Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Chúc mừng em đã hoàn thành kế hoạch trọn vẹn. Khởi đầu như thế thì chắc trong năm nay sẽ gặt hái nhiều thành quả đấy! Cố lên nhé!:015:

Nay Cóc nướng dám gọi anh bằng koo à:048:
 
Sống là phải hy vọng đúng không nào? Với sự khởi đầu như thế, tớ hy vọng những gì tớ cầu nguyện hôm đi Chùa vừa rồi và cả những lời hứa, lời chúc nữa sẽ thành hiện thực ... Cám ơn đã động viên tớ nhé :015:

P/S: Dám chứ sao không. Nói chuyện với bà 8 kia toàn bảo là: Ku em kia :angel::angel:
( chạy lẹ....)
 
Lại nói về đi chùa khấn vái: thấy các cô khấn lầm rầm dài quá, dễ đến xin 20 thứ mà hình như Thượng đế chỉ cho có 1 thứ thôi thì phải. Vậy chỉ khấn ít thôi nhưng phải đủ. Mọi người hỏi mình: anh không khấn à mà sao nhanh thế/ anh khấn có mỗi 1 câu thì chả nhanh!/câu gì ạ?/ anh khấn: không bị cô nào rủ rê/???
Đơn giản mà: như vậy thì mình được nhiều thứ:
Thứ nhất: nếu không bị cô nào rủ rê (nhạy cảm) thì gĩữ gìn hạnh phúc gia đình tốt (trong ấm ngoài êm)
Thứ hai: Không bị mất tình phí
Thứ ba: không bị lừa
Thứ tư: Không bị mất sức khoẻ, thời gian
Thứ năm: an toàn
Đấy! thay vì khấn: Đức phật phù hộ độ trì cho gia đình con đựơc trong ấm, ngoài êm, sức khoẻ tốt, không bị hao tốn tiền của, không bị kẻ khác lừa lọc..vv dài quá chỉ cần: Không bị cô nào rủ rê là được...:005::005::005:
 
Lại nói về đi chùa khấn vái: thấy các cô khấn lầm rầm dài quá, dễ đến xin 20 thứ mà hình như Thượng đế chỉ cho có 1 thứ thôi thì phải. Vậy chỉ khấn ít thôi nhưng phải đủ. Mọi người hỏi mình: anh không khấn à mà sao nhanh thế/ anh khấn có mỗi 1 câu thì chả nhanh!/câu gì ạ?/ anh khấn: không bị cô nào rủ rê/???
Đơn giản mà: như vậy thì mình được nhiều thứ:
Thứ nhất: nếu không bị cô nào rủ rê (nhạy cảm) thì gĩữ gìn hạnh phúc gia đình tốt (trong ấm ngoài êm)
Thứ hai: Không bị mất tình phí
Thứ ba: không bị lừa
Thứ tư: Không bị mất sức khoẻ, thời gian
Thứ năm: an toàn
Đấy! thay vì khấn: Đức phật phù hộ độ trì cho gia đình con đựơc trong ấm, ngoài êm, sức khoẻ tốt, không bị hao tốn tiền của, không bị kẻ khác lừa lọc..vv dài quá chỉ cần: Không bị cô nào rủ rê là được...:005::005::005:

Điều này thì đức Phật ko can thiệp đâu.Thiện tai, thiện tai.
Cái chính là anh có thực lòng: ko muốn các cô rủ rê ko? (hay là miệng nói ko nhưng trong lòng lại muốn) :005::sorry:
 
Thiện tai! vậy tại sao lúc khấn không hạn chế ngay, nhưng có quy định nào đâu, ngày xưa Trạng còn vay tiền chùa có thấy ai nói gì đâu?
Với lại sự cám rỗ của phụ nữ ghê gớm lắm! nhỡ mình không kìm nén được (phút sa ngã) thì còn có chỗ mà ... trách chứ! Đề phòng trước mà
 
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ.....
Sáng nay Đà Nẵng se lạnh, bất chợt nhớ cái lạnh ở Vinh, ở Hà Nội.....
Bình yên em nhé, em đã nhắn tin cho anh câu này là lần thứ 3. Anh sẽ suy nghĩ kỹ.....
 
Ngày thứ nhất: Trống vắng .....
 
Nhân có bạn nói chuyện đi chùa khấn, mình chia sẻ chuyện này các bạn xem có chí lý không. Hôm qua mình tham gia một cuộc nói chuyện với một chú doanh nhân Việt kiều ở Nhật 16 năm. Chú ấy nói rằng các chú đi chùa sao mà khấn nhiều thế. Người Nhật nói rằng chỉ cần xin được một điều là giải quyết hết mọi chuyện: Xin cho con biết con sai chổ nào để con sửa chữa.
 
Nhân có bạn nói chuyện đi chùa khấn, mình chia sẻ chuyện này các bạn xem có chí lý không. Hôm qua mình tham gia một cuộc nói chuyện với một chú doanh nhân Việt kiều ở Nhật 16 năm. Chú ấy nói rằng các chú đi chùa sao mà khấn nhiều thế. Người Nhật nói rằng chỉ cần xin được một điều là giải quyết hết mọi chuyện: Xin cho con biết con sai chổ nào để con sửa chữa.
Một bài học. Từ giờ em mà đi chùa em sẽ khấn đúng câu đó. ( Em nghiệm thấy khấn nhiều nhưng đôi khi kết quả nhận được vẫn là 0 )
 
Cáu ...................
 
Sửa lần cuối:
Lộn xộn. Rối rắm chẳng biết bắt đầu từ đâu .... Chán.
 
Sửa lần cuối:
... chỉ cần xin được một điều là giải quyết hết mọi chuyện: Xin cho con biết con sai chổ nào để con sửa chữa.
Ở VN người ta thường khấn ngược lại là: "xin cho con làm ít lộc nhiều, mua 1 bán 3 lãi 9, tiêu xài líp ba ga" :wall:

Nếu mà khấn thêm câu của người Nhật kia vào thì thần thánh sẽ chỉ ngay cho biết là khấn câu đầu tiên sai rồi
 
Vớ vẩn, bực mình.
 
Trưa rồi, thế là hết một buổi sáng không gì cả. Vắng lặng, nặng nề, mệt mỏi và trống trải. Hy vọng không khí này kéo dài không lâu. Cứ như này mãi chắc mình không chịu nổi quá .....
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top