Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Trưa rồi,về nhà ăn uống, nghỉ ngơi đi!:048: anh ko có giận đâu mà:mrstraetz
 
Trưa rồi,về nhà ăn uống, nghỉ ngơi đi!:048: anh ko có giận đâu mà:mrstraetz
Chài, nghe sao giống nói với mình vậy trời ...... ặc ặc ặc ...... Nè ông kakaka kia, muốn gì hả?????? :wall::wall::wall:
 
Ai nói với Cóc đâu, hoang tưởng rồi:004:
 
Ai nói với Cóc đâu, hoang tưởng rồi:004:
Hình như chỉ số IQ của mình càng ngày càng bị giảm nhể ??? Khả năng kết nối hơn bị ... loạn òi ặc ặc ặc .....:wall::wall::wall:
 
Xuống âm phủ nên bị ...nhiễu sóng đấy em à:049: Trở lên trần gian đê, sẽ hết thôi!:quiet:
 
Xuống âm phủ nên bị ...nhiễu sóng đấy em à:049: Trở lên trần gian đê, sẽ hết thôi!:quiet:

Lên trần gian rồi vào bếp than của anh kakaka nhé cóc :director:


Ông kakaka này lại vào đây để quậy ròi:ladiesman
 
chị snownight ơi, anh kakaka là ai vậy chị? sao dạo này nghe danh " quậy " của anh kakaka nhìu ghê:049:.Em vắng mặt một thời gian mà vào có nhiều member mới ....quậy dữ hen. hì hì
 
chị snownight ơi, anh kakaka là ai vậy chị? sao dạo này nghe danh " quậy " của anh kakaka nhìu ghê:049:.Em vắng mặt một thời gian mà vào có nhiều member mới ....quậy dữ hen. hì hì

Em nhìn avatar đó biết ngay anh í là ai mà :047:ngồi trong bếp than .....:quiet:em ở lại nha . Chị chạy đây :sleep:
 
@Anh nguyệt: anh là thành viên...mới:045:

@Xìnônai: bảo chạy mà bắt võng nằm đu đưa thế kia? có ý đồ gì ko nhỉ?:biggrinda
 
Híc, dạo này mình hay nổi đoá thế không biết ... Từ sáng đến giờ chỉ muốn đấm nhau... híc híc híc... Công việc ... công việc ... Ngán quá .....:wall::wall::wall:
 
Sửa lần cuối:
Gì mà tức giận quá vậy Cóc? ai chọc Cóc? ai dám ăn hiếp Cóc? nói cho Ka nghe, Kaka oánh cho:biggrinda
 
@Anh nguyệt: anh là thành viên...mới:045:

@Xìnônai: bảo chạy mà bắt võng nằm đu đưa thế kia? có ý đồ gì ko nhỉ?:biggrinda

Ý đò gì hả anh ????????:wall:Đúng là ngồi bếp than mà :ladiesman
 
Thế thì lo gỡ võng mà chạy đi nhá, dám nói lén anh hẻ:017::bluegrab:
 
Sửa lần cuối:
Thế thì lo gỡ võng mà chạy đi nhá, dám nói lén anh hẻ:017::bluegrab:

Ói ròi oi !
Anh mua vé máy bay mà ra đây đi nhé :byebye:
 
Nhưng rồi lại cố nhớ để mà quên ..........:wall:
 
Viết và xóa.
Định viết cái này thì lại có ý tưởng khác chen vào. Loay hoay mãi cuối cùng viết mấy dòng nhật ký.
Hình như Nhật ký này là cái thùng rác thì phải, cái gì không dùng được thì xả vào đây.
Chẹp chẹp, đừng ai nghĩ bậy nhá!
(ngộ nhỡ lại mắng em).
Thôi thì mai em xin được mở lại cái "Loay hoay" của em, để thỉnh thoảng em vào....... tâm sự.
 
Mật ngọt lúc nào cũng có ruồi nhặng hết nhỉ? đang ngon mừ gặp mấy con này chỉ muốn cho cả ổ vào sọt rác. Vo ve...vo ve, hình như công việc của mấy con này chỉ có thế, chỉ tổ làm khó chịu cho người khác mà thôi. Mất cả ngon!
 
Mật ngọt lúc nào cũng có ruồi nhặng hết nhỉ? đang ngon mừ gặp mấy con này chỉ muốn cho cả ổ vào sọt rác. Vo ve...vo ve, hình như công việc của mấy con này chỉ có thế, chỉ tổ làm khó chịu cho người khác mà thôi. Mất cả ngon!

Đập chết nó luôn đi anh kakaka :dzo:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top