Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Ngày nghỉ đáng lẽ ra mọi người phải vui chứ, sao toàn thấy không khí ảm đạm như đang ở 125 Phùng Hưng vậy?
 
Nhiều người giống mình quá ta... Sáng đập vỡ cái cốc, giờ bình tĩnh lại thây tiếc qúa hứt hứt :026::026:
 
Tôi buồn mà chả biết vì sao tôi buồn nữa.:018:
Từ khi tham gia vào WKT mình rất vui ngày phải lên mạng ngó nghiêng mấy lần liền có khi 1, 2 giờ sáng mới ngủ là thường tình. Thế mà wen được mấy người bạn thì họ toàn làm mình buồn, thực ra tham gia WKT là để mình học hỏi, giao lưu với các bạn cùng nghề chứ ko có ý gì khác thế cho nên mình mới để tên thật và sdt của mình, thật buồn là toàn người có ý ko tốt gọi và nt và hiểu lầm thế là mình lại mất đi người bạn. Nếu đọc được những dòng này thì "ai đó" ơi đừng nghĩ rằng diễn đàn này là để thực hiện ý đồ đen tối hãy là người bạn đúng nghĩa đi. Tôi đã có chồng con rồi và ko bao giờ mong muốn giông tố đến với gđ của mình cả cho nên nếu muốn làm bạn thì tôi sẵn sàng còn nếu có ý gì đó thì tôi sẽ nói "KHÔNG" :057::057::057:
 
Sửa lần cuối:
Những lúc thế này thèm có ông xã ở bên wa, hix thôi cố gắng chịu vậy, pải vui lên cho ổng yên tâm đi làm thôi
Hãy nuốt nước mắt vào trong và cười lên
Mà sao con tim vẫn đau nhói
Ô kìa có hạt bụi
Làm mắt em đỏ hoe.
 
Bực mình thật chỉ vì bị quấy rối mà phải sim khác, vừa mở máy kiểm tra xem nó còn quấy rối ko để còn dùng lại số thì nó đã gọi luôn, bjờ nó mới buông tha để còn dùng lại sim cũ đây hả trờiiiiii. Điên mất thôiiiii, jời ạ:047:
 
Sao thế Cóc ơi? Đập đầu vào tường đau lắm đó. Cóc mất pass àh?
Đập cho u trán luôn :wall: Pass của Cóc bị ai đó mò ra. Cũng may là nó ko ... cướp luôn ...
Chán :047:
 
:015:Hôm nay gọi điện về nhà, nghe Má bảo là Anh kia đám hỏi.
Ah thì ra người thích mình bao lâu nay đã có vợ rùi, chậc..., cũng mừng cho ảnh...


Tối qua là tối chủ nhật có nhiều chuyện vui quá, nào là đi chơi, nào là ăn sướng, nào là nghe tin em út có chồng, nào là gặp chị dâu, nào là nói chuỵen điện thoại với em út trai, với Cô thứ 11, nào là nhắn tin với,,,,,,,chặc chậc nhiều quá.... sáng này cũng có chuyện vui đấy thôi, hy vọng sẽ vui trọn tuần.
Chiều nay về Q1 có việc nữa, lâu nay em trai của mình về quê làm mình chẳng có cơ hội đi Q1 nữa.
:dance2:
 
Sửa lần cuối:
hello ngày mới :mrstraetz

Chào buổi sáng, nhìn bao bước chân trên đường,Thênh thang trên từng con phố. Tìm những phút giây nhẹ nhàng, Miên man theo làn gió mới. Chợt như thế trong lòng sáng lên niềm Vì đâu đó vang một khúc ca. Bạn ơi hãy thức giấc đón chào ánh dương. Ngày mới đến rồi

Hãy mỉm cười với bao chuyện đời. Hãy thật lòng nói xin cảm ơn. Hãy rộng lượng thứ tha lỗi lầm. Hãy cho niềm yêu thương. Sẽ có những sóng gió phía trước. Hãy cố gắng bước qua dù không dễ dàng. Trong cuộc đời còn những ước mơ đẹp tươi. Hãy nói tôi yêu mọi người :1luvu:
 
giờ đi ngủ,
em đến chường.
Nằm ngủ yên,
2 mắt nhắm.
Ngủ cho ngon,
chiều mẹ đón!
 
Thứ hai là ngày đầu tuần em cố gắng chăm ngoan........

Mình đã có những ngày cuối tuần thật zui zẻ, đi offline gặp gỡ mọi người, ai cũng hòa đồng tạo cho mình cảm giác thật ấm cúng, thân mật. Là người bạn ảo trên nét, gặp nhau lại cảm thấy thân thiết như đã quen tự bao giờ. Dư âm vẫn còn đọng lại cho đến tận ngày hôm nay. Ước gì thời gian cứ mãi dừng lại ngay Hôm đó để mình được tận hưởng trọn vẹn cái cảm giác thân thương ấy, Cám ơn mọi người. Nga đã có những người bạn thật sự từ gia đình WKT. Hẹn gặp lại mọi người trong thời gian gần nhất. :mrstraetz
 
chà..chủ nhật mà sao nhiều người buồn vậy ta, chẳng bù cho mình chỉ có ngủ, ngủ và ngủ thui.Ngủ đã cả mắt đến hôm nay hết cả ngủ trưa luôn :026:
 
Hôm nay là ngày đầu tuần mà sao mình lại buồn như thế này nhỉ? Mọi việc đều ko suôn sẻ, cả công việc lẫn chuyện tình cảm. Mình đã chấm dứt một "mối tình" chưa có mở đầu mà lại có kết thúc, một mối tình chưa kịp đặt thành tên.
Buồn như con chuồn chuồn!:038:
Ko biết đến khi nào mình mới thoát ra khỏi tâm trạng này nữa.
 
Đập cho u trán luôn :wall: Pass của Cóc bị ai đó mò ra. Cũng may là nó ko ... cướp luôn ...
Chán :047:

Chắc tên nào đang muốn "nếm đòn" của Lão bà bà cô cô rồi, may còn kịp trả lại pass chứ không là "động đất đấy.
 
Mình buồn, vào topic này ai cũng kêu buồn.... tự nhiên mình lại thấy vui.
 
ngày 07/08
Nhà ai đang đón dâu rộn tiếng cười vui,tôi là thân khách đến chúc phúc mà thôi!quà tôi trao đến anh chỉ mỗi hoa bằng lăng.Bởi mình nghèo nên chỉ đứng nép ngoài sân...
Ôi tình xưa đã phai nay bàn tay chàng vui với ai.Anh giờ đây đã quên mối tình xưa ấy!
 
đưa người ta ko đưa qua sông,
mà sao tiếng sóng ở trong lòng?
bóng chiều ko thắm,ko vàng vọt.
Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong?:036:
 
ngày 07/08
Nhà ai đang đón dâu rộn tiếng cười vui,tôi là thân khách đến chúc phúc mà thôi!quà tôi trao đến anh chỉ mỗi hoa bằng lăng.Bởi mình nghèo nên chỉ đứng nép ngoài sân...
Ôi tình xưa đã phai nay bàn tay chàng vui với ai.Anh giờ đây đã quên mối tình xưa ấy!



Nghe dư âm một chút/
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top