Nhật ký mỗi ngày!

  • Thread starter tocdai_friendly
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
L

Lhangbduong

Trung cấp
21/11/08
102
0
0
Binh Duong
Tối qua đi chơi vui thiệt, ngoài đường có quá trời đèn: đèn xe, đèn trang trí đường, đèn quảng cáo..., lại còn có múa lân nữa, mấy đứa bạn mà không cản chắc mình đã chen lấn coi...ông địa rồi! Tụi nó chửi chắc mình bị bênh lão nhi rồi: mặt già, da nhăn mà tính tình giống như đứa con nít, ham xanh xanh đỏ đỏ ngoài đường :030: Công nhận xả stress đã thiệt
Thế nhưng về nhà lăn ra nệm lại không ngủ được, coi film đến hơn 11g lại buồn! Tự nhiên nhớ đến 1 người đang ông mới cưới vợ rồi tự nhiên khóc mà lẽ ra không được ngĩ tới?! Chắc phải cố gắng thêm tí nữa, fải mạnh mẽ thêm tí nữa và phải sống cho hiện tại và tương lai:now:
Làm việc thôi!!!:0frown:

_________________________________
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên​
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Q

quynhtv

Trung cấp
26/6/08
119
0
0
hanoi
Noen lạnh thật! Công việc cuối năm lu bù: Nào thì họp hành, kiểm điểm... chán ngắt mà vẫn phải nhồi nhét và thực hiên. Sau kiểm điểm, bình bầu: Kẻ thì mãn nguyện vì những điều đã được mãn nguyện. Kẻ thì sụt sùi vì ấm ức không có sự công bằng...Đời là vậy mà. Ra khỏi cơ quan trời rét buốt. Lại tắc đường, khói xăng, còi xe inh ỏi... Về đến nhà: bật to một bản nhạc Giáng sinh, một bữa cơm đầm ấm mới thấy giá trị của gia đình thật quan trọng đến nhường nào.
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Nhìn cái mặt thấy ghét quá đi mất. Sao lại có kiểu người hẹp hòi, ích kỷ và so đo tính toán thế nhỉ? Đúng là đàn bà. Nhỏ nhen, hẹp hòi. Càng ngày mình càngg không thể hiểu nổi. Tại sao một con người như thế mà có thể tồn tại ở cái vị trí ấy cho đến hôm nay. Cũng có lần nghe nói rồi, cơ chế, ừ có thể do cơ chế ... Chẹp chẹp, xoá cha cái cơ chế chết tiệt này đi.
 
nguyenthithuc

nguyenthithuc

Trung cấp
17/7/08
86
0
0
39
Phú Thọ
Sao lại thế nhỉ?Mình có 1 ông Sếp cổ hủ đến kho chịu.Minh vừa cãi lời Sếp xong vì Sếp k cho mình làm máy tính mà bắt về làm tay,trong khi mình phân tích đi phân tích lại cái đó mình chỉ làm để theo dõi nội bộ cho dễ. Mình sẽ theo dõi tìm dễ hơn. Thấy ức chế thật chỉ muốn nghỉ quách cho xong. Giám đốc mà k hiểu và thông cảm cho công việc của nhân viên đặc biệt là nhân viên kế toán thì lại càng khổ. Lý do của Sép đơn giản chỉ là sợ công an kinh tế vào kiểm tra,sợ họ mở file theo dõi nội bộ đó thì nguy! Bắt mình kẻ sổ theo dõi tay! Chán thật!
 
xuan84

xuan84

Cao cấp
23/7/08
253
0
16
41
Hà Nội
Hì! Đôi khi cuộc sống không như ý muốn, nhưng nếu cuộc sống mà cái gì cũng như ý muốn thì sẽ nhàm chán và đâu còn ý nghĩa nữa; có mâu thuẫn thì mới có giải quyết mâu thuẫn và vì thế xã hội mới phát triển mà.Nếu có bực thì bực một chút thôi, có buồn thì cũng buồn một chút thôi,... rồi hãy mỉm cười và trân trọng những gì mình đã có; mình nghĩ cuộc sống sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn.
Mình thì mình nghĩ vậy đó! Không biết các bạn thấy sao!
Chúc mọi người luôn vui vẻ và những ngày tháng tiếp theo thật hạnh phúc!!!!!
 
thaohp

thaohp

Bà già xinh gái!
30/11/05
138
5
18
46
Hải Phòng
Với mình Noen năm nay thật sự vui. Vui vì đã từ lâu lắm rồi mình mới được nhận quà Noen, mà lại là “ Quà tặng Hoa Hậu WKT 2008
Em chẳng biết nói gì hơn là cảm ơn ý tưởng của các anh chị, các bạn và các em trong Web.
Xin được gửi lời chúc sức khoẻ và hạnh phúc tới tất cả các thành viên trên diễn đàn. Chúc cho WKT ngày càng phát triển bền vững.​
 
L

langthang

Sơ cấp
12/4/06
12
0
1
40
Binh Duong
buồn như chưa bao giờ buồn hơn thật là buồn khi theo đuổi một tình yêu hờ hững!!!!!!!!
Theo tình tình phụ! Phụ tình tình theo!!!!!!!!!!!!!!!!
 
kakaka

kakaka

Trung cấp
17/7/08
177
0
0
Việt Nam
Nhìn cái... này đi.
Lúc bé, anh được nghe 1 câu chuyện thế này:

Ngày xưa có 1 thằng nhóc rất láu cá, nó thường trèo lên cây cao và tè lên đầu bất cứ người nào đi qua gốc cây đó, mọi người rất bực tức và mắng chửi nó nhưng nó lại lấy đó làm thích thú vì sau khi mắng xong thì họ cũng không thể làm gì được nó. Thằng nhóc vẫn tiếp tục chơi trò đấy...Đến một hôm, nó tè lên đầu của 1 ông thương gia, ông này không tức giận mà lại khen nó tấm tắc rồi cho nó vài nén bạc. Được tiền thưởng với lời khen khuyến khích, nó càng tè hăng say hơn...Rồi thì không may khi nó tè lên đầu 1 thằng cướp - thằng này lôi nó xuống và chém chết nó ngay rồi quăng xác ngoài ruộng.

...Một thời gian lâu sau, ông thương gia tình cờ đi ngang qua vùng đó và nghe người ta kể nhau rằng thằng nhóc đó đã chết vì tè bậy. Ông tìm đến nơi cái xác bị vứt thì chỉ thấy 1 nắm xương tàn và cái sọ người. Ông tiến đến gần và bỏ vào trong hộp sọ vài đồng tiền xu. Lũ trẻ chăn trâu rồi cũng phát hiện ra cái sọ với những đồng tiền bên trong nhưng không cách nào lấy được. Chúng đã đập nát cái sọ để lấy tiền ./.

Đây là 1 câu chuyện ngụ ngôn. Đọc để thư giãn nhé!
 
Sửa lần cuối:
L

ladygaga

Guest
4/10/08
4
0
0
39
Kon Tum
Đêm Noel có cái gi đáng nhớ đâu chứ!? An ah. cái ngày 24.12 đó tao đã quên mất là ngày sinh nhật của mày!? đến tối tao mới nhớ ra tao thật sự không biết phải nói gì nữa. Tao là một đứa bạn tệ hại phải không. Nhưng tao đã nói dối rằng tao nhớ và muốn có bất ngờ cho mày. thật là láo phải không? tao biết mình tệ từ lâu rồi tao là đứa bỏ đi, tao không làm được cái gi hết. Tao vẫn không thoát khỏi cái tình trạng hiện nay của bản thân tao, tao không dám về nhà để đối diện với ông bà già tao. Tao muốn nói với mày nhiều lắm. Trong đêm giáng sinh tao không dám đến nhà thờ tao rất sợ... mày chắc sẽ hiểu cho tao phải không? Tao đã cầu xin một điều trong cái đêm này... tao mong những người tao thương yêu, và những người ghét bỏ tao nữa sẽ hạng phúc và bình an. những điều xảy ra đó tao muốn đón nhận. tao không phải nghĩ mình nhân từ mà vì bản thân tao, tao muốn được tha thứ và muốn được thanh thản trong tâm. Điều xảy ra với tao tao sẽ cảm thấy được hạnh phúc An ah!? Giáng sinh an lành!
 
H

hanhhm

Mèo lười ham vui
14/11/08
81
1
0
37
Nơi yên bình
Đã 3năm kể từ ngày mình chúng mình ra trường, mình đã ko gặp bạn. Ko ngờ bạn đã phải trải qua nhiều biến cố đến vậy. Bây giờ mình biết phải làm gì để giúp bạn thoát khỏi tình trạng này đây. Rượu ko giải quyết được gì cả. Mong bạn hãy cố gắng để vượt qua. Vẫn biết rằng quên 1 ng thật khó nhưng có lẽ em ý sẽ đau lòng biết bao khi thấy bạn tiều tuỵ như vậy. Hãy để cho em ý an nghỉ, bạn hãy cố gắng đứng lên, chúng ta còn trẻ, bạn ko thể buông xuôi như vậy được. thương bạn quá!!
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Lâu lắm rồi mới đánh Chắn.
Toàn Ù suông. Được cước to nhất cũng chỉ là Chíu Ù Bạch Thủ. Tính ra mình Ù nhiều nhất. Vậy mà lại thua to nhất mới đau chứ!
Lần sau quyết tâm gò bài mới được.
 
Thien Thanh_

Thien Thanh_

Trần Lạc Nhi
24/3/06
459
0
18
Miền Trung
Long Xuyên - Tân Châu - Phú Tân - Chợ Mới - Phú An - Châu Đốc - Tịnh Biên
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Cuối tuần ...
Cuối năm ...
Sao lắm thứ chuyện xảy đến thế nhỉ?
Phân tâm .... :wall::wall::wall:
 
T

tranglethu

Guest
21/11/07
72
0
0
Bắc Giang quê ta đó!
Ghét cái mặt.........:wall::wall::wall::wall::wall::wall::wall::wall::wall::wall::wall::wall:
 
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,115
515
113
Thủ Đô
Ngày chủ nhật : Nhiều việc nhưng vẫn ngủ vì quá thèm....Chuẩn bị ăn tối sớm, đi cafe và xem bóng đá với lũ bạn....mang cờ và 2 cái vung xoong nhở.
Tuyển VN chiến thắg!
 
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,115
515
113
Thủ Đô
Long Xuyên - Tân Châu - Phú Tân - Chợ Mới - Phú An - Châu Đốc - Tịnh Biên
me, too!
Hà Nội - Hà Đông - Bắc Ninh - Bắc Giang - Hà Nam - Ninh Bình -Thanh Hoá.:wall:
 
kakaka

kakaka

Trung cấp
17/7/08
177
0
0
Việt Nam
:dance2:Việt Nam thắng rồi!:dance2:
 
T

thd6758

Cao cấp
4/5/07
2,280
119
63
Hà Nội
L

ladygaga

Guest
4/10/08
4
0
0
39
Kon Tum
không cần biết chuyện gi xảy ra chỉ cần nhìn thấy trái banh nằm trong lưới là sướng mất hết cảm giác, ầy ầy khó mà tả được cảm giác lúc đó quá. Yêu Bóng đá Việt Nam quá đi mất
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều