Đứa nèo đây mí đứa?:inlove:
Ẻm này chắc làm vài trăm chung nữa :drummer: cho tới lun
Đứa nèo đây mí đứa?:inlove:
Ẻm này chắc làm vài trăm chung nữa :drummer: cho tới lun
Hắn đấy, coi chừng:055::055::055:Lần này phải úng với ẻm mèo vài trăm chung mới đc:045::045::045:
Hắn đấy, coi chừng:055::055::055:
Ẻm này chắc làm vài trăm chung nữa :drummer: cho tới lun
8 với sư huynh, ha ha ha ... Mình sẽ lưu đoạn 8 đó vào và khi nào túng thiếu sẽ lấy ra ... tống xiền :045::045:
Đứa nèo thì cũng cóc có đường vờ!!!:drummer:
Ku nào ta?:045:Ku Nó hả Mèo ???
No no nhầm roàiHắn đấy, coi chừng
:001: iem có chế độ ghi âm chị ui:066:Thế 8 bằng điện thoại thì tống xiền bằng cách nào đây ????
:001: iem có chế độ ghi âm chị ui:066:
Không thể chấp nhận được cách nói chuyện hống hách của nhân viên trường X nhỉ? Xem mặt có lẽ nhỏ tuổi hơn mình nhưng cô này nói chuyện cùng cô lớp trưởng đáng tuổi Mẹ mình bằng 1 thái độ vô cùng...(không có từ diễn tả). Sao ngứa mắt thế không biết...Hôm nào cua em này rồi dìa dạy lại đạo đức vỡ lòng mới được...
Sắp tới Giáng sinh rùi, mình nhớ chúa quá đi mất: Chắp 2 tay con thì thầm hỏi chúa: Noel nào con mới hết lonely? Chúa nhìn con rồi phán xét rằng: Noel này alone tiếp đi con!hic hic
Giáng sinh sắp về, thật gần... Lại thêm một tuổi mới, đã có thể gọi là trưởng thành và chính chắn hơn chưa nhỉ? Có thể có và cũng có thể là không. Mọi điều đều có thể và không thể. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, tâm hồn đã bình lặng và yên ổn hơn sau những gì đã xảy ra. Dẫu giáng sinh hay mùa xuân đến, cũng vẫn chỉ một mình...(ST)