Nhật ký mỗi ngày!

  • Thread starter tocdai_friendly
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Khóa học Quản trị dòng tiền
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Mai là cuối tuần rồi, về quê thôi nhỉ? Nhớ nhà quá rùi.

Sao bỗng dưng thấy nhớ đến lạ. Ôi, gia đình thân yêu, thèm món cá nướng bố làm quá cơ.
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Có thấy gì đâu mà bảo không mặc gì!
áaaaaaaaaaaaaaaa .. Ka mê jô kô ..... Chát... bụp.... hự... Em cho con voi còi nhà anh ko lớn nổi luôn nè.......:smash::smash::smash::smash::smash::smash::smash::smash::smash::smash: Bắt nạt người ta suốt......:018::018::026::026::026::026: Ông VN ơi, ông hại tui rồi.....:026:
 
Sửa lần cuối:
gautrang202

gautrang202

Guest
2/11/06
277
1
0
www.vicuocsong.net
Mai là cuối tuần rồi, về quê thôi nhỉ? Nhớ nhà quá rùi.

Sao bỗng dưng thấy nhớ đến lạ. Ôi, gia đình thân yêu, thèm món cá nướng bố làm quá cơ.
Mới đọc, cứ tưởng chị mình nhớ nhà, ôi giào đọc kỹ lại thì vế 2 (món cá nướng) chiếm phần hơn nhỉu :012:.
Ngày cuối tuần rồi sao? ngày này, 2 tuần trước mình còn được đi chơi. Giờ việc đè việc, ôi sao mệt mỏi đến nghẹt thở mất.
@ cóc kia: sao đi đâu cũng bị ăn hiếp thế nhỉ? tội nghiệp ghe6eeeeeeeeeeeeeeeeeê:banana:
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
@ cóc kia: sao đi đâu cũng bị ăn hiếp thế nhỉ? tội nghiệp ghe6eeeeeeeeeeeeeeeeeê:banana:
Tội nghiệp à, tội nghiệp mà nhìn cái con BANANA kia nhảy múa là biết thương bạn đến thế nào rồi:027:
 
voxuanthanh

voxuanthanh

xuongrongda
Uống thuốc mà chẳng thấy đỡ hơn tí nào, chán thật.
 
vn999vn

vn999vn

Guest
9/3/07
80
0
0
Em Mờ Tê-Tê Rê
áaaaaaaaaaaaaaaa .. Ka mê jô kô ..... Chát... bụp.... hự... Em cho con voi còi nhà anh ko lớn nổi luôn nè.......:smash::smash::smash::smash::smash::smash::smash::smash::smash::smash: Bắt nạt người ta suốt......:018::018::026::026::026::026:
á á á á á á á..Vũ ...thê wé:lol:
 
Sửa lần cuối:
nguyen kim hue

nguyen kim hue

Cao cấp
15/10/07
519
0
16
Hà Đông - Hà Nội
Người bạn bình thường nghĩ rằng tình bạn sẽ kết thúc khi xảy ra “chiến tranh”. Người bạn thực sự biết rằng chỉ sau khi trải qua “chiến tranh” mới chứng minh được tình bạn. Người bạn bình thường muốn bạn ở bên họ mãi mãi. Người bạn thực sự muốn mãi mãi được ở bên bạn! Người bạn bình thường sẽ đọc thông điệp này rồi ném vào sọt rác. Người bạn thực sự sẽ gửi thông điệp này đến khi có ai kia nhận được thì thôi. Hãy gửi bài này cho bất cứ ai bạn quan tâm
 
HuuLong

HuuLong

Guest
8/9/05
124
0
0
DaLat
www.danketoan.com
Uống thuốc mà chẳng thấy đỡ hơn tí nào, chán thật.

Thế cơ àh, chít chửa trúng thuốc rởm roài:wall:
Thế phải cứơi gấp ah, chán nhở chưa chuẩn bị tâm lý đầy đủ giờ sao đây :eyepop:
 
voxuanthanh

voxuanthanh

xuongrongda
Thế cơ àh, chít chửa trúng thuốc rởm roài:wall:
Thế phải cứơi gấp ah, chán nhở chưa chuẩn bị tâm lý đầy đủ giờ sao đây :eyepop:
Ơ cái thằng em mún no đòn ah?nói năng linh tinh.
 
