Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
khà khà, cô này phán câu rõ ớn, tìm hiểu kỹ đi cô:dance2:


anh mà làm được thơ á, cho nói lại đấy, không có thì qua em cho một bài nè, hêhhê:004:

Trời ơi, em meocung này chưa biết tài năng của anh thì hãy chờ, em Huyền nói chi rứa, thi nhau nói xấu anh hả. Kiểu này thì phải nhanh tham gia nhóm của Huyền rồi.:banana:
 
Hỉểu đựoc thì khó thật, thế đừng hiểu hné

Anh trai ở bên kia hết chỗ rồi sao mà qua bên này trọc quê em vậy ta ?:dance2::dance2::dance2:

Vượt qua chính mình !!!!!!!!!!!!!!!!!!
:wall::wall::wall:
 
Một buổi sáng ....
Việc thì nhiều mà chẳng thể tập trung...
Lang thang, phá phách ...
Vô nghĩa, vô tích sự ...
 
Trời ơi, em meocung này chưa biết tài năng của anh thì hãy chờ, em Huyền nói chi rứa, thi nhau nói xấu anh hả. Kiểu này thì phải nhanh tham gia nhóm của Huyền rồi.:banana:
không biết mới sáng gặp tài năng nào mà buổi sáng nay đi đủ việc mà xui xẻo ghê
đến chỗ thứ nhất, mới bị cháy kho:wall:
đến chỗ thứ 2, bị mất điện:wall:
đến chỗ thứ 3, đi vắng:wall:
trên đường đi hết xăng:wall:
đổ xăng xong, sạch tiền:036:
chưa có lương.:047:
 
không biết mới sáng gặp tài năng nào mà buổi sáng nay đi đủ việc mà xui xẻo ghê
đến chỗ thứ nhất, mới bị cháy kho:wall:
đến chỗ thứ 2, bị mất điện:wall:
đến chỗ thứ 3, đi vắng:wall:
trên đường đi hết xăng:wall:
đổ xăng xong, sạch tiền:036:
chưa có lương
.:047:
Hoàn cảnh chi mà giống nhau rứa em hè :004:
 
Mình thích chế giễu những kẻ ko khiêm tốn, chưa biết mình biết người mà đã ra vẻ ta đây, lên mặt! :dance2:
 
Nếu cuộc đời chỉ gói gọn trong 1 ngày, ta thích buổi sáng.
Nếu tình yêu chỉ gói gọn trong 1 ngày, ta thích buổi trưa.
Nếu ta được lựa chọn thời khắc huy hoàng nhất của 1 ngày, ta thích buổi tối.
Nhưng số phận chỉ cho ta buổi đêm. Ta hài lòng với những gì số phận an bài. Mặc dù trong thâm tâm ta chỉ thích ta có chọn vẹn 1 ngày.
Ta thích buổi sáng để nhìn ngắm cuộc sống bắt đầu. Ta thích buổi trưa với tình yêu nồng ấm. Ta thích ánh sáng huy hoàng buổi tối và bình yên của ban đêm.
Ôi, giá mà ta chọn vẹn niềm vui.
 
chắc hôm nay có lương...ohh yeahhhhhhhhhhh
 
Vô tình vào tìm kiếm, phát hiện được ấy cũng là Ác-min:lol:Thế mà bấy lâu nay chả nghe ấy nói gì cả:wall: Thảo nào hôm nọ ấy nói đang dụ mem nào đấy vào web của y để xem địa chỉ IP:053:
 
Chiều qua, có điện thoại " ... Sáng mai Phở chua + cafe nhé ..." ... " Ok" ... ( Mời gì chứ mời măm măm là oki liền ... :lol:
Sáng này,đến cơ quan sớm, có điện thoại, té liền cái vèo. 1 suất phở chua + 1 ly cafe đen đá. Ngồi nói chuyện mà lòng nặng trĩu, kể ra được cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.... Giờ mới trở lại cơ quan, chưa bao giờ mình như này ... Lạ ...
Cám ơn " ..." vì ly cafe + với sự sẻ chia ngày hôm nay ...



*************
@ KKK: " Ấy" nào thế??? Có phải " ấy" kia không???
 
chắc hôm nay có lương...ohh yeahhhhhhhhhhh
Meocung mấy hôm nay đang chờ lương thì phải, đang đi đường mà nghĩ đến lương đâm xe vào người khác rất nguy hiểm.:food-smil
 
Vui :lol: buồn :sad: lẫn lộn
 
Một ngày mệt mỏi ! Không biết sẽ phải chịu đựng đến khi nào đây .
Cái gì cũng có giới hạn , có lẽ mình không thể chịu đựng được nữa rồi:wall::wall::wall:
 
Có ai nhớ đến giữa lòng tôi
Phong cảnh trăm năm, buồn vạn đời.
Trong gió? Trong mây? Trong nắng ngả?
Từ đâu đưa lại tiếng chơi vơi!

Mà nhớ điều chi, hay nhớ ai?
Cũng không biết nữa. - Nhớ nhung hoài!
Những thời xa lắm, xưa, xưa quá,
Đến nỗi trong lòng sắc đã phai.
:pukeface:
 
Sửa lần cuối:
Có ai nhớ đến giữa lòng tôi
Phong cảnh trăm năm, buồn vạn đời.
Trong gió? Trong mây? Trong nắng ngả?
Từ đâu đưa lại tiếng chơi vơi!

Mà nhớ điều chi, hay nhớ ai?
Cũng không biết nữa. - Nhớ nhung hoài!
Những thời xa lắm, xưa, xưa quá,
Đến nỗi trong lòng sắc đã phai.
:pukeface:
Nhớ nhung chi nữa người ơi
Mây mưa nắng ngả phai lời yêu thương
Bây giờ mỗi đứa một phương
Những thời xưa lắm xin đừng tương tư.

ồ yeahhhhh:two:, ông quyền cũng biết làm thơ,,hahaaq:010::010:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top