấy đời đẹp hơn,
Bớt âm mưu để cuộc sống thêm bình an.
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Hic hic,
Mình thì liên quan gì tới cái phần mềm kê khai hỗ trợ đó đâu cơ chứ!
Cho em 2 chữ bình yên nhá, dù gì thì em cũng nhảy khỏi con tầu đó lâu rồi mà.
 
H

hoangaccounting

To put one's family first
22/9/05
836
2
18
HCMC
www.baobinhdinh.com.vn
Quả thật hôm nay mình rất là buồn. Tại vì hồi hôm mình ko ... ngủ :053:
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
.... Về thôi... Kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi. Mệt vì công việc, vì thời tiết... Còn mỏi .. miệng và tay ( mổ cò máy tính) vì hôm nay buôn dưa với các bác, các bá hơi nhiều ................:004:
 
ngocluyen12

ngocluyen12

Guest
24/4/07
704
0
0
Hai phong
.... Về thôi... Kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi. Mệt vì công việc, vì thời tiết... Còn mỏi .. miệng và tay ( mổ cò máy tính) vì hôm nay buôn dưa với các bác, các bá hơi nhiều ................:004:
Có thấy làm việc đâu, toàn thấy ngồi bán dưa lê, dưa chuột thôi:028:
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Có thấy làm việc đâu, toàn thấy ngồi bán dưa lê, dưa chuột thôi:028:
úi, thế mà người khách sộp nhất của mình lại là bà buôn mang tên ... ngocluyen12 đấy...:010::010::010::010:
 
ngocluyen12

ngocluyen12

Guest
24/4/07
704
0
0
Hai phong
úi, thế mà người khách sộp nhất của mình lại là bà buôn mang tên ... ngocluyen12 đấy...:010::010::010::010:

Hết vốn rồi còn đâu mà buôn với bán, lúc đó chỉ đi mua dưa về thưởng thức thôi,hehe

Chiều nay triển khai chiến dịch, chắc sẽ là một chuỗi ngày dài đây
 
Sửa lần cuối:
D

ducanh161087

Guest
18/1/08
41
0
0
38
my duc
Lâu Rồi Mình Không Vào Mọi Người Sôi Nổi Viết Nhièu Thế Nhỉ
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Hết vốn rồi còn đâu mà buôn với bán, lúc đó chỉ đi mua dưa về thưởng thức thôi,hehe

Chiều nay triển khai chiến dịch, chắc sẽ là một chuỗi ngày dài đây
Chuẩn bị kỹ càng, kế hoạch thực hiện khoa học, tìm hiểu trận địa cẩn thận, súng ống loại tốt ( éc..).... Chắc chắn chiến dịch sẽ thành công...:drummer:
 
P

phong_lan

Guest
22/7/06
16
0
0
Paradise
Nothing to work. Nothing to say. Nothing to think. Great! I am free!

Nice weekend!
 
hồngtrường

hồngtrường

Guest
3/3/07
1,077
3
38
Hà Lội
Lòng chợt bình yên mà sao buồn thế
 
gautrang202

gautrang202

Guest
2/11/06
277
1
0
www.vicuocsong.net
Lòng chợt bình yên mà sao buồn thế
Bình yên nhưng buồn vì ... có người đi mất rồi.
Yên lặng chờ cuối tuần đi qua, chờ ông anh rãnh chở đi dạo Thủ Đức và ôn lại kỷ niệm xưa. Ôi ngày xưa, sao mà hấp dẫn thế nhỉ:050:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều