Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Chẹp chẹp,
Làm gì mà than thở lắm thế nhỉ?
 
27-7 tặng Cha món quà là "cố gắng" hơn nữa!
 
Chiều nay có cái hẹn với 2 con bạn! Sang Ninh hiệp chơi rồi đi ăn uống. Nghĩ đến thế thôi mà đã thấy vui lắm rồi. Mau mau đến 1h30pm để còn đi nào!
 
Tình hình là tuần tới mình có 1 tuần... ko phải làm gì ở Đà Nẵng, thế là thay vì bàn kế hoạch làm việc với khách hàng thì mình nhờ khách hàng vạch ra "kế hoạch ăn chơi" giùm, hí hí hí...
Công nhận công ty mình cũng thuộc loại giàu, dư tiền bỏ tiền cho nhân viên ra Đà Nẵng ăn ở không đi chơi... thiệt hết hiểu nổi.
Xem nào xem nào... Hội An này, Non Nước này, Bà Nà này... còn gì nữa ko nhỉ???
 
Muốn khóc lắm....
 
Vận rủi vẫn đeo bám.
Miền Nam thường nói hên – xui.
Ngẫm lại câu chuyện Tái Ông mất ngựa, chẳng biết thế nào là họa phúc.
Cuộc đời có lẽ công bằng. Lẽ được mất ở đời không thể nhìn từ một phía.
 
Vận rủi vẫn đeo bám.
Miền Nam thường nói hên – xui.
Ngẫm lại câu chuyện Tái Ông mất ngựa, chẳng biết thế nào là họa phúc.
Cuộc đời có lẽ công bằng. Lẽ được mất ở đời không thể nhìn từ một phía.

Chẹp chẹp!!! tái ông mất ngựa!!! chẹp chẹp, chắc bác này thua chứng khoán dữ lắm đây:error:
Chúc bác may mắn trong 1 ngày tiếp tục giảm giá như hôm nay:005:
 
Oài, từ dạo í (1.170):wall: mình làm việc siêng năng chuyên cần hẳn lên:045:
 
Anh đội viên thức dậy
Thấy trời khuya lắm rồi
Mà sao Bác vẫn ngồi
Thì ra Bác mất ngủ
Anh đội viên nói nhỏ
Xăng tăng giá Bác ơi
Bác bảo Bác biết rồi
Mười chín nghìn một lít
Anh đội viên sụt xịt
Xe cháu xe tay ga
"Xe bác toyota
Chú khổ sao bằng Bác"
Hai bác cháu phờ phạc
Vì lạm phát dâng cao
Và họ cùng ước ao
Cầu cho lương "Lên giá"
 
Oài,hôm nay là ngày quái gì toàn nói bậy với nói sai thế này:wall: dạp này đầu óc có vấn đề rồi:alcon:
 
Ngày đẹp trời...
Lên chức... Ba nuôi :005:
 
@Pear: oái, chị đừng manh động, em dụ dỗ mãi Mẹ cháu mới cho em nhận con đấy ạ:029:

@ Gấu: anh vẫn còn độc thân em nhá:036:
 
Sửa lần cuối:
Hôm nay trời nắng lên rùi.Chắc là mình sẽ phấn chấn hơn.Từ hôm nay phải tập trung làm việc thật tốt nào?Không nghĩ ngợi lung tung làm gì.Cố lên nhé.Bạn mình bảo nên đơn giản hóa mọi việc đi cho dễ sống.Có lẽ là đúng nhưng mà thực hiện thật là khó.Hix.Cuộc sống của mình là do mình quyết định và mình phải chấp nhận những gì mình đã lựa chọn cho dù kết quả như thế nữa.
 
Mình hư quá

Mấy hôm nay chẳng chú tâm vào công việc,mải chơi nên bị ba má mắng hoài.

Con xin lỗi ba má...huhu
 
Mình hư quá

Mấy hôm nay chẳng chú tâm vào công việc,mải chơi nên bị ba má mắng hoài.

Con xin lỗi ba má...huhu

Đã bảo tối qua để anh đến nhà xin Ba Má cho đi mừ hổng chịu :biggrindagiờ thì đừng có than thở nghe chưa:003:
 
Chán!!!!!!!!!! Dạo này sao.......có nhiều việc quá!!!!!!!!! Lúc nào cũng bận và bận. Rõ khổ. Eo ơi, đời tui là bể khổ. hichic:019:
 
Mở mắt ra đã có CTy mình làm bảo mình giao chứng từ cho nó thiếu mất 2 cái HĐ đầu vào. Mình chắc chắn k làm mất. Híc đến Cty mấy sếp hôm nay ăn phải khoan ngứa hay sao ý. Sao dạo này chán thế nhỉ, lên đây " bán than" xả xì trét.
 
Mở mắt ra đã có CTy mình làm bảo mình giao chứng từ cho nó thiếu mất 2 cái HĐ đầu vào. Mình chắc chắn k làm mất. Híc đến Cty mấy sếp hôm nay ăn phải khoan ngứa hay sao ý. Sao dạo này chán thế nhỉ, lên đây " bán than" xả xì trét.

Chị dạo này mất tích đâu thế? T4 này ra cafe bán than với em nhé :020:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top