Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
trời ơi.....mệt.....mệt quá đi mất
 
Đôi lúc cười vì hạnh phúc, đôi lúc cười vì người ta đã không thể nào khóc thêm nữa.
 
Ngày ... tháng ... năm ...
Mày không dừng lại là mày chết .... :wall::wall::wall:
 
hoa cúc xanh
hoa cúc xanh, có hay là không có
trong đầm lầy tuổi thơ của anh xưa
một dòng sông lặng lẽ chảy về xa
thung lũng vắng sương bay đầy cửa sổ
hoa cúc xanh có hay là không có
một ngôi trường bé nhỏ cuối ngàn xa
mơ ước của người hay mơ ước của hoa
mà tươi mát, mà dịu dàng đến thế!
cỏ mới mọc con chim rừng thơ bé
nước trong ngần thầm thĩ với ngàn lau
trái tim ta như nắng thuở ban đầu
chưa chút gợn 1 lần cay đắng
trên thềm cũ màu thu vàng gió nắng
đời yên bình chưa có những chia xa

đây là một đoạn trong bài thơ mình yêu thích, share cho mọi người cùng thưởng thức đó.chúc vui vẻ

hay quá
 
điên mất...vì mấy cái hỗ trợ kê khai thuế này
:wall::wall::wall::wall:
 
vào đây toàn gặp người rên rỉ,ớn hơn chè:wall:
 
There was a time when I believed that you belonged to me.But now I know your heart is shackled to a memory ...
 
Đọc blog ngưòi yêu ông em, giật mình...... ko đỡ nổi......
 
mình phục mình quá cơ hihi hết qua BHXH Hoàng Mai rùi ra phòng công chứng và ngân hàng Đội Cấn tiếp qua Láng Hạ làm, chiều về đi học ở Nguyễn Trãi , tối đi ốc luộc-mem chua rán hihi kết cuối nhất. Một ngày tuyệt vời làm hết mình chơi hết cỡ:004::004:
 
Một ngày không như mọi ngày .... :026::026::026:
Nhạc buồn quá ...:026::026::026:

Buồn quá tôi ơi ... Có những sự nhầm lẫn sao mang lại cho người ta niềm đau thế này ...
 
thời gian ơi xin đừng trôi
để cho tôi nói đôi lời.....
 
Ôi... hôm nay thứ 6 roài, nhanh ghê, thế là những ngày đi ăn chơi đã sắp kết thúc roài, phải về đi cày lại thôi :(

Hôm nay bà con chắc đang đi nhảy Salsa roài, hix, KB ơi là KB, tại sao ko đợi 1 tuần nữa rồi hãy tổ chức để tui còn đi với chứ...
 
Đố biết tên bài hát này nà ...rì

Em đến thăm anh mùa vui bên biển
Nụ hoa muống biển rung rinh rung rinh
Chao sóng vỗ về chào em chào em
Làn gió mát ru, triền sóng hát ca
Hải âu tung trời đùa, cá tôm theo thuyền về
Anh kể chuyện tình về biển em nghe.

Thuở loài người có tên trước biển
Và không ai gọi biển như bây giờ
Có chàng trai tên Biển
Thầm yêu thương cô Muống chân tình
Biển mải mê khơi tìm luồng cá
Con nước vô tình cuốn biển trôi xa!

Muống âu sầu rồi chết bên bờ
Đời gọi tên từ đó loài hoa, loài hoa muống biển
Đời gọi tên từ đó:
bông hoa trắng xinh xinh, nụ hoa buồn tim tím
Mùa xuân không về phố bao giờ!!!
Để đêm đêm nghe biển thức mong chờ
Đời gọi tên từ đó loài hoa



Mùa xuân không về phố bao giờ!
Mùa xuân không về phố bao giờ!
Để đêm đêm nghe biển thức vọng về ...
Để đêm đêm nghe biển thức vọng về ...
 
Sửa lần cuối:
Bài thơ này là rau... muống biển. He he, đúng không blacksimmer. Nghe sao cứ giông giồng bài hát
 
Úi giời ơi ..... Bị Ma đuổi rồi ............ :047::047::047:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top