Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Sao ko thay được cái avatar theo ý mình mà cứ phải dùng cái của diễn đàn. Ko biết làm sao cả

Để tận dụng được toàn bộ tính năng của diễn đàn: bạn phải trở thành thành viên chính thức có nick màu xanh (tối thiểu có 50 bài viết).
Bạn mới có 10 bài viết thì chưa đủ điều kiện thay avatar đâu.
BQT đang cân nhắc việc giới hạn 50 bài viết tối thiểu. Trong lúc chờ đợi, bạn hãy tạm dụng avatar sẵn có của diễn đàn.
 
Lửa cao hơn nước, nhưng lửa không bao giờ hơn nước, vậy sao tay không là nước?
 
Sáng onl WKT, đọc bài của em mà giật mình. Híc, sao cô bé( hay cậu bé nhỉ ) lại nhạy cảm thế nhỉ ???

**************************
14h30: Vào Blog ===> Xin lỗi, bạn chưa lập Blog :wall::wall::wall:
 
Sửa lần cuối:
Ui chao, được đi ngủ rùi, giờ thấy sao quý ban ngày đến thế, híc híc
 
Nhận kế hoạch nghỉ 8 ngày Tết Dương Lịch mà oải quá, lại cái môtíp cũ ăn - ngủ - ăn lôi ra áp dụng trong từng nấy ngày. Ai có kế hoạch ăn chơi thì alô cho mình cái nhểy, hic hic...
 
Cứ định đi đâu là lại thấy say ngay từ hôm trước .... :wall::wall::wall:
Vô phương cứu chữa rồi .... :044::044::044:
 
Nhận kế hoạch nghỉ 8 ngày Tết Dương Lịch mà oải quá, lại cái môtíp cũ ăn - ngủ - ăn lôi ra áp dụng trong từng nấy ngày. Ai có kế hoạch ăn chơi thì alô cho mình cái nhểy, hic hic...

Sướng nhỉ? em chỉ ước được nghỉ thêm thứ 6, 7 nữa mà hổng được.

Đi chơi đi chị, lên kế hoạch đi xuyên việt cho sướng
 
8 với sư huynh, ha ha ha ... Mình sẽ lưu đoạn 8 đó vào và khi nào túng thiếu sẽ lấy ra ... tống xiền :045::045:
 
Trước hết gọi công an tới túm cổ tên này mới được!
Bây giờ tha. Khi nào túng thiếu đã. Sư huynh nhớ văn bản đã ký kết nhá :deal: ... Không là :smash::smash:
 
Sướng nhỉ? em chỉ ước được nghỉ thêm thứ 6, 7 nữa mà hổng được.

Đi chơi đi chị, lên kế hoạch đi xuyên việt cho sướng


Chị lên kế hoạch xong rồi mới nhớ ra là vừa đi vừa hát bài " một mình", hic hic nên có lẽ ở nhà thì lành hơn em nhỉ?
 
sắp tới giáng sỉnh rồi trang trí nhà cửa thôi
1777.gif
 
Lêu LêuLêu LêuLêu LêuLêu LêuLêu Lêu
Mình cũng thích đứng trước Biển mà chỗ mình thì không có :025::dzo:
Ước gì HN có biển nhỉ?
Sẽ ko còn những phiền muộn trong lòng nữa, vì gió đã cuốn ra khơi rùi. Hì Híc
:Lêu
 
Chị lên kế hoạch xong rồi mới nhớ ra là vừa đi vừa hát bài " một mình", hic hic nên có lẽ ở nhà thì lành hơn em nhỉ?

Phải đi thì mới có "hai mình" chứ chị? Ở nhà hoài, "một mình" là phải roài he he
 
Tớ buồn, càng nghĩ về câu nói của cậu tớ càng buồn hơn, con ngừơi chứ có phải gỗ đá đâu. Cậu hạnh phúc với những điều cậu đang có, cậu chưa bao giờ trải qua những ....như tớ nên có lẽ cậu không hiểu. Tớ không giận cậu mà chỉ thấy buồn vì bao nhiêu năm qua mình chia sẻ với nhau nhưng lần này cậu đã không đặt mình vào hoàn cảnh tớ để cảm thông cho tớ. Đừng trách là tớ đã " điên điên " như thế, chẳng ai nói trước được ngày mai nên tớ luôn tâm niệm " có phúc thì có phần ", cứ sống tốt như mình đang sống, không hổ thẹn với lương tâm là được rồi cậu ạ.Chúc cậu ngủ ngon!
 
Sửa lần cuối:
Tớ buồn, càng nghĩ về câu nói của cậu tớ càng buồn hơn, con ngừơi chứ có phải gỗ đá đâu. Cậu hạnh phúc với những điều cậu đang có, cậu chưa bao giờ trải qua những ....như tớ nên có lẽ cậu không hiểu. Tớ không giận cậu mà chỉ thấy buồn vì bao nhiêu năm qua mình chia sẻ với nhau nhưng lần này cậu đã không đặt mình vào hoàn cảnh tớ để cảm thông cho tớ. Đừng trách là tớ đã " điên điên " như thế, chẳng ai nói trước được ngày mai nên tớ luôn tâm niệm " có phúc thì có phần ", cứ sống tốt như mình đang sống, không hổ thẹn với lương tâm là được rồi cậu ạ.Chúc cậu ngủ ngon!

Tớ cũng chúc cậu ngủ ngon!


Nếu ta sống thành tâm thành ý và ko có gì phải hổ thẹn với lương tâm thì ai khen hay chê cũng mặc kệ.

Quan trọng là ở mỗi người, cậu nhỉ?!
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top