Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Đang nghe nhạc chợt thấy buồn ghê gớm.... NHững bài hát về Huế sao mà hay và cho mình nhiều cảm xúc đến vậy..................
 
chào cả nhà!
lâu lắm rùi em mới vô web, nhớ lắm!
nằm viện như 1 địa ngục.hic, nghĩ lại vẫn thấy sợ!
 
Chắc tại có nhiều cảm xúc với người Huế đó:045:
Mình đoán ngay là thể nào mình post bài xong cũng có ông này vào ... phá:banana::banana: đúng là nhân bảo như thần bảo...........
Quê hương là chùm khế ngọt mà VN, nếu chua thì nhớ mần chi hè.....:029:
 
Đang nghe nhạc chợt thấy buồn ghê gớm.... NHững bài hát về Huế sao mà hay và cho mình nhiều cảm xúc đến vậy..................
-----
anh thích bài "Tiếng dạ tiếng thương"
:043:
 
Trời đất, hóa ra mình bị giăng bẫy:wall:
Dụ dỗ trẻ em chưa thành niên là bị phạt tội nặng lắm có biết ko hả nhện?:064:
 
Hâhhahahaha..Ở Quảng Ninh đang mưa....có người dỗi mình cả năm nay, hnay nhắn tin gọi điện "than văn thở ".Đúng là...nothing to say!

Rùa siêu tốc và ong bầu dễ thương của mình đã trở lại thế giới blog,.thấy vui hơn!híhíhíhíhí.

Ngày đẹp và mọi sự như ý!hi vọng là vậy!:bigok:
 
He he he he :004:
@ VN: Tên nhện cũng hay đó... Chính tỏ trình độ giăng bẫy của Cóc cũng khá chứ VN nhỉ :dance2::dance2::dance2:


@ anh 0: EM thích bài " Thương về cố đô":015:
 
Chuẩn bị đầu bù tóc rối- vã mồ hôi với hãng MP LG rồi!Một cái tin vui cũng buồn!Nhưng sẽ là môi trường mới thử thách tay nghề của mình hơn nữa.Tự chúc mình thành công trong môi trường mới và đầy thử thách này!
Cố!Không than thở.
 
Công việc suôn sẻ và thuận lợi, tinh thần thoải mái. Duy chỉ có 1 điều( dù hơi buồn) nhưng ko sao, mình sẽ vượt qua. Tập trung vào thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ 2-bỏ phí 1 năm rồi( quyết tâm ko để những gì_ ko liên quan, ảnh hưởng đến kế hoạch). Tự an ủi và thầm chúc mình thành công.:thumbsup:
 
Sửa lần cuối:
Chiều nay nghỉ làm ở nhà thấy buồn quá,ai cũng bận rộn với công việc, ngồi 1 mình chẳng biết làm gì thui thì đi đọc sách cho đỡ buồn vậy.
 
Chiều nay nghỉ làm ở nhà thấy buồn quá,ai cũng bận rộn với công việc, ngồi 1 mình chẳng biết làm gì thui thì đi đọc sách cho đỡ buồn vậy.
---------
...qua đấm lưng cho anh luck nào!:biggrinda
 
Anh àh, đừng nản lòng anh nhé, đừng bao giờ bỏ tay em ra. Em sợ lắm, sợ lại mất anh lần nữa.
Em sẽ cố gắng, cả anh cũng thế.
Đừng từ bỏ anh nhé
Yêu anh!

Bớ người ta.... ĐỐT NHÀ !!!!!!!! HI HI
 
Sao hôm nay mình nhức đầu thế nhỉ.. Bao nhiêu việc phải lo.........:011:
 
Chả hiểu sao, từ sáng đến giờ cảm thấy người cứ khang khác "mừng mừng tủi tủi" khó tả quá. Hay là..........đang yêu nhỉ.:1luvu:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top