Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Mình biết mình và ta biết ta!
 
Thứ 2, mưa !
Thứ 2, tuần làm việc mới. Hết mấy ngày ăn chơi.
 
Biết nói gì lúc này nhỉ! mong sao mọi chuyện sẽ ổn.
 
Biết nói gì lúc này nhỉ! mong sao mọi chuyện sẽ ổn.
----------
ngày xưa mẹ tớ bảo "người tốt sẽ gặp nhiều điều tốt lành" đấy!
đừng căng thẳng nhé! vững tin nhé!
Chúc cậu mọi điều tốt đẹp nhất!:friend:
 
Cầu chúc mọi điều tốt đẹp đến với người!
 
Mây hôm nay sao nhức mắt thế nhỉ? Chắc mình ngồi máy vi tính nhiều quá đây mà. Để xem nào mỗi ngày mình ngồi ít nhất phải 9 tiếng đồng hồ. KHổ thật , không ngồi máy thì chỉ có ngồi chơi... Những hôm mất điện thì đến cơ quan chỉ tán phét buôn dưa. Chán thế ko biết..... Đang có kế hoạch vào Sài gòn rồi chuyển nghề luôn. Làm mãi cái nghề này chắc tổn thọ sớm.........:053:
 
Cóc kia xuống núi rồi à?
Thế mà chỉ tưởng ngại đường xa
Khi nào vô đến alô nhá
Rủ nhau ra quán nhậu phà phà
 
Về nhà sớm cho nó lành.
 
Mây hôm nay sao nhức mắt thế nhỉ? Chắc mình ngồi máy vi tính nhiều quá đây mà. Để xem nào mỗi ngày mình ngồi ít nhất phải 9 tiếng đồng hồ. KHổ thật , không ngồi máy thì chỉ có ngồi chơi... Những hôm mất điện thì đến cơ quan chỉ tán phét buôn dưa. Chán thế ko biết..... Đang có kế hoạch vào Sài gòn rồi chuyển nghề luôn. Làm mãi cái nghề này chắc tổn thọ sớm.........:053:
------
L­ướt đi cho nước nó trong!
 
------
L­ướt đi cho nước nó trong!
Anh muốn gì hả? Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng phải không?:053:sao hôm nay mình dễ nổi đoá thế nhỉ???:042:
 
Tự dưng hôm nay thấy buồn nhiều thế, việc ko đáng cũng buồn :wall::wall:
 
Được cái này lại mất cái kia:wall::wall::wall:

đúng là thế thật , đúng là cuộc sống chẳng bao giờ được cả hai nhỉ ? nhưng mà bên tình và bên hiếu thì biết trọn bên nào đây huuuu:wall:
 
đúng là thế thật , đúng là cuộc sống chẳng bao giờ được cả hai nhỉ ? nhưng mà bên tình và bên hiếu thì biết trọn bên nào đây huuuu:wall:

Ko yêu người này thì yêu người khác(đời còn dài, giai còn nhiều), nhưng bố mẹ chỉ có 1 thôi. Chị hãy lựa chọn chính xác nhé. :bigok:
 
Bình thường với những tờ vé bình thường nhất, chả bao giờ tháy bất thường cả.:031:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top