Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Bác tìm cho em nick nào vừa độc vừa kêu, ===> thế mới hoành tráng.:rocker:

Nick vừa độc vừa kêu thế lấy nick....giang hồ một thuở đi nhá! há há há
 
Em dùng nick này các bác có dám nói chuyện với em ko?

Vô tư! Í mà.......8 nhầm chỗ rùi hí hí hí! Thôi đừng 8 nữa nhé! kẻo ko ngày mai mọi người la làng lên đó! Chúc cuối tuần vui vẻ
 
Ngày nghỉ, nằm nhà "ngủ" ----> Mệt :wall:
 
Có kế hoạch sẽ không dùng điện thoại 1 thời gian nữa.
 
Tinh thần sáng thứ 7 bất diệt. Cty trống hoắc, người này thì ngồi đọc tin tức, nhìn xa xa chút nữa thấy có mấy chị ngồi tụ tập nói chuyện gì vui vui, mình vào đây spam và nghe nhạc......... chờ đến giờ về.
 
Suốt ngày tiếp khách.. nhậu nhẹt mãi... chán.....:wall:
 
Sáng t7 đầy căng thẳng. Va chạm mãi, bất đồng ý kiến:wall::wall:. Mình ngăn cản chuyện đấy đâu có gì là sai, thế mà lại đem cái lòng dạ hẹp hòi đưa ra ý kiến khi mình có việc cần. Kéo dài đến bao giờ...Chán nản và thất vọng về 1 con người!
 
Nghe nhạc...........thấy nhớ anh da diết.Càng cố quên để lòng thanh thản hơn càng thấy nhớ càng thấy lòng nặng trĩu. Có nên gặp anh nữa ko?
 
Khao khát được sống bình yên, được sống trong tình yêu nồng nàn cháy bỏng, được cảm nhận sự đồng điệu của hai tâm hồn, được thấy cuộc đời này đáng yêu biết mấy, chẳng biết có được không ?
Nhẹ lòng đi để rồi ước mơ được bay xa, ngày mai thôi lại tìm thấy bình yên.
 
Sửa lần cuối:
Cả sáng mất điện!
Nhớ...nhà ta quá!
 
Khao khát được sống bình yên, được sống trong tình yêu nồng nàn cháy bỏng, được cảm nhận sự đồng điệu của hai tâm hồn, được thấy cuộc đời này đáng yêu biết mấy, chẳng biết có được không ?
Nhẹ lòng đi để rồi ước mơ được bay xa, ngày mai thôi lại tìm thấy bình yên.

Ô hay lạ nhỉ, đang thời bình chứ có chiến tranh gì đâu mà hà cớ gì em lại phải "khao khát được sống trong bình yên" chứ? :biggrin:
Nói đùa thế thôi, nhưng theo chị thì em hãy cứ trân trọng hiện tại, biết đâu đấy 1 tương lai tươi sáng hạnh phúc đang chờ mình ở phía trước, không ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra đúng ko em? Nói thì nói vậy nhưng ko phải ai cũng làm được, bởi vì có khi chúng ta đang được sống trong bình yên, hạnh phúc mà chúng ta lại ko nhận ra. Bài học làm thế nào để nhận thấy và nắm giữ được hạnh phúc có lẽ mỗi chúng ta sẽ phải học nó đến suốt đời.
 
Ô hay lạ nhỉ, đang thời bình chứ có chiến tranh gì đâu mà hà cớ gì em lại phải "khao khát được sống trong bình yên" chứ? :biggrin:
Nói đùa thế thôi, nhưng theo chị thì em hãy cứ trân trọng hiện tại, biết đâu đấy 1 tương lai tươi sáng hạnh phúc đang chờ mình ở phía trước, không ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra đúng ko em? Nói thì nói vậy nhưng ko phải ai cũng làm được, bởi vì có khi chúng ta đang được sống trong bình yên, hạnh phúc mà chúng ta lại ko nhận ra. Bài học làm thế nào để nhận thấy và nắm giữ được hạnh phúc có lẽ mỗi chúng ta sẽ phải học nó đến suốt đời.
---
HP không tự nó đến.
hãy biết trân trọng và biết giữ gìn và ko ngừng vun đắp cho nó.
(* Ai cũng nghe rồi mà mấy ai biết trân trọng những gì mình đang có???)
Niềm tin sẽ vợi dần....và..ta sẽ mất nhau.:023:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top