Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Vào đọc blog..nội dung hâm mộ nhưng không quên hăm dọa:freddy:
 
Sửa lần cuối:
Lên bờ Hồ để ngắm "Đường Hoa" theo sự quảng cáo rầm rộ của Báo - Đài - Intelet. Ai ngờ chen bẹp ruột cũng không thoát ra được biển người...thật là...
 

Ngày mới, bắt tay vào làm ....việc của năm cũ. Tăng tốc nào, sắp Tết đến nơi rồi ... :011:
 
Sửa lần cuối:
Lên bờ Hồ để ngắm "Đường Hoa" theo sự quảng cáo rầm rộ của Báo - Đài - Intelet. Ai ngờ chen bẹp ruột cũng không thoát ra được biển người...thật là...

Phải đi sớm chứ, 11:30am cả nhà Pear đã lượn khỏi bờ hồ rồi :007:
 
oạch oạch, mong rằng năm nay sẽ kiếm được nhiều hơn năm cũ, hichic, happy new year!
 
Chạy ra chạy vào ... Lăng xăng ... Vô tích sự .... :wall::wall::wall:
 
Cố lên nào Ky xink. Kỳ này nghỉ thi 5 môn có được ko? Nghĩ kĩ vào.................
 
humm, dám nói dối mình, bực, mất hình tượng thế. Thôi, bỏ qua ăn tết cho khỏe. Từ nay khỏi quan tâm, đỡ mệt.
 
Khong ai giau 3 ho. Khong ai kho 3 doi :imwithstu
 
Cái gì thịnh rồi cũng có lúc suy. Nhưng thời gian được bao lâu, bền vững đến thế nào còn phụ thuộc rất nhiều vào tài khéo léo của nhà lãnh đạo. Tình trạng này tiếp diễn sẽ dẫn đến những bất đồng nội bộ, bất mãn sẽ ra đi, tự mãn thì ở lại.

Vài dòng cảm nhận khi đọc 1 số bài hôm nay.

Member.
 
Sao mà đau đầu thế !!!!! đầu năm mà xui quá chừng luôn. Tối về mua hột vịt lộn ăn mới được. Có ai đi khoongggggggggggggggggggggg
Không là đi mình a ! :(
 
Kết thúc một ngày nhiều sự kiện, nhiều tâm trạng ....
 
Sửa lần cuối:
Cái gì thịnh rồi cũng có lúc suy. Nhưng thời gian được bao lâu, bền vững đến thế nào còn phụ thuộc rất nhiều vào tài khéo léo của nhà lãnh đạo. Tình trạng này tiếp diễn sẽ dẫn đến những bất đồng nội bộ, bất mãn sẽ ra đi, tự mãn thì ở lại.

Vài dòng cảm nhận khi đọc 1 số bài hôm nay.

Member.
Thịnh và suy theo lẽ tự nhiên vốn có thì không sao, nhưng thịnh và suy theo cái lối ...(không diễn đạt được) thì quả là CHÁN! (Hay là mình chưa hiểu bản chất của vấn đề nhở)
 
Hôm qua xoá được nick skype của mình ra khỏi list của 1 ông Sếp đáng G... Thế là từ nay có thể online và để blast thoải mái. Tính ra mình chỉ còn làm đây khoảng 1 tháng nữa thôi. Chỗ làm mới ??? ko biết có gặp ai như thế nữa ko?
 
Vùa đọc xong "tác phẩm" Văn tế Spam của anh TAT mà ngẫm suy nhiều chuyện người, chuyện đời quá. Cuộc sống xoay vần, lòng người đa đoan, bạn bạn - thù thù...ôi nghĩ mà mệt.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top