Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
giời ơi là giời!!! buồn ngủ quá đi mất thui chẳng làm được gì hết cả
:wall::wall::wall:
 
Lâu rồi mới ăn lại cơm chay,tội lỗi!tội lỗi!thích đi tu mà còn vướn bận nợ trần ghê quá!hjc:wall:
 
Nước mũi cứ thò lò,..........mệt :wall:
 
gió âm thầm ko nói,mà sao núi phải mòn?
anhd đâu phải là chiều,mà nhuộm em đến tím?
Sóng có nghĩa gì đâu,nếu chiều nay anh chẳng đến...
dù sóng đã làm em,nghiêng ngả vì anh!
 
cô đơn quá, sống giữa thành phố đông đúc, mà vẫn thấy mình đơn độc,
 
hi
Một ngày mới nắng hồng.. em giang chân.. chào đón!! :dance2:
Chúc mọi người làm việc vui vẻ!!!:mrstraetz
 
Buồn ơi là buồn...
 
mấy hôm thức đêm giờ mệt quá, hôm qua thì buồn ngủ, hôm nay thì mệt, oải hết cả người cộng với cái thời tiết hâm dở này đảm bảo mai ốm luôn :026::026::026:
 
Sếp cũ gọi đi làm trở lại.
Về bây giờ một nửa nhân viên sẽ chửi, còn một nửa hoan nghênh.
Lại vắt chân lên cổ giải quyết cho xong cái KPI bị bỏ dở 2 năm sau ngày mình đi.
Suy nghĩ kỹ trước khi quyết định mới được.
 
tháng này lĩnh lương đưa cho mẹ 1 ít,cho ba 1 ít,cho 2 đứa em 1 ít,còn 1 ít đưa cho XH!ko còn 1 ít nào cho ta....:wall:
 
Mọi người ơi
3 điều trong đời khi đi qua không thể lấy lại được: Thời gian , lời nói,cơ hội
3 điều không thể đánh mất : Sự thanh thản , hy vọng, lòng trung thành
3 thứ có giá trị nhất : Tình yêu, lòng tự tin, tình bạn
3 thứ không bền vững : Giấc mơ, tài sản, sự thành công
3 điều làm nên giá trị một con người : Siêng năng, chân thành, thành đạt
3 điều làm hư hỏng một con người : Rượu. lòng tự cao,sự giận dữ.
 
Ngày ....... hum nay :wall:
Có vẻ như thành viên các nơi khác không mặn mà lắm với chương trình "WKT-Vòng tay nhân ái" nhỉ ? Hơi buồn nhưng phải ráng nhẫn nại thôi. Có bao nhiêu làm bấy nhiêu vậy :dance2:
 
(Có vẻ như thành viên các nơi khác không mặn mà lắm với chương trình "WKT-Vòng tay nhân ái" nhỉ ? Hơi buồn nhưng phải ráng nhẫn nại thôi. Có bao nhiêu làm bấy nhiêu vậy :dance2:)
Anh đừng buồn có thêm em nữa nè ngay sáng ngày mai em sẽ chuyển khoản cho anh Hùng 200 ngàn, em cũng rất hay làm từ thiện nhưng em toàn làm một mình thôi, em thường gửi tiền cho những địa chỉ khó khăn rõ ràng chứ ko qua tổ chức nào cả, bây giờ em là thành viên của WKT cho em cùng góp chút nhỏ bé nhé.
 
hello ngày mới
ngày nào không vào webketoan là không chịu nổi. hiii :012:
chúc mọi người ngày làm việc vui vẻ, hăng say, để chuẩn bị cuối tuần nghỉ ngơi, thư giãn :dance2::friend::beer:
 
ngày 31/08/09
tôi buồn ko biết vì sao tôi buồn?
thế gian này mê say,
nhưng thế gian thường chê bai.
Đời còn gì đâu,ngoài câu vô nghĩa
Lúc ta buông lơi vòng tay!
 
sụt sịt ốm rùi, mệt quá:047:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top