Được cái này lại mất cái kia:wall::wall::wall:
Cái được to hơn cái mất thì vẫn Okies Vn à :028:
Được cái này lại mất cái kia:wall::wall::wall:
NH­­ưng không phải cứ to là tốt hơn nhỏ đâu nha MPI :012:Cái được to hơn cái mất thì vẫn Okies Vn à :028:
Bà Cóc già này, nói nghe coi sao to chưa chắc tốt hơn nhỏ :015:NHưng không phải cứ to là tốt hơn nhỏ đâu nha MPI :012:
NHưng không phải cứ to là tốt hơn nhỏ đâu nha MPI :012:
@MPI, Ly: hơ hơ..các pác nhà ta 8 đến cái chi chi mà to nhỏ thế kia:wall::wall:
Em trai đãng trí thế, mất đồng hồ thì còn mua được chứ mất cái khác là ko mua nổi đâu :020:Trời, hôm qua đi từ trường ra lơ đễnh bỏ quên cái đồng hồ. Tiếc wé!! :018:
Hình như là cái được cái mất gì đó :talk: mình ngây thơ vô số tộinghe chả hiểu gì :hexe1:
Choán! Tưởng mình có người thương thầm, nhớ trộm. Ai ngờ, chủ nhân gửi nhầm!Anh K... ne
...
tuan sau anh dan em di Do son nhe, em o nha ca tuan nay chan lam roi anh a
Em cua anh.
M.A.
hí hí hí :004: em còn hân hạnh nhận được tin nhắn và cả gọi điện nữa cơ huynh à.... may mà mình cầm máy không thì............:047:Mới sáng check mail thấy thế này
Choán! Tưởng mình có người thương thầm, nhớ trộm. Ai ngờ, chủ nhân gửi nhầm!
Hay, cảm ơn bạn nhìêu nha. :flower: Mong tất cả cũng như thế. Tự do muôn năm.:leapfrogaMình làm nhiều việc quá. Mình còn làm hộ công việc của anh nữa. Cùng làm công ty nhưng anh ko có nghiệp vụ về kế toán. Thôi thì mình biết thì mình làm vậy, dù sao mình sinh năm 1984 còn anh sinh năm 1982 cả 2 đều mới va chạm trong nghề. Hôm thứ 7 vừa rồi anh mới bảo vệ xong đồ án tốt nghiệp văn bằng 2 - kết quả khá. Mình thấy vui quá. Nhưng từ bây h mình không chia sẻ niềm vui, lỗi buồn với anh nữa (Mình chỉ quan tâm chia sẻ với anh khi anh đang làm đồ án). vì bên anh có một người con gái luôn quan tâm chăm sóc anh. Anh nói anh không chủ động yêu cô ấy, "Cô ấy yêu anh" Còn tôi mới là người anh chủ động yêu. Nhưng dù sao chị ấy là người chăm sóc lúc anh nằm việc cách đây gần 2 năm. Anh có nói với tôi khi hai đứa ở bên nhau. Anh chỉ có yêu 2 người con gái là tôi và chị ấy "tôi thì anh ấy chủ động yêu" còn chị ấy... Tôi cũng ghen nhưng tôi bình tĩnh được. Anh nói tôi không ghen nên anh chia sẻ được nhiều. Có những lúc tôi nói anh phải có quyết định. (Tôi khuyên anh thật lòng - ai anh cảm thấy thích hợp với anh thì anh yêu). Anh bảo để anh bảo vệ đồ án xong anh sẽ quyết định. bây h tôi chờ anh nói. 2 ngày nay chúng tôi không nói chuyện riêng mà đến công ty chỉ nói về công việc. Nếu anh quyết định ko đến với tôi thì tôi hận anh vô cùng vì trước khi có tình cảm sâu tôi đã cảnh báo anh phải thận trọng. mà > 1 năm làm việc với nhau mới yêu nhau chứ mới gì đâu. Thôi mình tập chung vào ôn thi và làm.Chẳng nghĩ nữa. Hạnh phúc sẽ đến với mình thôi.
Có lẽ... đã đến lúc, phải dừng lại thôi, thật khó... nhưng phải vậy thôi, còn nhiều việc khác phải làm nữa.
"Rồi cũng sẽ qua" - Một câu nói mình rất tâm đắc!
Mấy hôm nay tâm trạng thật tệ... chả muốn làm gì, công việc cũng không thèm làm luôn, đã thế bữa mưa to làm đứt net ở nhà, về nhà lăn ra ngủ luôn, chả mần ăn được gì :wall:... có lẽ do nghỉ lễ sướng quá nên quen HI HI.
Có lẽ... đã đến lúc, phải dừng lại thôi, thật khó... nhưng phải vậy thôi, còn nhiều việc khác phải làm nữa.
Tối nay lơ đãng... xách máy ra quán vừa ăn vừa viết linh tinh...![]()
"Rồi cũng sẽ qua" - Một câu nói mình rất tâm đắc!
Mấy hôm nay tâm trạng thật tệ... chả muốn làm gì, công việc cũng không thèm làm luôn, đã thế bữa mưa to làm đứt net ở nhà, về nhà lăn ra ngủ luôn, chả mần ăn được gì :wall:... có lẽ do nghỉ lễ sướng quá nên quen HI HI.
Có lẽ... đã đến lúc, phải dừng lại thôi, thật khó... nhưng phải vậy thôi, còn nhiều việc khác phải làm nữa.
Tối nay lơ đãng... xách máy ra quán vừa ăn vừa viết linh tinh...![]()