Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Đang buồn ngủ, đọc xong máy cái link là tỉnh hẳn luôn!!:wall::wall:
 
Hihihi, gọi chị gọi em cho thân mật ý mà,:015:
Mà mình đuôi 82 thì cũng tương đương 83 mừ :005:.

Hi hi, hóa ra Gôn cũng còn trẻ hén. Thui, làm em để còn được nũng nịu tý chứ chị gấu nhỉ? he he

Cuối tuần vui vẻ.
 
Muốn khóc quá :wall:
 
Em gái à!
Trong cuộc sống có những điều không phải nói ra mới hiểu được. Đôi khi ta cần phải dùng đến giác quan thứ 6 của mình đó em!
Cái gì đã qua thì cho qua luôn em ạ!
Mỗi lần vấp là một lần bớt dại mà! Em hãy nhìn thẳng vào mỗi lần ngã như thế mà đứng lên làm lại từ đầu em ạ!
Hãy cố gắng lên em! Chị tin rằng một con người như em sẽ sớm tình được hạnh phúc đích thực cho mình! Còn với những người không đáng để tin ấy thì hãy quên đi như chưa có trong đời. Những người đó không xứng đáng để mình buồn em ạ!
Chúc em chị sớm lấy lại được thăng bằng! Yêu em thật nhiều!:ezpi_hear
 
Thế là đã cuối tuần.... Mấy hôm nay mình nhiễu hắn quá.... Xin lỗi ... nha :045:. híc công nhận mình mù tịt về tin học nên bây giờ , chỉ có mấy cái phần mềm con con thôi mà đã bở hơi tai......:wall:
 
Sao bảo cuộc đời công bằng lắm mà. Vậy mà cuộc sống thật cay đắng
 
Tôi đang chờ...một cuộc sống bình yên..
Thèm đc nghỉ ngơi,trở về nhà đc ăn món ngon mẹ nấu, đc bên mẹ tâm sự những lời iu thương, thèm một bờ vai... chia sẻ.
 
Nửa ngày nghỉ cuối tuần đã trôi qua...thời gian chạy nhanh vèo vèo..phải chăng thời gian cũng đang lạm phát chạy theo giá cả?'????????????????
 
Mải xem ảnh sinh nhật Web Miên Nam lần thứ 5 mà quên mất học tiếng anh chuẩn bị phỏng vấn. Nhắc đến tiếng anh mà ngán ngẩm quá, mãi chẳng khá lến được...chết mất.:wall:

Ko tham dự mà xem lại ảnh có cảm giác như mình cũng đang ở trong đó vậy vui thật:drummer::drummer::drummer:
 
Ta lại là ta của ngày xưa ấy
Buồn một chút, thất vọng một chút...rồi sẽ qua mà thôi
Ky cơ mà, cố lên nào, khó khăn đây:062:
 
Tự tin + quyết tâm ===> khó khăn nào rồi cũng vượt qua. Cố gắng lên nhá.:drummer::drummer::drummer:

Nói vậy thôi, tâm trạng mình cũng như Ky vậy buồn buồn, chán chán thất vọng...... chả biết có vượt qua được ko. Chỉ biết là đang đi tìm một thứ gì đấy mong manh mà mình cũng ko biết có tìm thấy ko, chỉ cần một chút hy vọng cũng sẽ cố gắng.
 
Sửa lần cuối:
Tự tin + quyết tâm ===> khó khăn nào rồi cũng vượt qua. Cố gắng lên nhá.:drummer::drummer::drummer:

Nói vậy thôi, tâm trạng mình cũng như Ky vậy buồn buồn, chán chán thất vọng...... chả biết có vượt qua được ko. Chỉ biết là đang đi tìm một thứ gì đấy mong manh mà mình cũng ko biết có tìm thấy ko, chỉ cần một chút hy vọng cũng sẽ cố gắng.

Em thi rớt à, hay bị người iu đá mà tâm trạng bùn thế.
 
Sẽ là những ngày không vui. Nhưng em phải quyết định thôi.
 
Cest Lavie! Anh thích câu nói đó khi gặp khó khăn hay thoải mái!
Sẽ là những ngày không vui. Nhưng em phải quyết định thôi.

Anh ủng hộ em như em đã từng ủng hộ anh (em không ủng hộ anh, thì anh cũng ủng hộ em)
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top