Nhật ký mỗi ngày!

  • Thread starter tocdai_friendly
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
T

tranglethu

Guest
21/11/07
72
0
0
Bắc Giang quê ta đó!
Ơn đảng ơn chính phủ, hôm nay là một ngày thật sự may mắn với mình. Đánh dấu ngày hôm nay đã :flower:. Chúc mừng cái nào :beer:
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
kakaka

kakaka

Trung cấp
17/7/08
177
0
0
Việt Nam
Cóc nhà ta xa nhà có mấy ngày mà đã mít ướt òi đâyLêu Lêu..Nhiều tâm trạng quá nhỉ:005:...tội nghiệp ku nào bị Cóc hành hạ thế ko biết:lol:
 
Thien Thanh_

Thien Thanh_

Trần Lạc Nhi
24/3/06
459
0
18
Miền Trung
make_blog_grow-1.jpg



works_logo.jpg



.
.

Tìm một con đường
Tìm một lối đi...​
 
B

bLang

Cao cấp
16/3/06
382
5
18
HD
Chủ nhật, tự dưng thèm ba khía rang muối khủng khiếp, không biết các bạn đã từng ăn ba khía sống rang muối chưa nhỉ? Mình chỉ ăn 1 lần là nghiện tới bây giờ. Vác xe chạy vòng vòng tìm đỏ con mắt mà chẳng thấy nơi nào bán, vào quán thì đương nhiên là có, nhưng ăn không thoải mái bằng ở nhà. Buồn quá, chạy xe về nhắn tin cho bạn, bạn rủ lên Hòn Đất đi sẽ khao ăn cho đã thèm rồi ........ngán luôn. Từ chỗ mình chạy lên nhà bạn ở Hòn Đất khoảng 30 phút, ngần ngừ định đi, tại vì ở đó là trung tâm của xứ ba khía mà, rẻ rề. Nhưng chợt nghĩ, tự dưng mang danh chạy xe lên đó ăn ba khía thì kỳ quá, dù sao cũng phải là đi thăm bạn nghe mới thấy chút tình nghĩa chứ. hiii. Đành thôi, hẹn bạn khi khác và tự công nhận mình cũng biết đè nèn cơn thèm ăn đó nhỉ!!!!!:eyepop:
Nhưng cũng may là Bộ môn Tin học -Ngoại ngữ rủ đi ăn ở quán câu cá, nghe thấy thì ôm xe dọt liền, câu chẳng được con cá nào, nhưng cũng có cá để ăn. Không biết có phải bị phạt cái tội ham ăn không mà về nhà tào tháo rượt chạy mấy chục vòng, mệt bở hơi tai. huuuuu:048:
Một ngày chủ nhật tốt lành, ngày mai lại tiếp tục cuộc hành trình với số số và vài con chữ.

Chúc tất cả mọi người một tháng mới thật tốt đẹp . Có ai rảnh thì tuần sau xuống Hòn Đất ăn ba khía với mình. hiiii :welcome_2

bakhiabaclieu2.jpg

Bạn thấy cái càng của nó có hấp dẫn không
 
Sửa lần cuối:
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Cóc nhà ta xa nhà có mấy ngày mà đã mít ướt òi đâyLêu Lêu..Nhiều tâm trạng quá nhỉ:005:...tội nghiệp ku nào bị Cóc hành hạ thế ko biết:lol:
Dám trêu tớ à ... :wall::wall::wall: .....
=========================
Lại một ngày dài lê thê ....
5h30, con chó hàng xóm phá đám sủa ầm ĩ làm mình chẳng ngủ được ... Mún ngủ tiếp mà có hẹn nên ko ngủ nữa... Nhắn tin 8 linh tinh với anh ... Đến giờ hẹn ---> tự nhiên hết hứng ko đi nữa ( Mình sáng nắng chiều mưa thật :038:) .....
Chiều ngủ một mạch ....( Híc, tối lại thức trắng mắt cho mà xem .:005:)....

Sáng nay tự nhiên nảy ra ý nghĩ, hay là cắt điện thoại di động đi ko dùng nữa cho đỡ tốn ... Có khi phải làm thế thôi. Tình hình lương thì thấp mà giá cái gì cũng cao như này thì tiết kiệm là quốc sách .....:016:
 
