Nhật ký mỗi ngày!

  • Thread starter tocdai_friendly
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Thien Thanh_

Thien Thanh_

Trần Lạc Nhi
24/3/06
459
0
18
Miền Trung
Từ mai mình sẽ ngoan hiền, thật đấy!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
T

thd6758

Cao cấp
4/5/07
2,280
119
63
Hà Nội
T

thd6758

Cao cấp
4/5/07
2,280
119
63
Hà Nội
Chán quá đi mất! Vừa chân ướt chân ráo bước vào nghề, đã lãnh nguyên một quyết định nộp phạt 5triệu đồng. hic. Mà lỗi có hoàn toàn do mình đâu cơ chứ? Vừa mới đi làm đc 3 ngày thì biết làm sao đc. Bây giờ giở lại thì đã 3 tháng rồi. Hic. Có mỗi tờ khai thuế TNDN quên ko nộp mà phạt tân 5triệu. Dã man. Huhu. Năm nay mất ăn Tết rồi!:wall::wall:

Chia buồn sâu sắc .... nếu mất Tết thì.................ghé mình nghe hehehe...
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Chỉ một cảm giác lúc này thôi: BUỒN VÔ HẠN ......
 
L

Lhangbduong

Trung cấp
21/11/08
102
0
0
Binh Duong
Ngày hôm nay là ngày gì mà cứ khó chịu hoài thế nhỉ?
Tối qua đi gặp lại người yêu cũ, chẳng biết cảm giác sao nữa...không thể buồn hơn mà cũng chẳng vui vẻ gì...lại còn khó chịu hơn! Biết là không nên liên lạc với 1 người đàn ông đã có vợ nhưng con tim lúc nào cũng thắng lý trí, rồi lại tự rước khổ vào thân! Đàn ông tham lam thật! Từ tình bạn qua tình yêu thì dễ chứ đã yêu mà trở thành bạn khó vô cùng!!!
Mình có khó tính 1 cách kỳ cục kg nhỉ??? Chuyện này có đáng cho mình fải cư xử như thế kg???
Thôi, hãy cố gắng quên hết đi, lo tập trung vô báo cáo, tuần sau kiểm toán rồi
Việc càng nhiều...càng rối!!!
______________________________________
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên​
 
kakaka

kakaka

Trung cấp
17/7/08
177
0
0
Việt Nam
Đầu năm mới, nhiều sự kiện mới. Theo phong trào, bản thân cũng đang cố gắng trở thành con người mới.
 
N

ntnhungkt166

Guest
25/12/08
2
0
0
bac bang duong
tại sao em đã cố quên anh nhưng em lại ko làm được điều đó.tại sao em và anh chưa hợp đã tan??????? em nhớ anh nhìu lắm anh có bít ko?
 
H

hoangtrang10

Guest
12/12/08
2
0
0
tp hcm
Bun ....wá....đi...

Bùn bực wá đi thôi làm sao cho hết bây giờ, ước gì được ra bãi biển mình sẽ hét thật lớn, mình sẽ ngụp thật sâu để quên hết tất cả....tất cả....
 
T

thd6758

Cao cấp
4/5/07
2,280
119
63
Hà Nội
Bùn bực wá đi thôi làm sao cho hết bây giờ, ước gì được ra bãi biển mình sẽ hét thật lớn, mình sẽ ngụp thật sâu để quên hết tất cả....tất cả....

Úi giời ơi trời này mà ra biển thì có mà ....
 
S

sutucai

Sơ cấp
17/12/08
28
0
0
40
TP VInh - Nghệ An
cuộc sống nhiều lúc cũng buồn tẻ thật, đi làm rồi về nhà rồi lại đi làm.chấm hết.huuuuuu
 
H

hanhhm

Mèo lười ham vui
14/11/08
81
1
0
37
Nơi yên bình
Chia buồn sâu sắc .... nếu mất Tết thì.................ghé mình nghe hehehe...

Hihi. Ghé luôn. He. :1nono:
Mất bao công xin xỏ, cuối cùng chỉ mất 1,5 triệu thôi. Híhí. giỏi thế. Ở hiền gặp lành mà.:dance2::dance2:
Bây giờ chờ mãi sếp về ký cho để đem nộp mà lâu quá. Hichic. :wall::wall:
 
X

Xia yng chang

Guest
14/4/08
15
0
0
TP Ninh Bình
Bùn bực wá đi thôi làm sao cho hết bây giờ, ước gì được ra bãi biển mình sẽ hét thật lớn, mình sẽ ngụp thật sâu để quên hết tất cả....tất cả....

Chia buồn sâu sắc. nhưng mà.... "ngụp thật sâu và hét thật to". Cho hỏi hét gì vậy???? Có phải là " CỨU TÔI V..Ớ..I....,CH..Ế...T Đ..U..Ố..I RỒI..I..I..!!!) không ?:005:
" ...tất cả... tất cả..." ....chỉ đứng xem
 
Sửa lần cuối:
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,115
515
113
Thủ Đô
Từ mai mình sẽ ngoan hiền, thật đấy!
Sis Dán lên tường một tờ giấy - ngày mai mình sẽ ngoan hiền, thật đấy!và hỏi rồi ngày mai có tới hay không?:angel:
 
X

Xia yng chang

Guest
14/4/08
15
0
0
TP Ninh Bình
Sis Dán lên tường một tờ giấy - ngày mai mình sẽ ngoan hiền, thật đấy!và hỏi rồi ngày mai có tới hay không?:angel:

Một nhà hàng treo biển " ngày Mai ai tới ăn ko mất tiền".
hôm sau khách vẫn bị đòi tiền bình thường, hỏi, chủ trả lời " Tôi nói NGÀY MAI cơ mà, còn bây giờ vẫn đang là ...HÔM NAY ,vẫn đang là HÔM NAY thì trả tiền đi".
Ngày mai... ôi !!!, ngày mai...???!!!
 
N

ngocngocngoc

Guest
28/9/08
0
0
0
makao
Nhà. tối nay không được về nhà rồi. Sẽ lang thang nơi nào đây? Tôi đâu muốn phải như thế đâu. Lòng dạ rối bời bời.
.1221.
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Kết thúc một ngày. Mệt mỏi .....
 
L

Lhangbduong

Trung cấp
21/11/08
102
0
0
Binh Duong
Bực mình mấy người sếp này quá...á...á...á!!! Tại sao báo cáo trước đây không kiểm tra gì hết rồi bây giờ lại lôi mình ra hỏi. Không biết mọi người có giống mình không: kế toán trước không ra dc báo cáo nhờ kiểm toán làm dùm rồi kiểm toán luôn, thế là họ mần...đại cho xong. Sếp không kiểm tra, số liệu bây giờ chênh lệch rồi lại truy tìm kiểm toán, kiểm toán đổ cho kế toán trc và chê sổ sách cty mình ẹ quá, họ chỉ theo những gì mình có chứ không hề thay đổi gi và ...bỏ của chạy lấy người! Năm nay họ không dám kiểm toán nữa vì sợ...như năm ngoái...Báo trước rồi mà kg chịu lo, nói đừng quan trọng vấn đề, cứ làm tiếp những gì đã có, rồi giờ thì...Nói chung lòng vòng rồi cũng yêu cầu mình gỡ. Liệu kiểm toán sẽ có chịu trách nhiệm gì trong việc ra báo cáo sai không nhỉ??? Tuần sao kiểm toán rồi...:wall::wall::wall:
Nhức đầu quá...!!!
Như vầy có phải là stress kg?
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều