Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Tạm trạng giống em quá, chẳng biết sao nữa ,em còn có tâm trạng nữa là bực bội hic, sao mà chán thế ko biết
Bực bội nên sáng nay lấy cái đầu tôi ra làm cái thớt hả?:wall::wall::wall:
 
Hết một ngày.... không làm được việc gì cả. Dở hơi lục lại mấy bài mình post. chợt nhận thấy dạo này mình spam nhiều quá.... Nghiệp vụ thì chẳng đóng góp được gì nhiều... Suốt ngày chỉ lang thang vào PNN mà spam... Tự hỏi... có ích không????????:sad:
Đang nghe Quang Lê hát... tự nhiên thấy buồn gì đâu... Thấy nhớ nhớ một cái gì đó...... Xót xa.... vết thương lòng lại nhói đau........
 
Sửa lần cuối:
ăn chơi...giờ mới thấy 2 cái đầu gối bã rồi...
Lại hùng hục, chuẩn bị QT thuế!vậy đấy , thảnh thơi được tí rồi lại đâu vào đấy...chán kế tóan rồi..đi buôn cho xong!
 
Bực mình quá!
bố khỉ!!!:wall:
 
ăn chơi...giờ mới thấy 2 cái đầu gối bã rồi...
Lại hùng hục, chuẩn bị QT thuế!vậy đấy , thảnh thơi được tí rồi lại đâu vào đấy...chán kế tóan rồi..đi buôn cho xong!

Thiện tai...thiện tai...trời phật chứng giám..lâu lâu em con mới bị 1 lần:wall:
 
Ồ, hôm nay wkt nhà mình có thêm box mới.
 
Đang trải qua những cảm giác rất khó chịu....
 
Buồn ngủ quá, ngồi nghe thầy bói phán giật mình tinh hẳn ngủ. Xem mấy thầy, sao các thầy bàn nhau hay sao mà nóí giống nhau thế.
 
-------
box gì thế GÔN?
Trang địa phương đấy anh Luck. Khổ, có lẽ tỉnh mình có mỗi một mống là mình ... tủi thân ghê....... Nhìn các địa phương khác mà thấy mình thật lẻ loi..... Muốn tham gia các hoạt động offline mà sao cũng khó khăn quá......
 
Trang địa phương đấy anh Luck. Khổ, có lẽ tỉnh mình có mỗi một mống là mình ... tủi thân ghê....... Nhìn các địa phương khác mà thấy mình thật lẻ loi..... Muốn tham gia các hoạt động offline mà sao cũng khó khăn quá......

Bữa nào, làm 1 chuyến xuống HN chơi hén

Hôm nay, HN trở lạnh. Sáng ra đường, cảm giác lạnh lành len lỏi đâu đây
 
Bữa nào, làm 1 chuyến xuống HN chơi hén

Hôm nay, HN trở lạnh. Sáng ra đường, cảm giác lạnh lành len lỏi đâu đây
Cám ơn Gôn nhé. Xuống thường xuyên đó nhưng ngại nên không dám liên lạc với mọi người.....:beer:. Trên này mấy hôm nay vừa mưa vừa mất điện nên chán lắm.....
 
Feel tired n exhausted in this crounded n noisy city.
I wish if there would be a miracle to take me home now.
Oh God, where are u when I need u most? Pls help me! Pls take me home, pls!!!
 
Excel 2007 - tài liệu, mới tìm được 1/5 tài liệu, bít kiếm ở đâu bi giờ, híc híc
 
"Đèn Không Hắt Bóng ".!sad!
 
Sáng ra đã ko có cảm giác thích làm việc rùi, cả phòng ngồi relax chút, sáng nào cũng như sáng nào cứ chơi đã làm sau. tự phòng mình có cái luật thế mà
 
Cái thằng bé tí mà bố náo thật.
Ước gì mình có võ công

ơ em cứ tưởng là bao công phải có triển chiêu đi theo chứ mà sao lại bị ai bắt nạt vậy anh ? anh ra đây em dạy võ cho chứ sợ gì cái thằng bé tí ấy :rocker:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top