Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
hôm nay thời tiết quá kinh khủng săp mưa to lạnh quá đi mất măc dù cách đây 1h thì nóng chảy mỡ
 
Hôm nay là ngày thứ 6, buổi sáng trời nắng, buổi trưa oi bức, buổi chiều mưa bong bóng phập phồng...
Lâu lắm không vào web chẳng biết có ai còn nhớ mình không nhỉ? (Ai đoán đúng, thưởng cho 1 chầu cafe) :D
 
Hôm qua xem phim muộn quá. Sáng nay đi làm đến đúng giờ thế là chẳng kịp ăn sáng. Cả buổi bụng nó cứ réo lên. Hôm nay chưa thấy sếp đến.
8h15 mọi người mới lục đục đến. Thi nhau chào sếp. Sếp hớn hở (chắc lại trúng quả gì). Có người tận 10h đến chào sếp. Sếp chẳng buồn trả lời (đến muộn ghét cái mặt:peace: )
Đang làm việc sếp tự nhiên lại sai mình đi ra ngoài với đồng nghiệp khác ( công việc chẳng liên quan) đáng ghét thật,trời thì nắng gay gắt. Đôi lúc tự hỏi công việc của mình là kế toán tại sao lại phải làm những việc linh tinh khác. Mình không ngại giúp người khác. Nhưng lại ghét khi cứ bị lợi dụng sức lao động vào những việc linh tinh.
Lúc này sếp ra ngoài.Mọi người thoải mái ngồi chát chít..hiii. Mình tranh thủ ghé qua diễn đàn viết vài dòng nhật ký cho đỡ buồn.
Ai buồn hay có gì muốn viết thì cứ viết nhé....

Phải cười thật to dù đời lắm chuyện phải lo
:cool2: :xyxwave:
 
bị đụng xe từ hôm 19n tới gời mà chân vẫn chưa khỏi đau, vãn chưa đi lại đc , sao số tôi nó khổ thế này nhỉ?
 
Cố gắng lắm mới có thể cầm máy nhắn tin cho Anh, vậy mà Anh làm mình buồn quá. Đọc tin nhắn của Anh trong lòng bỗng thấy nhói đau.
 
em là hoa cỏ may,nhớ anh theo gió ... bay đầy dòng sông!
Anh nói đợi em về để đưa em sang sông,có hoa cỏ may bay đầy.Cũng dòng sông này ngày em quay lại thì anh đã sang sông,ko nhớ câu hẹn ước!
Để hoa cỏ may cứ bay bay đầy dòng sông!Để hoa cứ bay bay!
Hoa nhớ ai mà bay đầy dòng sông thương nhớ ? Hoa trách ai ma bay mãi ...bay đầy ....dòng sông!:wall:
 
thế gian này đầy mê say nhưng thế gian thường chua cay.Đời còn gì đâu ngoài câu vô nghĩa lúc ta buôn lơi vòng tay!
 
Tranh thủ thì giờ đánh trộm một phát.
Bắt đầu lại với những kết nối mới. Vừa lạ lại vừa quen.
Có những điều thực sự thú vị hơn trước. Lúc trước chỉ mò mẫm tìm kiếm mới có được, giờ thì dồn dập, ồ ạt thông tin bắn vào.
Sàng lọc sẽ khó hơn trước. Nhưng có sự đổi mới nào mà không phải học hỏi và khám phá đâu nhỉ?
Tính năng mới ưu việt đem lại giây phút hồi hộp.
Multiply thay thế hoàn hảo hơn Plus!!!
 
Tạm biệt Blog YH! Tạm biệt những kỷ niệm của một thời để nhớ!
 
Sửa lần cuối:
Đã lâu không trở lại diễn đàn...
 
Hôm nay 360.YM đóng cửa. Nằm nhà cả tháng nên không chuyển được sang Plus hay bất kỳ đâu ... Thế là những gì đẹp nhất cũng như tồi tệ nhất đã bị chôn vùi ... Nuối tiếc ... :018::018::018:
 
Nghe lại mấy bài hát cũ, lại thấy nhớ linh tinh. Vớ vẩn quá :wall::wall::wall:
 
Hôm nay 360.YM đóng cửa. Nằm nhà cả tháng nên không chuyển được sang Plus hay bất kỳ đâu ... Thế là những gì đẹp nhất cũng như tồi tệ nhất đã bị chôn vùi ... Nuối tiếc ... :018::018::018:

Chuyển khâả trương đi vì gia hạn đến 19/08/2009 đấy
 
Tạm biệt Blog YH! Tạm biệt những kỷ niệm của một thời để nhớ!

Nó vẫn tồn tại đấy em ạ!!!
Vẫn nhận được invite từ các "bạn mắt xanh mũi lõ" là "ló" vẫn còn tồn tại.
 
quý này lãi vài trăm triệu,ko biết lấy chi phì gì mà đưa zô đây....khổ woa'''''''''''''''''''''''
 
hic..hic..giờ thì em đã thấm thía cảnh ngủ văn phòng rùi...huhuhu... buồn ngủ quá đi mất thui mà chẳng có chỗ ngủ....huhuhu
 
Tưởng cái thằng 360 Yahoo nó chết, ai dè vẫn sống nhăn răng.
Đúng là không biết đường nào mà .....
Tiếp tục gắn bó với cái Máng Lợn vậy.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top