Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Có mình nè, Chúc mừng sinh nhật bạn, chúc bạn thêm 1 tuổi thêm nhiều thành công trong sự nghiệp.

P/s: Hôm Sinh nhật mình cũng 1 mình lang thang trên phố, buồn ơi là buồn

Hôm sinh nhật em cũng buồn. Uống có mấy cốc bia mà buồn ơi là buồn.... Buồn từ quán bia buồn về tận nhà.... nửa đêm tỉnh giấc vẫn còn buồn...


(Mới ngó điện thoại thấy cuộc gọi nhỡ của anh, hôm nay ở nhà có mấy con Ghẹ ngon quá nên tít mít....)
 
Biết thế sáng nay đi Tam Đảo với công ty Gree cho xong. Ở nhà vạ vật quá!!!
 
Chat room chán chê mà chả lừa được em nào....
 
Chat room chán chê mà chả lừa được em nào....

Bọn chúng nó lừa ông thì có:004:.
Chủ nhật mà uống cafe một mình bùn quoá. Ai ở gần Bắc Hải ra uống cafe cho dzui đi.
 
bedoihiuquanh thì thích yên tĩnh ngày chủ nhật (các ngày thứ đã busy tính tính toán toán rồi) mà khổ nỗi bên cạnh nhà có cái công trình ầm ầm đến tận đêm. Chủ nhật không bình yên. Thôi thì lang thang trên mạng tìm bạn hú hí ...:004:
 
Tội tình!Tội tình ! Tội tình!.....
 
Chat room chán chê mà chả lừa được em nào....

he he .....anh TAT chịu khó room rả ta.....Giò đâu như xưa nữa....hic hic cái thời Hanoi1, Hanoi2..... rôm rả cả đêm,......cái thời em karaoke với mấy em trong SG ...ui nghe giọng nói thôi đã mê tít rùi......
 
H­ức hức...ôi cái khổ ..dọn rác thiệt là ...........bực.............
Sau vụ này chắc lên ..... hoang đảo ngôi tu tịnh mất thôi

sau này mình gặp phải em nào mà.....thì...........biết tay mình hừ hừ
 
Sửa lần cuối:
Nghe nhiều tới việc mất biển số xe, giờ thì mình biết cảm giác mất biển số xe là thế nào. Thật là xui xẻo
 
Tối đi thu tô cho lão gia gia, vừa bước chân ra khỏi cửa hàng, nghe thấy tiếng con gái ỏn ẻn: Cháu chào chú!
....
Ối giời!!!
 
Sáng nay là ngày gì thế nhