Nhật ký mỗi ngày!

  • Thread starter tocdai_friendly
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
D

Dunghd

Cao cấp
5/6/08
374
0
16
Ninh Thuan
Chị ơi, chuyện thường ngày ở huyện ấy mà. Đi làm mà không "Buôn" mới là chuyện lạ.

Cách của em: Mua cái tai nghe, thế là vừa nghe nhạc, vừa làm việc, hết cả ồn ào

Bạn là mở đâu mà được nghe nhạc hay vây?, mình thì cả đến điều thiên liêng đó cũng không được, hic, phòng làm việc của mình thì luôn luôn yên tĩnh, nhưng thèm được có cái tai phond ghê, No. Tai phone, tai phone.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Hoathico

Hoathico

Guest
4/8/08
149
0
0
Hà nội
Hôm nay nhớ anh yêu quá, không biết giờ anh yêu đang làm gì...hic hic
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Bạn là mở đâu mà được nghe nhạc hay vây?, mình thì cả đến điều thiên liêng đó cũng không được, hic, phòng làm việc của mình thì luôn luôn yên tĩnh, nhưng thèm được có cái tai phond ghê, No. Tai phone, tai phone.

Sếp bạn k cho nghe nhạc trong giờ làm việc hả? Công ty tớ còn có cái loa to đùng nữa cơ, cái phòng kỹ thuật bên cạnh suốt ngày mở đi mở lại mấy bài. Nên tớ phải tự nghe 1 mình những bài yêu thích he he
 
B

bLang

Cao cấp
16/3/06
382
5
18
HD
Chị ơi, chuyện thường ngày ở huyện ấy mà. Đi làm mà không "Buôn" mới là chuyện lạ.

Cách của em: Mua cái tai nghe, thế là vừa nghe nhạc, vừa làm việc, hết cả ồn ào
Cám ơn Gon nhé. Nghe nhạc cũng thú vị, nhưng nghe hoài cũng đâm..... chán. Chị lại dị ứng với mấy cái tai nghe vì nghe 1 hồi 2 lỗ tai tưởng sắp nổ tung, còn khủng khiếp hơn :012:
Thôi thì phải thích nghi vậy!
Mưa quá! Chẳng đi đâu được.:011:
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Nay bận họp gấp, nhận tin nhhưng ko thể trả lời ngay được, để người khác phải chờ, mình tệ quá:wall::wall:

@Cóc: Hờ hờ....tối qua anh xin phép pà í rồi, pà í cho phép anh 8 mừ:066:
Thế à??? Híc định tống tiền mà kế hoạch tự nhiên phá sản .... ặc ặc ặc ....:wall::wall::wall:
 
yaobei

yaobei

Cao cấp
12/4/07
264
0
16
Long biên Hà Nội
+Công việc lu bu chỉ chăm lên webkt để tìm hiểu chuyên môn hôm nay vơ vẩn thế nào lại lạc vào phòng tâm sự này, chà mọi người cũng tâm tư lê thê được hai năm mấy ngày rồi mà tâm tư vẫn trăn trở chuyện công việc chuyện gia đình bạn bè, kể cũng phải thôi công việc kế toán khô khan căng thẳng như vậy mà không có chỗ xả Stris thì nguy hiểm quá .
+Trước đây khi chưa dấn chân vào nghiệp kế toán này, bà chị tôi làm KTT cho một cty xây dựng khuyên tôi : em ơi đừng thi vào trường tài chính rồi khổ cả đời ,mình nghe thấy lạ hỏi lại em thấy chị chỉ đứng sau một người mà trên cả mọi người trong cty sao cứ kêu khổ, vất vả, nếu trong một nước chị là tể tướng sau vua mà thôi.Nay mới thấy thấm thía lời tâm sự của bà chị, mình làm đúng thật thà thì xếp cho nghỉ khỏe ,nếu làm sai nguyên tắc luật có ngày thuế sờ gáy ,mấy hôm số liệu kế toán khập khiễng ngủ cứ thấy trang NKC hiện ra trong đầu ,toát mồ hôi .
+Lại nói ngày đi học thấy báo chí nước ngoài nói tại cty nọ cho xây một phòng thật đẹp trong phòng làm mấy hình nộm giám đốc ,PGĐ,KTT nhân viên có bức xúc với lãnh đạo thì vào phòng đó tức ai thì cho hình nộm đó một trận ,máy tính căn cứ vào mấy cú nốc ao cùng mấy câu chửi cho điểm đánh giá năng lực của từng lãnh đạo cty mà đề bạt tăng lương.
+Nói về cty tôi thì sự việc cũng chẳng hơn gì, mấy năm trước ktế còn khá thì mọi người nay mua đồ này mai mua món kia, thế nên chuyện buôn dưa lê cũng xảy ra như cơm bữa nhất là thời gian các xếp đi công chuyện,cũng may mà xếp của tôi là người kinh qua ngành kinh tế nên đánh giá cán bộ qua chất lượng công việc chứ không phải so đo thời gian,
+Câu chuyện bây giờ xoay quanh bài toán làm thế nào để trang trải đồng lương cho cuộc sống gia đình đến mình là dân KT thấy định khoản cho các bút toán chi tiêu nhà mình đã thấy nhức đầu lại thấy thông cảm với xếp, mà nhìn kỹ mới thấy xếp nhà mình dạo này xuống cấp quá vì ngân hàng thúc tiền ,vật tư leo thang ,nhân viên lương còm cõi chỉ có cô bồ sao dạo này cứ phây phây chết tôi rồi .
+Thôi bây giờ biết dại theo nghề KT thì trót hành nghề hơn năm rồi bỏ thì thương vương thì tội ,xem ai có cao kiến xin vài lời chỉ giáo cho tại hạ tỉnh ngộ .Thân
 
thaohp

thaohp

Bà già xinh gái!
30/11/05
138
5
18
46
Hải Phòng
" Nếu biết rằng yêu là đau khổ, thà dương gian đừng có chúng mình..."
Nhớ!Nhớ!Nhớ!...
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Cám ơn Gon nhé. Nghe nhạc cũng thú vị, nhưng nghe hoài cũng đâm..... chán. Chị lại dị ứng với mấy cái tai nghe vì nghe 1 hồi 2 lỗ tai tưởng sắp nổ tung, còn khủng khiếp hơn :012:
Thôi thì phải thích nghi vậy!
Mưa quá! Chẳng đi đâu được.:011:

Hi hi, thế thì chúc chị cố gắng... thành công với thích nghi nhé.

Mà từ hồi bữa đi NT về, chị thế nào roài?

@me: Hum nay, có một quyết định mới, hi vọng là làm được. Cố lên Nhóc
 
thuycog

thuycog

Người hay buồn
25/1/06
146
1
0
Ha Noi
Lại một ngày mới , cảm giác thấy sợ quá , sợ không gian vắng lặng, sợ phải đối mặt với sự thật xảy ra . Bố mình xuống và anh ra gặp Bố, hy vọng mọi chuyện được suôn sẻ, trước khi ra gặp mình chỉ muốn nói với anh một câu là cố lên anh và hãy tự tin lên anh nhé nhưng ko thể nói ra được chỉ biết cầu mong và cầu trời khấn phật cho mình một điều may mắn nho nhỏ để mình có thể vượt qua trong giai đoạn khủng hoảng này
 
gautrang202

gautrang202

Guest
2/11/06
277
1
0
www.vicuocsong.net
Bắt đầu ngày mới rồi, tý ty tia sang đang dần dần đưa mình vào lối mòn. Cứ phải như thế hay sao? Không có lối nào khác à? Help me!!!!!
 
kakaka

kakaka

Trung cấp
17/7/08
177
0
0
Việt Nam
Tối qua làm cú chót, mải mê quá quên cả thời gian:005::mrstraetz...giờ thì mắt lim dim rùi:047:
 
Sửa lần cuối:
Hoathico

Hoathico

Guest
4/8/08
149
0
0
Hà nội
Thứ 7 này anh yêu về rồi. Vừa mừng lại vừa hồi hộp không biết sẽ nói gì đây..????????
 
B

bLang

Cao cấp
16/3/06
382
5
18
HD
Hi hi, thế thì chúc chị cố gắng... thành công với thích nghi nhé.

Mà từ hồi bữa đi NT về, chị thế nào roài?

Hồi bữa về tới giờ chị vẫn khỏe, dưỡng sức chờ có chuyến đi khác. hiii. Với lại thèm mấy món bún ở NT quá:035:
chúc một ngày vui vẻ
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Hồi bữa về tới giờ chị vẫn khỏe, dưỡng sức chờ có chuyến đi khác. hiii. Với lại thèm mấy món bún ở NT quá:035:
chúc một ngày vui vẻ

Em thì nhớ món ốc hương xào me, eo ơi, ngon dễ sợ. Em cũng thích món bánh canh chả cá thu

Sang năm ra HN offline nhé.

Chúc chị vui vẻ
 
P

Pear59

Cao cấp
11/12/06
558
1
18
51
VN
Tối qua làm cú chót, mải mê quá quên cả thời gian:005::mrstraetz...giờ thì mắt lim dim rùi:047:

Biết làm cú gì òi :020: kể từ mai 08/08/08, bị áp đặt lệnh giới nghiêm ngay khi hết giờ làm việc >>>>> hết đường liên lạc :030:

Cóc cụ có họ hàng j với Cóc yếu ko nhỉ :009: :030:
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Này cái ông Kakaka kia ... tự nhiên ăn cắp cái tên của tôi là sao hả .... Trả lại đê .....:wall::wall::wall: ........
 
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,115
515
113
Thủ Đô
Mưa rơi, mưa rơi.........Thích!ờ nhà làm việc, nghe nhạc và nhìn mưa rơi....!
 
luckygirl85

luckygirl85

Obstinate Lucky
7/3/06
867
6
18
40
Quán nem chua rán Bà Già
Mưa to quá. Mẹ bảo đấy là Ngày ông Ngâu bà Ngâu gặp nhau. và cũng là ngày mình gặp lại nhau anh nhỉ? :005:Cả năm mới được gặp nhau 1 lần. Thế mới biết giá trị của yêu thương!!!
 
thaohp

thaohp

Bà già xinh gái!
30/11/05
138
5
18
46
Hải Phòng
Mưa to quá. Mẹ bảo đấy là Ngày ông Ngâu bà Ngâu gặp nhau. Cả năm mới được gặp nhau 1 lần. Thế mới biết giá trị của yêu thương!!!

Hờ hờ, câu này thì ai cũng biết nhưng mưa to như tối qua thì ở nhà đi ngủ sớm cho nó lành :017::017:
 
kakaka

kakaka

Trung cấp
17/7/08
177
0
0
Việt Nam
Cuối tuần-túi bụi:040:

@Pia: Cú chót ko liên quan gì đến giới nghiêm chị ạ:banana::banana:

@Cóc: hôm nào ra HN Kakaka trả xiền bản quyền cho Cóc nhé! Trả bằng vàng luôn:banana::banana:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều