Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
quý này lãi vài trăm triệu,ko biết lấy chi phì gì mà đưa zô đây....khổ woa''''''''''''''''''''''
Mình cũng vậy ke ke:angel:
 
quý này lãi vài trăm triệu,ko biết lấy chi phì gì mà đưa zô đây....khổ woa''''''''''''''''''''''
Mình cũng vậy ke ke:angel:
zậy gặp người cùng chung cảnh ngộ roài!:004:giờ tìm cách nào ta?
 
yahoo 360 nó có chết đâu, vẫn tồn tại nguyên dạng nè.
Tự nhiên mình đi chuyển sang 360 plus làm bi gio trông "xấu tệ", được mỗi cái đa năng hơn!
 
yahoo 360 nó có chết đâu, vẫn tồn tại nguyên dạng nè.
Tự nhiên mình đi chuyển sang 360 plus làm bi gio trông "xấu tệ", được mỗi cái đa năng hơn!
Nó gia hạn thêm mà em ơi, sắp chết rồi...
Chị có 1 nhà bên Plus, có thợ sơn có tay nghề nên nhìn cũng đẹp lắm chứ ko hề " xấu tệ" đâu ... :036:
 
Nó gia hạn thêm mà em ơi, sắp chết rồi...
Chị có 1 nhà bên Plus, có thợ sơn có tay nghề nên nhìn cũng đẹp lắm chứ ko hề " xấu tệ" đâu ... :036:

Em chuyển sang, mà chưa sơn sửa được gì, nên trông xấu, thấy chán:023:
 
Cảnh báo với những ai dùng chế độ ẩn bài trong Yahoo 360 trước kia, Plus bây giờ và công cụ chuyển từ 360 sang Profile yahoo: Có một kẽ hở giữa 3 thằng này của Yahoo, ai đó tò mò và chịu khó mò mẫm 1 chút là có thể đọc được tất cả các bài viết được cố tình giấu kín.
Chiều rảnh rỗi đi mò mẫm 1 vòng, phát hiện khá nhiều kẽ hở lý thú của Yahoo.
Cái này thì đúng là Multiply ngon lành hơn thật!!!!
 
Mắt mình lại lên độ rồi, lại phải mất tiền thay cái kiếng mới, nghèo còn gặp eo.
 
Multiply và những kết nối mới.
Thật thú vị vì sự kết nối qua kênh thông tin đa chiều mà Multiply mang lại. Những người bạn hoàn toàn mới, những thông tin thật thú vị. Sự sẻ chia gần như hoàn hảo. Ngoài ra tính bảo mật an toàn cũng khá cao. Bạn có thể ẩn đi những gì riêng tư và Public những điều chia sẻ.
Một người bạn mới không quen biết, bất chợt kết nối với bạn. Không có Yahoo Messenger để chat chit trực tuyến? Không sao, bạn link tới mạng xã hội Facebook bạn có, thế là có thể online 24/24.
Bạn thiết lập sự kiện ghi nhớ, Multiply nhắc bạn hàng ngày, nhắc nhở cả những người bạn cần nhắc họ nữa.
360 yahoo chỉ còn trong ký ức. Khởi đầu mới mang lại sự mới lạ.
 
Lúc nhỏ bị gọi là : Tự kỷ của trẻ con
Lúc lớn bị gọi là: Trầm cảm

Lẽ nào mình......???
 
hihihi 1 buổi sáng làm việc đầy hiệu quả:mrstraetz
 
Có người hỏi tôi công nợ?
Tôi trả lời: anh không nhớ!
Lại hỏi tôi sao không tính nợ?
Tôi trả lời: anh đã nhớ rồi!
Em hỏi tôi bao giờ trả nợ
Tôi trả lời: mời em xuống chơi
Em hỏi tôi vi sao em phải xuống
Tôi trả lời vì còn 928 ly!
Em cười mà lòng tái tê
Món nợ anh em phải cách ly rồi
Hôm ra viện Bác sỹ dặn thế!
Anh đã cười vì mình thoát nợ
ha...ha...-anh gọi hu...hu...- em, đừng nhớ!

:036:
(Tính từ bài 8258 tại trang 826: 978 ly- 50ly)
 
Mình trả lời: Đừng vội cười sớm.
Thời gian cách ly cũng ngắn thôi.
Trước sau gì thì nợ cũng phải trả ...
Có người cười: Sợ đến lúc đó số nợ chẳng còn là bao.
Mình trả lời: Dù ít dù nhiều thì đó cũng là 1 khỏan nợ.
Có người cười mếu máo:
ha...ha...-anh gọi hu...hu...- em, đừng nhớ!
Tất nhiên câu trả lời bao giờ cũng là: Còn khuya anh nhá, có nợ thì phải đòi, quên sao được :dance2:
:angel:
 
Lại mưa....
Rythm of the rain.
Cả ngày ko có nhã hứng lv.chán!
Tối đi học tiếng anh...mưa!chán
 
chinh tả

Mình vừa trêu 1 người được 1 lúc thì trời đổ mưa, thiêng thật, mới nhắc đến là thấy hiệu ứng rồi. Người này về sau chỉ cần thắp hương muỗi thôi cũng thấy về.
Ai vậy ta?
 
Sửa lần cuối:
Mưa rồi, mưa to quá .. Mát mẻ ghê...:dance2::dance2::dance2:
( A đi đà Phật, sống không khôn thì thác có thiêng không? Hương muỗi thơm ghê .... :036:
 
Tôi: Sống không không thác có thiêng không?
Họ: Sống không khôn thác ko thiêng nhưng kiếp sau được làm Quan ( Chả hiểu lôi đâu ra lời phán này :angel:)
Tôi: Thế em sống không khôn mà thắp hương muỗi đã hiện hồn thì kiếp sau làm gì?
Họ: Thì làm vua của những con ma Trơi. Trên trần gọi Cóc cô cô, dưới âm gọi Ma cô cô ( Lạy hồn - Ai die mà không làm Ma nhể :047:)
Tôi: Tít nặng tịt. Hết ý kiến ... :047::047::047:
 
Hiểu nhầm, hiểu nhầm sao lại hiểu nhầm vậy trời, khó xử quá...
 
giờ mới hiểu ra:"ko nên đùa giỡn với tình cảm"...giờ hối hận woa' đi!!!!!!!!
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top