Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Vớ vẩn thật!
 
Đêm nay miền bắc có gió mùa. Có chút mặt trời .... cũng ấm áp nhỉ hi'hi'
Chứ sao, miền bắc vào đông rồi ... Phải có chút ấm áp của mặt trời mới ... sống nổi chị ơi ... :029:
 
Mấy ngày nay bận việc quá nên không vào web, nhớ quá. Nay chắc sẽ ít việc hơn , hy vọng là vậy.

@Cóc + Pear: Có mặt trời mới có cầu vồng:045:
 
bung ra đi chị ! bó vậy đau khớp :drummer:
Bung rồi em, từ hôm đó đến giờ mà chưa bung chắc ... ngồi một chỗ quá em :045:

@ KKK: He he he, có mặt trời phải có mưa nữa mới có cầu vồng :002: ( Pear nhở ??) :inlove:
 
Nhớ nhung chi nữa người ơi
Mây mưa nắng ngả phai lời yêu thương
Bây giờ mỗi đứa một phương
Những thời xưa lắm xin đừng tương tư.

ồ yeahhhhh:two:, ông quyền cũng biết làm thơ,,hahaaq:010::010:
''Gi­ờ đây trong bóng mây trời
Biết ai còn nhớ một thời đã xa
Tôi như con tàu ghé sân ga
Vẫy tay, vẫy gọi rồi xa xa người''
:cheering::023:
 
Nhớ nhung chi nữa người ơi
Mây mưa nắng ngả phai lời yêu thương
Bây giờ mỗi đứa một phương
Những thời xưa lắm xin đừng tương tư.

ồ yeahhhhh:two:, ông quyền cũng biết làm thơ,,hahaaq:010::010:

sắp lên chức rồi chuẩn bị đến đâu rồi mèo ơi . Đã thế hôm nào rủ phu quân tương lai đi làm một trận cho ra trò chia tay con trai nhỉ có đồng ý không
 
Mới 8h sáng đã thấy hửng nắng, nhưng vẫn lạnh, buốt hết cả đầu ngón tay ... Trời đúng là lạ ... Con người cũng lạ ... Mình cũng lạ ...
 
Bắt đầu chán từ hôm qua! nản từ hôm nay và ngày mai sẽ như thế nào?
 
Sửa lần cuối:
"Những phiến đá trăm năm yêu ai, chờ ai cho hôm này đời đá phải mòn"
Những lời ca cũ kỹ, bất chợt làm vang lên, ....
 
Trưa, một lời nói bị hiểu lầm, bị cáu oan ...
Về nhà với tâm trạng ấm ức , đi trên đường ... Nghĩ nghĩ nghĩ ... Mắt nhạt nhoà ... Rầm, đo đường ... Ê ẩm, choáng váng ...
Ngày con quạ ... :wall::wall::wall:
Tháng con quạ ... :wall::wall::wall:
Năm con quạ ... :wall::wall::wall:
 
chán nhất là bùn ngủ mà ko được ngủ......
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 
chán nhất là bùn ngủ mà ko được ngủ......
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Còn chán hơn cả chán nhất nữa là được ngủ mà không ngủ được :wall::wall::wall:
 
Còn chán hơn cả chán nhất nữa là được ngủ mà không ngủ được :wall::wall::wall:
nhưng dù sao cũng được nằm thẳng cái lưng, cuộn trong cái chăn thật ấm, và có con meo nữa thì............
ôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:wall::wall:
 
Mệt nhưng vui.
Đêm qua ngồi sau xe với em Tuyến từ ĐS về HP mà vừa rét vừa run lại vừa thích. Nhà gần biển mà chưa bao giờ ở ĐS vào lúc nửa đêm, mọi người bảo ra ngoài đó vào mùa đông hoạ có là điên, thế mà có đầy đứa điên như mình, he he.
Ngồi trên biển, nghe tiếng sóng vỗ ( giá mà trăng tròn thì tuyệt lắm đấy) thấy những bộn bề lo toan về cuộc sống như không thể chạm tới mình, yêu cảm giác bình yên như thế và ta có quá nhiều kỷ niệm gắn liền với biển nên yêu biển lắm, biển ơi!
Tuần mới đã sắp bắt đầu, mong rằng những dự định của hôm nay sẽ hành hiện thực ở tuần tới.
 
Đi ăn cưới vêu hết cả mồm vì được giao nhiệm vụ ngồi thổi gần 500 quả bóng bay trang trí cổng, ngồi ngắm cổng cũng thấy mãn nguyện chả cần phải ăn. :wall::wall::wall:
Lần sau rút kinh nghiệm chọn bê mâm còn hơn.
 
Đi ăn cưới vêu hết cả mồm vì được giao nhiệm vụ ngồi thổi gần 500 quả bóng bay trang trí cổng, ngồi ngắm cổng cũng thấy mãn nguyện chả cần phải ăn. :wall::wall::wall:
Lần sau rút kinh nghiệm chọn bê mâm còn hơn.

Lần sau rút kinh nghiệm... mang theo cái bơm xe khi đi đám cưới :052:
 
Lạ thật, khi đứng trước biển, cảm giác trút bỏ mọi sự lo toan đời thường đến nhanh thế, cứ nghĩ là ra đó chỉ để buồn vậy mà thấy vui kì lạ, chỉ muốn nghĩ đến những điều tốt đẹp hơn, nghĩ tới tương lai cho dù tương lai vẫn còn mịt mù...
Mỗi lần đứng trước biển ta lại có một cảm giác hoàn toàn khác nhau...
Hẹn gặp lại biển trong một ngày gần nhất
 
Lạ thật, khi đứng trước biển, cảm giác trút bỏ mọi sự lo toan đời thường đến nhanh thế, cứ nghĩ là ra đó chỉ để buồn vậy mà thấy vui kì lạ, chỉ muốn nghĩ đến những điều tốt đẹp hơn, nghĩ tới tương lai cho dù tương lai vẫn còn mịt mù...
Mỗi lần đứng trước biển ta lại có một cảm giác hoàn toàn khác nhau...
Hẹn gặp lại biển trong một ngày gần nhất
Mệt mỏi hay buồn phiền , trước biển thấy tâm hồn thật thoả mái.... và tôi cũng yêu biển như bạn!
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top