Sửa lần cuối:
thaohp

thaohp

Bà già xinh gái!
30/11/05
138
5
18
46
Hải Phòng
Em đã tắt điện thoại, ngừng liên lạc với anh, vậy mà không hiểu sao em chỉ mở máy 10' là đã thấy số của anh gọi đến. Em thấy mệt mỏi anh ạ, cứ khi nào em chán nhìn thấy anh, chán nghe anh nói,... thì anh lại tìm mọi cách để em quan tâm đến anh, nhớ đến anh nhưng anh có biết là đã muộn rồi không? Em đã không còn đủ kiên nhẫn như trước nữa, cái gì cũng có giới hạn của nó, anh đã đi quá xa cái giới hạn đấy rồi muốn quay lại cũng không thể được nữa. Em sợ khi phải nói " đừng làm phiền em nữa " với anh nên anh hãy coi như chưa từng " biết " em và anh đừng "bắt" em phải tắt máy lâu như thế này.
Chúc anh hạnh phúc!
 
thumper

thumper

Lối cũ ta về .......
23/7/07
1,403
1
38
Tuổi thơ tôiiiiiiiiiiiiiiii
Hic Tội em to lắm các pác ạ....Hôm qua cho ku cháu em đi chơi....trời Hà Nội dạo này lúc mưa lúc nắng......chiều ku cháu quá đi xe máy vòng vòng dính 2 trận mưa và nắng.....hic hic sau đó cho ku cháu ăn 2 cốc kem to bự...hic hic. Vùa nãy đi đá bóng về nhận tin cháu nó vào viện....vôi vàng vào với nó hic hic mặc dù nó ko đến nỗi nặng nhưng bác sỹ nghi nó viêm ruột ......khổ cho nó quá.....
Mong các pác đừng giống em nhé......Thôi em vào viện với nó đây. Em vừa nhận tin cháu em phải mổ ngay.
Em là thằng cậu tồi quá .........
 
kakaka

kakaka

Trung cấp
17/7/08
177
0
0
Việt Nam
Hic Tội em to lắm các pác ạ....Hôm qua cho ku cháu em đi chơi....trời Hà Nội dạo này lúc mưa lúc nắng......chiều ku cháu quá đi xe máy vòng vòng dính 2 trận mưa và nắng.....hic hic sau đó cho ku cháu ăn 2 cốc kem to bự...hic hic. Vùa nãy đi đá bóng về nhận tin cháu nó vào viện....vôi vàng vào với nó hic hic mặc dù nó ko đến nỗi nặng nhưng bác sỹ nghi nó viêm ruột ......khổ cho nó quá.....
Mong các pác đừng giống em nhé......Thôi em vào viện với nó đây. Em vừa nhận tin cháu em phải mổ ngay.
Em là thằng cậu tồi quá .........

Không sao đâu cậu à, mổ nội soi, cũng nhanh hồi phục lắm...Nhưng lần sau đừng có cho cháu nó ăn nhiều như thế nhé! Chúc cháu mau khỏe lại.
 
thuycog

thuycog

Người hay buồn
25/1/06
146
1
0
Ha Noi
Vắng lặng quá chẳng còn ai cả chỉ có một mình mình , cả khu trọ cũng vắng tanh , buồn quá có lẽ cảm giác đó quen với tôi rồi nhưng hôm nay thấy buồn mới cảm giác như vậy . Ngồi viết nhật ký và lại khóc sao nhiều nước mắt quá vậy chảy mãi chẳng bao giờ hết cả. Ba tháng nay rồi mình xa rời tất cả bạn bè thân thiết, họ hàng , anh chị em và cả Bố mẹ nữa để sống như một người khác ko phải là mình như ngày xưa sôi nổỉ , vui vẻ và hay cười giờ chỉ là những giọt nước mắt , khóc cho những gì đã qua và những gì sẽ đến với mình .
Hôm nay được tâm sự cùng chị L, mình cảm thấy rằng mình chưa thực sự cố gắng để rồi mình luôn luôn hối hận và tiếc nốí có lẽ cũng phải thôi vì mình cảm thấy rằng chẳng ai giống mình cả kể cả trong phim ảnh hay ngoìa đời vì vậy mà mình cũng chẳng biết làm gì hơn nữa . Cảm ơn tất cả mọi người vẫn còn nhắc và nhớ tới mình .
......................................................................................
Mẹ yêu quý giá như con có thể khóc thay cho mẹ thì có lẽ con sẽ khóc khóc mãi cũng được để cho mẹ ko còn phải khóc vì con nữa , con biết mẹ vẫn đang phải khóc những giọt nước mắt thương con và những giọt nước mắt giận con , những giọt nước mắt có thể chảy ra làm mẹ nhẹ nhõm nhưng có những giọt nước mắt trong lòng làm mẹ phải buồn hơn . Mẹ ơi con xin lỗi con chỉ biết có nói vậy mặc dù ko thành lời nhưng trong con lúc nào cũng mong mẹ tha thứ cho con . Con luôn cầu nguyện cho mẹ được sống lâu mãi mãi để con có cơ hội làm tròn chữ hiếu với bố mẹ .
...................................................................................
Anh à có phải ty và gia đình nó là duyên số ko anh ? em yêu anh cũng nhiều xong giận anh cũng nhiều vì ai mà em phải chịu đựng như thế này chắc anh đã hiểu và biết rất rõ, có lẽ chẳng phải duyên số thì em có thể vui vẻ và ko phải khóc nhiều thế này đúng ko anh ? hãy cứ coi nó là duyên phận trời đã định để có thể nhẹ nhàng hơn và hy vọng em và anh sẽ được HP như những gì em và anh đã từng nói .
...................................................................................
Giá như trong cuộc sống mỗi một con người có được một điều ước thì hay biết mấy để rồi chẳng còn ai phải buồn và phải khóc nhiều thế này , nhưng dù sao trong cuộc sống này còn tương lai phía trước tôi luôn cầu mong trời hãy cho tôi một chút may mắn , một chút sự thương hại của người để con có thể làm được những gì con chưa làm cho tất cả người thân yêu của con
 
kakaka

kakaka

Trung cấp
17/7/08
177
0
0
Việt Nam
hôm qua là 1 ngày dài, hôm nay cũng thế lại còn dài hơn...

@Cóc: bà ngoại tương lai đang tiết kiệm xiền 8 để làm của hồi môn cho con gái đây mừ :dance2:(mình phải mần sui zới nhà này mới được:005:)
 
gautrang202

gautrang202

Guest
2/11/06
277
1
0
www.vicuocsong.net
Bình thường giữa cuộc đời đầy chuyện buồn cười.
 
kakaka

kakaka

Trung cấp
17/7/08
177
0
0
Việt Nam
Đời tréo ngoe, trái ngang, éo le
Người đắng cay, xót xa, bó tay:alcon::alcon:
 
nguyenhien79

nguyenhien79

Mơ về nơi xa lắm
26/1/07
205
0
0
Ha Noi
Vắng lặng quá chẳng còn ai cả chỉ có một mình mình , cả khu trọ cũng vắng tanh , buồn quá có lẽ cảm giác đó quen với tôi rồi nhưng hôm nay thấy buồn mới cảm giác như vậy . Ngồi viết nhật ký và lại khóc sao nhiều nước mắt quá vậy chảy mãi chẳng bao giờ hết cả. Ba tháng nay rồi mình xa rời tất cả bạn bè thân thiết, họ hàng , anh chị em và cả Bố mẹ nữa để sống như một người khác ko phải là mình như ngày xưa sôi nổỉ , vui vẻ và hay cười giờ chỉ là những giọt nước mắt , khóc cho những gì đã qua và những gì sẽ đến với mình .
Hôm nay được tâm sự cùng chị L, mình cảm thấy rằng mình chưa thực sự cố gắng để rồi mình luôn luôn hối hận và tiếc nốí có lẽ cũng phải thôi vì mình cảm thấy rằng chẳng ai giống mình cả kể cả trong phim ảnh hay ngoìa đời vì vậy mà mình cũng chẳng biết làm gì hơn nữa . Cảm ơn tất cả mọi người vẫn còn nhắc và nhớ tới mình .
......................................................................................
Mẹ yêu quý giá như con có thể khóc thay cho mẹ thì có lẽ con sẽ khóc khóc mãi cũng được để cho mẹ ko còn phải khóc vì con nữa , con biết mẹ vẫn đang phải khóc những giọt nước mắt thương con và những giọt nước mắt giận con , những giọt nước mắt có thể chảy ra làm mẹ nhẹ nhõm nhưng có những giọt nước mắt trong lòng làm mẹ phải buồn hơn . Mẹ ơi con xin lỗi con chỉ biết có nói vậy mặc dù ko thành lời nhưng trong con lúc nào cũng mong mẹ tha thứ cho con . Con luôn cầu nguyện cho mẹ được sống lâu mãi mãi để con có cơ hội làm tròn chữ hiếu với bố mẹ .
...................................................................................
Anh à có phải ty và gia đình nó là duyên số ko anh ? em yêu anh cũng nhiều xong giận anh cũng nhiều vì ai mà em phải chịu đựng như thế này chắc anh đã hiểu và biết rất rõ, có lẽ chẳng phải duyên số thì em có thể vui vẻ và ko phải khóc nhiều thế này đúng ko anh ? hãy cứ coi nó là duyên phận trời đã định để có thể nhẹ nhàng hơn và hy vọng em và anh sẽ được HP như những gì em và anh đã từng nói .
...................................................................................
Giá như trong cuộc sống mỗi một con người có được một điều ước thì hay biết mấy để rồi chẳng còn ai phải buồn và phải khóc nhiều thế này , nhưng dù sao trong cuộc sống này còn tương lai phía trước tôi luôn cầu mong trời hãy cho tôi một chút may mắn , một chút sự thương hại của người để con có thể làm được những gì con chưa làm cho tất cả người thân yêu của con
Lâu lâu rùi k gặp e. Cố lên e rồi mọi cái sẽ qua, mai là 1 ngày mới..........
 
Sáng: đến VP, ngồi đọc tài liệu một lát rồi lại lên mạng một lát rồi cũng mắt trước mắt sau nháy cho thằng bạn bên VKS đi caphê. ăn cắp thời gian của thiên hạ chứ của mình đâu mà lo. Ra quán ngồi gọi được 2 ly đen-nâu chưa ấm chỗ thì "Rầm" một cái: máu me, óc, thịt văng tứ tung, mấy củ hành tây lăn nông lốc rồi cả một bịch dung dịch trắng nhờ lênh láng. Vội vàng ra nâng vội người phụ nữ và đứa nhỏ dưới xe, anh bạn thì nhanh tay dựng xe máy lên. đưa vào vệ hè.May không sao? Chẳng kịp nhận lời cảm ơn, lao vào quán kêu chị chủ quán tính tiền, chẳng hiểu sao thấy bà chủ quán bảo không lấy tiền...Thế là về. nhìn đồng hồ : 11.30 rồi. Hết sáng.
 
T

titcoi05

Còi nhất hội
19/11/07
96
0
0
Hà Nội
Lâu lắm mới trở về thăm ông bà ngoại. Thấy ông bà già quá gần 90 tuổi đầu lưng còng, tóc rụng hết. Cậu con trai mình 3 tuổi lần đầu về quê hỏi ngô nghê: Cụ ơi cụ ko có tóc à?........
Ngồi nghe dì kể mấy tháng nay ông lẩn thẩn chẳng còn biết gì cả cứ đi lang thang ra đường rồi ko biết lối về mấy lần rồi cả xóm chạy bổ đi tìm, tìm mãi chả thấy mọi người mệt mỏi về nhà hết thì tối lại thấy ông nằm ngoài cửa chẳng biết gì cả...Buồn, cứ nghĩ đến lại thấy thương ông bà quá mà chẳng giúp gì đc.
Cả nhà về đông đủ con cháu nội ngoại. Ông vui vẻ lắm, ai cũng hỏi ông xem ông có nhận ra ai đây k? Ông cười khì khì bảo: Tiên sư chúng mày... 2h chiều thấy ông ngẩn ngơ đi ra ngoài, ko ai để ý. Thế là lại đi đâu mất rồi....Cả nhà đi tìm rồi cả xóm lại tìm....Buồn.
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
hôm qua là 1 ngày dài, hôm nay cũng thế lại còn dài hơn...

@Cóc: bà ngoại tương lai đang tiết kiệm xiền 8 để làm của hồi môn cho con gái đây mừ :dance2:(mình phải mần sui zới nhà này mới được:005:)
Ặc, con tui còn chưa mọc hết răng đâu nhá ... Tui còn chưa qua đầu 3 mà đã quẳng một phát lên chức Bà là sao trời .....:016:
Nè, ngày có 24h thôi mà. Ngày nào chẳng thế mà dài với chả ngắn .. Tớ ngủ cả ngày nên ... ngày nào cũng giống nhau hết :eyepop::eyepop::eyepop: _ ặc ặc ặc tự nhiên đi tự bôi xấu cái mẹt mình :wall::wall::wall:
==============================
Hôm nay khóc nhiều quá .. Tưởng rằng đã quen với vị mặn của nước mắt thế mà hoá ra không phải...Mặn quá, đắng quá .... Nghẹn ngào, nức nở ..... Mình quyết định như thế có đúng không ???? Có lẽ nên làm theo những gì mình đã quyết thôi .... X
 
Sửa lần cuối:
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,115
515
113
Thủ Đô
Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai?!
 
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,115
515
113
Thủ Đô
Băn khoăn : Học Tiếp - Không Học???!
 
kakaka

kakaka

Trung cấp
17/7/08
177
0
0
Việt Nam
Băn khoăn : Học Tiếp - Không Học???!

Học đi em, còn trẻ, còn nhiều thời gian, sau này có gia đình rồi sẽ ko có nhiều cơ hội để học nữa đâu:027:

@Cóc: dạo này nhiều tâm sự quá nhỉ?khi nào cần tư vấn tình củm thì cho Kaka biết nhá, chỗ quen biết, lấy rẻ thôi:005:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều