Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Mình hư quá

Mấy hôm nay chẳng chú tâm vào công việc,mải chơi nên bị ba má mắng hoài.

Con xin lỗi ba má...huhu
Khổ thân em tui, thôi thì cố gắng làm con ngoan nhá, ủa mà nè. sao bị mắng mà vẫn nhắn tin lia lịa là sao?
@kaka. anh lên chức có một mình thế thôi sao?
 
Mấy hôm nay lu bu quá, việc cứ dồn dập tới tấp ...:alcon::alcon:

@Huệ: em an tâm, anh có kinh nghiệm trong mấy vụ này lắm..anh xin là sẽ được thui:036:

@Gấu: anh chờ em, để được lên 2 mình nà:004:
 
Khổ thân em tui, thôi thì cố gắng làm con ngoan nhá, ủa mà nè. sao bị mắng mà vẫn nhắn tin lia lịa là sao?
@kaka. anh lên chức có một mình thế thôi sao?



Bị mắng nhưng mà ko biết làm gì để đỡ bị mắng thì kêu con có điện thoại...hehe.:030:
 
@Huệ: em an tâm, anh có kinh nghiệm trong mấy vụ này lắm..anh xin là sẽ được thui

:two: hihi thích quá! anh kakaka nói vậy làm em vui quá trời. rơi mất kiếng rùi!
 
Nghỉ một ngày ở nhà, có khi mai ốm tiếp cũng nên, hu hu
 
Haixz, đi William Cường thấy 2 đồng nghiệp KT, 1 XNK nằm đấu đầu ngủ ngon lành, hic hic, từ ngày mình vào đây làm mới sinh ra cái kiểu ngủ thế này đấy:wall::004:
 
Sửa lần cuối:
Mình như cái thùng rác để xả những bực bội ở nhà vậy. Ức mà ko làm gì đc. Mún khóc quá :wall:
 
Anh ơi cố lên nhé, mọi khó khăn đều có thể vượt qua. Em cũng đang cố gắng đấy anh ah. Cầu chúc mọi việc đến với anh đều thuận lợi.
 
Vận rủi vẫn đeo bám.
Miền Nam thường nói hên – xui.
Ngẫm lại câu chuyện Tái Ông mất ngựa, chẳng biết thế nào là họa phúc.
Cuộc đời có lẽ công bằng. Lẽ được mất ở đời không thể nhìn từ một phía.
-------
lâu rùi mới thấy nói hay! dạo này nhậu nhẹt có lên tay ko vậy?
 
Sài gòn mưa nhiều!
Mà mưa lại có vị mặn nữa chứ!
 
Sài gòn mưa nhiều!
Mà mưa lại có vị mặn nữa chứ!
Mưa trong lòng hay mưa ngòai trời mà có vị mặn thế hả anh?:031:
Thôi, đi tắm mưa đi anh nhá hay là vào vòi sen cũng được ấy.
@bản thân mình sao mà khùng quá đi, đôi lúc không thể nào làm như thế được mà. Mình chỉ là mình mà thôi, dài tay quá liệu có nên hay không? ai thế nào thì kệ thế ấy, sao mình lại hỏi thăm hay chăm chút làm giề vậy trời. có khi lại bị hỉu nhầm nữa thì mệt,:031:
 
Ngủ nào. Hum nay lại vi phạm điều thứ 3 trong 3 điều kiêng kỵ, híc.
 
Bỏ quyên cái cày đâu rồi ta? vậy thì hôm nay chắc ở không quá.
 
Mình làm sao thế này? huhuhuuh
 
Sau mọi việc xảy ra tối qua, giờ vẫn còn thấy rất vui:angel::angel:

Chúc cả nhà 1 ngày tốt lành!:015:
 
Đã nghỉ ở nhà 3 hôm rồi thấy buồn và nhớ mọi người nhưng chẳng còn cách nào khác cả chỉ hy vọng tất cả đều tốt đến với mình
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top