Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Hôm qua hăng, lãnh nấu cháo vịt cho cả nhà! Sau bao nhiêu giờ nấu thì vịt vẫn còn sống. Không biết sáng kiến hay tối kiến là chặt nhỏ cả con vịt ra, cho cả vào nồi cháo rồi quậy nháo nhào! Thành công hơn cả mong đợi - mọi người ăn đều khen ngon mà không hề biết công đoạn làm như thế nào. He he. Phải ghi vào Nhật ký kinh nghiệm để sau này truyền cho con trai mới được:rocker:

@Pear: con gái thì nội trợ không phải bàn rùi:flower1: nên chỉ truyền cho con trai thoai:029: Có là Bố Vợ thì sẽ tăng gia sản xuất cho đến khi nào thành Bố Chồng mới thôi:036:

@Trang: suy luận logic nhỉ?HI HI nhưng sao lại ví mình là vịt thế kia:biggrinda
Nối trước bước không qua đâu ku ơi :dance2::dance2::dance2: Bà nào mà vớ được ông này thì phải thuộc dạng mắn thì may ra .... :004::004::004:
 
Còn nhớ tên nhau xin gọi trong giấc mộng
Còn chút thương yêu xin đưa vào dư âm
Có phải còn yêu vì đôi lần thầm nhớ
..............
Hỡi cố nhân ơi, chuyện thân tiên xa vời.........
......
Một chiều trên đồi em làm thơ
Có biết tương tư vàng úa
..........

cỏ úa
 
Còn nhớ tên nhau xin gọi trong giấc mộng
Còn chút thương yêu xin đưa vào dư âm
Có phải còn yêu vì đôi lần thầm nhớ
..............
Hỡi cố nhân ơi, chuyện thân tiên xa vời.........
......
Một chiều trên đồi em làm thơ
Có biết tương tư vàng úa
..........

cỏ úa

Bữa nay lạnh, mặt trời đi ngủ sớm,
Anh nhớ em, em hỡi! Anh nhớ em.
Không gì buồn bằng những buổi chiều êm.
Mà ánh sáng đều hoà cùng bóng tối.
Gió lướt thướt kéo mình qua cỏ rối;
Vài miếng đêm u uất lẩn trong cành;
Mây theo chim về dãy núi xa xanh
Từng đoàn lớp nhịp nhàng và lặng lẽ
Không gian xám tưởng sắp tan thành lệ

(XD)
 
Lâu ngày không vào web mình thấy nhớ quá !!!!!!!!!!!!!! Nhưng có lẽ mình sẽ :byebye: một thời gian:0frown:
 
Goodbye to all the past!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Dạo này nhìn cảnh nhà buồn quá, nhưng chẳng muốn viết gì cả vì viết gì cũng là vô nghĩa.....khó khăn bước qua những ngày này như bước qua một vùng đất chết để hy vọng phía trước là một mảnh đất xanh tươi, màu mỡ do tự tay mình tạo lập.
Sao ở đời người ta kiếm cái ân cần, tử tế khó thế nhỉ..... Mình thì quá đơn giản trong cuộc sống, tự mình sống, tự mình bươn chải, không phiền hà, cũng không can thiệp vào chuyện của ai, ai cần nhờ vả gì thì lgiúp đỡ, xong rồi thôi ko phê bình chỉ trích ai cả. Thế nhưng nhận ra thiên hạ xung quanh chẳng đơn giản chút nào, ngấm ngầm rứt từng miếng thịt của nhau ra.
Mình quá ngán ngẩm nên cũng chẳng buồn phản ứng, chỉ lùi lại, tách biệt ra xa họ, và xây một bức rào cản tránh xa mọi người. Mình quá sợ lòng ích kỷ của con người, sợ như sợ một bệnh dịch vậy.
 
Mấy hôm nay trời se se lạnh ngủ sướng quá, Sáng n ày Sếp ngồi nhắc khéo về th ời dian đi làm, ôi giá như được ngủ cho đã….Do h àn cảnh đưa đẩy sếp ơi!!!!
 
Muốn viết một cái gì đấy nhưng lại thôi,
Muốn xiết mạnh tay một cái gì đấy nhưng lại thôi,
Muốn làm nhiều thứ nhưng lại thôi...
Nghĩ lại đôi khi cũng phải, đời mà, có luật nhân quả.
 
Hôm nay, không làm gì, chỉ đi chơi, sướng quá. Ước gì được vài hôm như thế he he
 
hôm nay ngày 30/11 h ở máy tính của con là 8:44 PM con viết bài đầu tiên ở đây.lướt qua lướt lại cũng kha khá rồi.viết bài đầu rồi sẽ có bài sau.Chào cả nhà nhé.offline vừa rùi hụt hic.Chúc mọi ng` tối nay ngủ ngon nhé, ngủ đủ để sáng mai bắt đầu 1 tuần mới học tập và làm việc hết mình.Good luck!
 
Hôm nay, không làm gì, chỉ đi chơi, sướng quá. Ước gì được vài hôm như thế he he

Hôm qua, ko được đi chơi, đến cty cả ngày. Ước gì CNhật nào mình phải tới cty thì Gon cũng phải tới cty.
:dance2: :004:
 
Còn nhớ tên nhau xin gọi trong giấc mộng
Còn chút thương yêu xin đưa vào dư âm
Có phải còn yêu vì đôi lần thầm nhớ
..............
Hỡi cố nhân ơi, chuyện thân tiên xa vời.........
......
Một chiều trên đồi em làm thơ
Có biết tương tư vàng úa
..........

cỏ úa

Ngủ ngoan nhé, con mèo cúm hay khóc,
Chớ mơ màng ngắm bóng dưới trăng soi


 
Nó bắt đầu một tuần mới.
Với đau đớn của vết thương mới và sự nhức nhối của những vết thương tưởng chừng như đã lành miệng;
Với sự thất vọng tràn trề về một con người;
Với sự bàng hoàng trước những lời nói cay độc, những suy nghĩ áp đặt;
Với cái nhìn coi thường và khinh mạn khi nhận ra sự hẹp hòi, ích kỷ trong một con người;
Và quan trọng hơn cả là một tâm trạng trống rỗng trước một quyết định đáng lẽ phải làm từ lâu.
Nó nên làm như vậy ... Không đáng để phải cố gắng nữa ........
 
bỗng muốn khóc cho lòng nhẹ...
Ừ thì vô tâm, ừ thì nông nổi, nhưng có nhất thiết phải thế không???
Một dấu lặng mới cho cuộc sống và một dấu hỏi lớn cho cuộc đời.
 
Đã hơn một tuần anh lặng lẽ, và em cũng vậy, đôi lúc anh muốn dừng lại, kiểm tra lại cảm xúc của mình, và cả của em. Đáp số cũng bằng nhau.
 
Đã hơn một tuần anh lặng lẽ, và em cũng vậy, đôi lúc anh muốn dừng lại, kiểm tra lại cảm xúc của mình, và cả của em. Đáp số cũng bằng nhau.
ông này có pồ òi sao ta????:dance2:
may quá:004::004:
 
ông này có pồ òi sao ta????:dance2:
may quá:004::004:
Này em meocung, anh đang cảm xúc dâng tràn, định sáng tác vài bài thơ. Làm anh đứt mất cảm xúc rồi.:food-smil
 
ông này có pồ òi sao ta????:dance2:
may quá:004::004:

đúng rồi đó chị mèocưng, hồi tối gặp anh em thấy cảm xúc tuôn trào luôn đó. nhưng mà nói nhỏ nhé chị :004:"anh đang tìm hiểu chị đó":004::friend::friend::friend::friend::friend:
 
đúng rồi đó chị mèocưng, hồi tối gặp anh em thấy cảm xúc tuôn trào luôn đó. nhưng mà nói nhỏ nhé chị :004:"anh đang tìm hiểu chị đó":004::friend::friend::friend::friend::friend:
khà khà, cô này phán câu rõ ớn, tìm hiểu kỹ đi cô:dance2:

Này em meocung, anh đang cảm xúc dâng tràn, định sáng tác vài bài thơ. Làm anh đứt mất cảm xúc rồi.:food-smil
anh mà làm được thơ á, cho nói lại đấy, không có thì qua em cho một bài nè, hêhhê:004:
 
Để hiểu được một người sao khó vậy ta:wall::wall::wall:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top