Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Sửa lần cuối:
Dạo này có tâm trạng buồn

Anh thì lúc nào mà chẳng có tâm trạng buồn . Hãy tâm sự với các cô em gái đi , hay ra chát room ấy ...là hết buồn ngay mà
 
Có vẻ như các thành viên WKT trong topic thư giãn không hào hứng với giải bóng đá WKT mở rộng chào mừng SN WKT 2008 thì phải?

CỘNG ĐỒNG TẠO NÊN SỨC MẠNH là đây sao? là thế này ư?
 
Ối giời chị Bống! Hãy coi nó là một tai nạn nhỏ đã qua thôi. Chúc chị sớm lấy lại niềm tin vào những người bạn còn lại! :biggrinda

Mình đã từng có một niềm tin. Có một niềm vui mà nơi nào đó gọi là ảo mang lại. Không có lẽ niềm vui cũng từ đó và mất tiềm tin cũng từ đó ư? Đất nước này hẹp lắm em ạ! Chị không nghĩ là chị sẽ bị một ai đó nói không thật với chị! Bằng ấy ngày cũng đủ chị cảm nhận được cái ngu của chị! Cảm ơn em đã giúp cho chị hiểu ra được nhiều điều!
 
:smash::smash::smash:Chết chưa ...............! Từ hôm qua đến sáng sơm nay mình gọi điện hoài mà "đằng ấy" không nghe máy ( không biết là tắt máy hay hết pin nữa ). Sáng nay có một tin nhắn mình quyết định không đọc :thumbsup::offtopic:=====> Giận roài :ninja::sleep:
 
chiều nay có người mời đi ăn mà còn bảo: không được uống nước ngọt, phải uống bia mới chịu dẫn đi.:confused:
bất công:(
 
Nhiều lúc ngồi lặng im nhìn dòng người qua lại, nhìn thấy cách con người đối xử với nhau, thấy những việc làm của người lớn chẳng khác gì trẻ con mà thấy "Buồn...cười".

Hôm nay, dậy đi làm lòng vẫn nhiều tâm trạng, nhiều kế hoạch và nhiều suy nghĩ, bỗng giật mình thấy mình già thật rồi.
 
Nhiều lo toan, suy nghĩ như kinhcan thì không già mới là lạ. Bớt sầu lo đi em!
 
Bao giờ mới khỏi ốm nhỉ?
 
Chui vào chăn mới biết chăn có rận,
Mới nhìn người biết xấu tốt ra sao

...Lại bị hiểu lầm:alcon::alcon:
 
Trưa nay đi ăn Bún Chả là hết ốm ngay ý mà. Còn 1 buổi anh giai ở HN đấy, có gửi gắm gì thì gửi gắm nhá!

Bún chả Giảng Võ đê anh già
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top