Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Hello ngày mới - Hello mọi người
chúc mọi người 1 ngày làm việc vui vẻ, hăng say. ^.^ :angel:

chữ màu đỏ: thiếu dấu (,) phẩy giữa 2 chữ đó. Hôm nay mình HĂNG và cuối cùng thì SAY thật.
 
hix, sáng nay bị Sếp mắng oan wá, hôm qua Sếp bảo ngồi tầng 1 sáng nay thì Sếp lại bảo mày chơi ít thôi lên tầng 2 ngồi đi đang cao điểm, huu:wall:
Lại ngồi đọc nội quy để nuốt cục tức
Điều 1: Sếp luôn luôn đúng.
Điều 2: Sếp sai xem lại điều 1.
Sáng nay đen wá đốt vía, hú hồn đang đốt trưởng phòng hành chính bảo đốt gì thế, hehe may wá có quả mít ngay đấy đành chống chế em đốt cho quả mít nhanh chín:004:
 
chữ màu đỏ: thiếu dấu (,) phẩy giữa 2 chữ đó. Hôm nay mình HĂNG và cuối cùng thì SAY thật.

hihi
Đúng là: Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam các pác nhể. Nói 1 hiểu tới 11 lun. hò hò :a_ok_u:
 
hihi
Đúng là: Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam các pác nhể. Nói 1 hiểu tới 11 lun. hò hò :a_ok_u:
Một phẩy một mới đúng (1,1)
chữ màu đỏ: thiếu dấu (,) phẩy giữa 2 chữ đó. Hôm nay mình HĂNG và cuối cùng thì SAY thật.
ặc ặc, phải không K,U Duyvinh nhẩy
 
hôm này thứ 5 ngày 06/08/2009
hết :036:
 
Chúc mọi người một ngày tốt lành,làm việc vui ve,trong người lúc nào cũng dự trữ tiền lẻ KKKKAAA......................
 
Cuộc đời là biển cả, ai không bơi sẽ chìm....

....sống là phải luôn cố gắng...cả những lúc không có một xu....

Chúc cả nhà một ngày may mắn!
 
Trưa nay ăn cơm, cái tay làm sao dính đầy ớt, đi rửa cái mẹc sau khi ăn thì trời ơi nóng rang cả cái mẹc.
 
Trưa nay ăn cơm, cái tay làm sao dính đầy ớt, đi rửa cái mẹc sau khi ăn thì trời ơi nóng rang cả cái mẹc.

hi, hình như đây cũng là cách để phòng tránh cúm H1R1 thì phải, hihih :004:
 
Chẹp,
Cuộc đời thật lạ! Khi không còn hứng thú đi tán tỉnh các cô gái nữa thì mình bị tán ngược lại.
Chẹp, cuộc đời cũng thật trái ngang! Tán tỉnh mình cũng chẳng phải là cô gái nào mà toàn những chú đực rựa.
Ôi!!! Ước chi đó là một cô gái nào đó thì mình gật đầu bằng lòng ngay từ lời ong bướm đầu tiên.
 
Chẹp,
Cuộc đời thật lạ! Khi không còn hứng thú đi tán tỉnh các cô gái nữa thì mình bị tán ngược lại.
Chẹp, cuộc đời cũng thật trái ngang! Tán tỉnh mình cũng chẳng phải là cô gái nào mà toàn những chú đực rựa.
Ôi!!! Ước chi đó là một cô gái nào đó thì mình gật đầu bằng lòng ngay từ lời ong bướm đầu tiên.

chả bít nên :015: hay :026: nhỉ?
:error:
(anh TAT đang chờ sung rụng?) :004:
 
Có hoalan_chi,:mrstraetz
Lối củ còn đó
Mà người nay đâu?
Dòng sông đượm máu,
Vì trót hư hao
Làm sao mà bị truất quyền thế em mấy nay ko có em góp vui trên diễn đàn bùn kinh, hnay vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm, chị vừa bổ quả mít hôm rùi đốt vía ra măm nhưng mà nó vẫn chưa chín em à vất đi cả quả 13kg tiếc wá, ở ngoài bắc hôm nay mát jời hihi
 
Làm sao mà bị truất quyền thế em mấy nay ko có em góp vui trên diễn đàn bùn kinh, hnay vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm, chị vừa bổ quả mít hôm rùi đốt vía ra măm nhưng mà nó vẫn chưa chín em à vất đi cả quả 13kg tiếc wá, ở ngoài bắc hôm nay mát jời hihi
Chị ơi,em đang ở Huế,thít ăn gì ko em gửi ra cho?,mít chưa chín thì đem luột chắm mắm gừng ngon lém,có em ở đó em sẽ xơi hít lun oài:wall:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top