Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
hôm wa đi Bình Dương về mưa tầm tả, nhưng mà vui vì lâu rui không có được cảm giác đi mưa.Sáng nay lên cty thấy hơi mệt xíu.
 
Đúng là Trung thu là tết thiếu nhi thật, mình lớn roài cứ máu tham gia vậy nên giờ đầu óc cứ lâng lâng, bay bổng chốn nào ý?

T7 quậy phá Trung thu với WKT FC-CLB LB-Cafe Láng Hạ. CN đá bóng trận Derby anh em nhà họ "Kế". Sáng dậy đi làm mà mắt cứ sập xuống là sao?
Mệt thật đấy, lần sau phải bố trí ngày nghỉ cuối tuần hợp lý hơn thôi.
 
Nay cơ quan có khách:freddy:

@Cóc nướng, Xì-nô-nai: Sáng sớm tinh mơ đã thấy 2 nàng 8 roài:066:
Lạy hồn, có người 7h mới mở mắt hèn gì mà .... :lol::lol::lol: Hơn 8h roài mà còn kêu Sáng sớm tinh mơ :wall::wall::wall:


==============================
Hôm qua chị nhắn tin khi mình đang ... khò khò khò ... nên ko biết mà reply. Cả sáng nay lại bao nhiêu là việc phải làm nên cũng chưa ... reply ... Híc, CTY ơi! ......
 
Sửa lần cuối:
Mai.. nhưng giờ đầu rỗng tuếch:wall:

Trung thu-mưa 1 trận rõ to:045:

Nghe đâu đó VN có 36% dân số là trẻ em, đà này chắc còn tăng:066:

@Cóc nướng: muốn gì đây?:057: chưa thấy bếp lò chưa đổ lệ hử?:chaos:
 
Sửa lần cuối:
Mai.. nhưng giờ đầu rỗng tuếch:wall:

Nghe đâu đó VN có 36% dân số là trẻ em, đà này chắc còn tăng:066:

@Cóc nướng: muốn gì đây?:033:

Câu xanh: Rỗng là phải rồi ... Mải tám mà. Mai lên đoạn đầu đài roài đó. Lo mà văn ôn võ luyện đi ... Hừm ... :063:
Câu đỏ: Liệu trong năm sau có thêm em bé nào mang tên 3K con không nhể ...:smile3:

Câu tím: Hỏi thía là sao nhể ???? Muốn gì là muốn gì ... :052: Há há há , bếp Ga hơn bếp Than nhá ku :hexe1:
 
Football Cả một tuần mệt mỏi, hôm qua còn đá bóng, đá bia giờ người quá mệt.
Ah! Chúc mừng webketoan vì trận thắng ngày hôm qua. Các bạn đá thật tuyệt vời.
 
Hi tất cả !!!
thấy mọi người thả tâm hồn cho khuây khỏa mình cũng muốn làm như mọi người:" Hôm qua trung thu trời mưa buồn ơi là buồn, mấy người trong công ty tụ họp nhau nhậu nhưng người này chờ người kia cho đông đủ nhưng mãi đến 9h cũng không thể đủ thế là rủ nhau đường ai nấy về!!!! buồn!, Mình về lấy máy bấm bấm cái tin nhắn cho người mới quen:" hôm nay trung thu buồn quá anh ơi!" thì tức khắc tin nhắn được gửi lại:" Em buồn! kệ. Anh dạo này dạt dào tình cảm, vui!!!", Sang nay đến công ty mặt mày bơ phờ vì buồn ngủ, Sếp vào không nói câub chi, Nhìn đống chứng từ lại buồn ngủ.... ôi công việc kế toán
 
Tâm trạng :Không hiểu tại sao giờ chỉ muốn phá tan nhật ký này thôi:hexe1:

Ôi đau đầu quá !:wall:
 
Mà cũng không biết chỗ mọi người như thế nào. Chứ hôm qua là một ngày mệt bã người, em phải chạy xô đám cưới, chắc còn đắt hàng hơn mấy ca sĩ đang nổi bi giờ. Chiều tối về tới nhà, lóc cóc rủ đứa em ra hội trường nhận quà trung thu. Tấp tửng ra tới nơi, tưởng được nhận quà thì mấy bác bảo quá tuổi rồi. Hic, buồn thối ruột.
 
Chắc a thấy e ngày càng khó hiểu!:030:

Em cũng ko hiểu nổi chính mình mà! :wall:

Ôi tình yêu??? :009:
 
Thi thi thi ... cắm đầu cắm cổ viết .... hì hà hì hục ... :deal:
Post bài ... kỳ cạch kỳ cạch gõ gõ mổ mổ ... :0frown:
.... Áp dụng t huật phân thân ... he he he ... :005: ( hí, post hộ ... :mrstraetz)

----------
hay thiệt!!
 
Sửa lần cuối:
Cả ngày làm mệt quá..đói bụng ghê cơ..đóiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii...hu hu
 
Tội lỗi, tội lỗi quá :053:
 
Football Hôm qua thật là một ngày buồn. Hy vọng hôm nay sẽ không như thế. Mình tạm xa nó một thời gian xem thế nào, nó làm mình mất nhiều thời gian quá, nỗi nhớ này chắc mình phải cố chịu.
 
Dạo này mình " thức khuya" dậy sớm quá :016: .....
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top