Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Hôm nay mình rất muốn ngủ chưa cho hết dau đầu ,vậy mà không sao ngủ được. Có lẽ vì mình quá nhớ một người !
Nghe xong bài hát sao thấy vui ghê và hình như mình đã hết đau đầu rùi .......
 
Mưa xối xả. Rầm. Đo đường vì người chạy phía trước bất ngờ quẹo trái mà ko có tín hiệu xin đường. Chán. Giờ bắt đầu ê ẩm rồi. MỘt ngày ko đẹp chút nào.
 
Mưa xối xả. Rầm. Đo đường vì người chạy phía trước bất ngờ quẹo trái mà ko có tín hiệu xin đường. Chán. Giờ bắt đầu ê ẩm rồi. MỘt ngày ko đẹp chút nào.
Có làm sao không????
 
Chưa biết. Có đội nón bảo hiểm nhưng nghe "cộp", hơi ê đầu. Cám ơn đã hỏi thăm nhé.
 
Mới nói chuyện với chị. Biết thêm một chuyện. Thêm thất vọng về một con người. Thật đúng là chẳng ai lấy thước mà đo lòng người ... Thêm thât vọng về tình người ... :wall::wall::wall:
 
Mình đã khỏe hơn nhiều rồi .............................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Mong nhanh đến ngày CN để được chơi với con. Cảm giác thật hạnh phúc .......!!!!
 
Mình đã khỏe hơn nhiều rồi .............................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Mong nhanh đến ngày CN để được chơi với con. Cảm giác thật hạnh phúc .......!!!!

Nhớ là phải khỏi hẳn mới mới chơi với con Choco nhé ! ko em bé ốm đó :cool2:
 
Hừm, ngủ gì mà như con éc éc ấy ..... :wall::wall::wall: 5 cuộc gọi, 2 tin nhắn mà vẫn chưa xi nhê gì .... Đã thế, ko thèm gọi nữa. Cho ngủ đến tối luôn nhá ... Tớ bực mình rồi đấy. Cái đồ mê ngủ .... :wall::wall::wall: Trời sắp sập rồi đấy ... Grừh grừh .... :wall::wall::wall:
 
lòng đang tràn ngập trong nỗi buồn đang chiếm trọn tâm hồn tôi
 
Chuyện hôm nay, rồi sẽ đi đến đâu, mình cũng không biết nữa.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top