Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Sáng hí hửng nhắn tin chúc mừng sinh nhật! Chẹp, hoá ra chúc sớm những 4 ngày.
 
Mình buồn, vào topic này ai cũng kêu buồn.... tự nhiên mình lại thấy vui.

sao đọc cái câu này xong em cười muốn rụng rốn, té ghế lun vậy nè. heheh :004:
 
Tôi có người em ở cạnh bên nhà cùng một đường trong lối xóm
Em kém tuổi tôi, hình người gầy gầy và tuổi đời chưa biết lo,
Người em tôi còn tấm bé thơ ngây, còn thích thú ham chơi, đùa vui nô cùng xóm, ngày xuă em thường nhõng nhẻo tôi luôn vòi mua bánh cho ăn và khóc bên tôi hoài..
Xa mới vài năm trở lại thăm nhà và tìm người em lối xóm, xa mới vài năm chẳng ngờ bây giờ tuổi dậy thì em lớn nhanh, từ đôi môi đỏ chín thắm như nho, làn má trắngnhư bông, gặp tôi em nhường lối, hởi thăm em nhờ lối xóm cho hay chuyện mơ ước tương lai nàng đã có người rồi.....
Tôi về lòng buồn vu vơ buồn vô duyen cớ biết rằng mình yêu, tôi về nằm ngủ ko yên, thầm yêu len lén, nhắc khẽ tên em, Nhưng nay hoa đã có chủ rồi hoa đã có chủ rồi chẳng như cô bé khóc hoài ngày xưa,,,,,,


làn vu phong chuyển hướng đã sang sông ngoài bến nước bến sông nàng bước chân theo chồng///
 
anh nói đợi em về,để đưa em sang sông...có hoa cỏ may bay đầy!
Cũng dòng sông này ngày em quay lại,mà anh đã sang sông,ko nhớ câu hẹn ước.Để hoa cỏ may cứ bay bay đầy dòng sông....để hoa cứ bay bay!
Hoa nhớ ai mà bay đầy dòng sông thương nhớ.Hoa trách ai mà bay mãi.....bay đầy....dòng sông!Bay mãi....bay đầy dòng sông:036:
Hét xong bài này là khóc húp mắt luôn.Ngồi tịnh tâm 1 chút sao tâm vẫn chưa tịnh vậy nè chời:wall:
 
anh nói đợi em về,để đưa em sang sông...có hoa cỏ may bay đầy!
Cũng dòng sông này ngày em quay lại,mà anh đã sang sông,ko nhớ câu hẹn ước.Để hoa cỏ may cứ bay bay đầy dòng sông....để hoa cứ bay bay!
Hoa nhớ ai mà bay đầy dòng sông thương nhớ.Hoa trách ai mà bay mãi.....bay đầy....dòng sông!Bay mãi....bay đầy dòng sông:036:
Hét xong bài này là khóc húp mắt luôn.Ngồi tịnh tâm 1 chút sao tâm vẫn chưa tịnh vậy nè chời:wall:

Thành thật chia sẻ nỗi bùn này. Hãy khóc đi... khóc đi... khóc đi... đừng ngại ngùng:013:
Nào mình cùng hát lên nào đời còn vui lém :music-smi
Khóc xong rùi lau nước mắt vui lên em ơiii, tiếc quá em ở xa ko thì chị mời em đi ăn cho hết bùn lun
 
Thành thật chia sẻ nỗi bùn này. Hãy khóc đi... khóc đi... khóc đi... đừng ngại ngùng:013:
Nào mình cùng hát lên nào đời còn vui lém :music-smi
Khóc xong rùi lau nước mắt vui lên em ơiii, tiếc quá em ở xa ko thì chị mời em đi ăn cho hết bùn lun
dạ cám ơn chị đã cổ vũ cho em khóc,mà chị ở đâu nhỉ?:015:
 
26tr400 phù!...........
 
1 ngày tồi tệ. Đi ngủ cho hết buồn chán vậy.
 
1 ngày tồi tệ. Đi ngủ cho hết buồn chán vậy.

Lúc nào cũng thấy em kêu buồn chán là sao vậy? Mà cũng đúng thôi, hôm nay ngày 14 mà. (Mùng 5, 14, 23 ...)
 
hoalan_chi
user_offline.gif

Thành viên tạm thời bị truất quyền truy cập
rank_yellow.gif
rank_yellow.gif
rank_yellow.gif
rank_yellow.gif
Em ơi, mần chi mà bị như ri rứa ... :036:
 
Tự nhiên hôm nay post được bài, kỳ cục thiệt
 
Bé này bị sao vậy chị Cóc
Chắc phá quá nên bị phạt. Hôm nay em cứ phá con bé xả láng đi, nó đọc được chứ ko phản pháo lại được đâu :004:
 
Hello ngày mới - Hello mọi người
chúc mọi người 1 ngày làm việc vui vẻ, hăng say. ^.^ :angel:
 
Trời mới có hơn 1ngày không vào mà nhớ mọi người ghê ghớm,ăn chơi 1/8 xong về qua ngày sau ăn chơi tiếp,hậu quả là sáng thứ 2 ở nhà không đi làm nỗi.....kkkiiiiiiii.Đầu tuần mà thê thảm quá pà con ơi!!!!!!!!
 
Vậy là cuối cùng sếp cũng chấp nhận cái đơn xin thôi việc của mình, chuẩn bị những ngày tháng thất nghiệp, mọi dự định của mình ko biết có thành công hay không? 1 năm gắn bó không nhiều cũng không ít nhưng cảm thấy vui khi ra đi mình đã làm được một điều gì đó. chúc mọi người ở lại hoàn thành tốt công việc.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top