T

tranglethu

Guest
21/11/07
72
0
0
Bắc Giang quê ta đó!
Công việc + các mối quan hệ đã khiến ta thực sự mệt mỏi!@
Đừng đem đến cho nhau sự chán ngắt!
HP là do mình nỗ lực kiếm tìm và trân trọng! tình cảm là do mình tạo dựng nên!
"TTC = thích thì chiều, :067:thích thì chơi :dzo:"

Vâng, em hiểu rồi.
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Mới đọc, cứ tưởng chị mình nhớ nhà, ôi giào đọc kỹ lại thì vế 2 (món cá nướng) chiếm phần hơn nhỉu :012:.

He he, bố chị nướng cá ngon lém, ăn phê díu. Nhưng nhớ nhà thiệt mừ, lâu rùi chưa được về (còn mấy cái cần phải nhớ nữa cơ, được cái nhà vườn rộng nhiều đồ ăn ha ha)


Ngày cuối tuần rồi sao? ngày này, 2 tuần trước mình còn được đi chơi. Giờ việc đè việc, ôi sao mệt mỏi đến nghẹt thở mất.

Ra bắc đi em ơi, ra đây chị dẫn em đi chơi, làm việc nhiều làm chi cho "tiền đè chít" hi hi
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
He he, bố chị nướng cá ngon lém, ăn phê díu. Nhưng nhớ nhà thiệt mừ, lâu rùi chưa được về (còn mấy cái cần phải nhớ nữa cơ, được cái nhà vườn rộng nhiều đồ ăn ha ha)




Ra bắc đi em ơi, ra đây chị dẫn em đi chơi, làm việc nhiều làm chi cho "tiền đè chít" hi hi

Đúng là 83 > 82 nên được làm chị thật!
 
vn999vn

vn999vn

Guest
9/3/07
80
0
0
Em Mờ Tê-Tê Rê
Có người bảo mình chỉ làm cái này cái kia rồi hậu tạ mừ có thấy j đâu...hu hu hu:018::018:
 
vn999vn

vn999vn

Guest
9/3/07
80
0
0
Em Mờ Tê-Tê Rê
chỉ... nhưng có làm được đâu ... he he he
1 người đã lên tiếng..còn nữa...

@pia: mất cả ngủ trưa để gửi cho chị cái đó mừ chị hông tải dìa được thì uổng công em quá...hu hu
 
Sửa lần cuối:
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
1 người đã lên tiếng..còn nữa...

@pia: mất cả ngủ trưa để gửi cho chị cái đó mừ chị hông tải dìa được thì uổng công em quá...hu hu


ơ còn ai nữa chưa lên tiếng nhỉ? Alô alô :director::director::director: ai đó lên tiếng đi nào :048:
Ai mà làm cho VN khổ sở thế nhỉ? Tội nghiệp ghê? Ai có tài làmcho VN phải mày mò, bỏ công bỏ sức ra thế nhỉ? Giỏi quá... VN giới thiệu cho Cóc làm quen với tài năng ấy đi :010::010::010:
 
T

tranglethu

Guest
21/11/07
72
0
0
Bắc Giang quê ta đó!
Muôn viết nhiều, muốn nói nhiều. Viết nhiều lại nghĩ nhiều, lại thêm nhớ nhiều..........muốn khóc lại càng nhiều.
Trời mưa rồi..........lại hửng nắng. Mong rằng chuyện của mình cũng sẽ hửng nắng như vậy.
 
vn999vn

vn999vn

Guest
9/3/07
80
0
0
Em Mờ Tê-Tê Rê
30214217_tn_saoech12120081.jpg

hí hí..dám cản đường chị hả:045:


30214217_tn_saoech12120084.jpg

hu hu, thả em xuống đi, chóng mặt quá, lần sau em không dám như vậy nữa đâu..hu hu..cứu cứuu..:018::018:


tn_saoech12120082.jpg

..xuống thôi, cái chai này mà lăn thì mình toi!!:005:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều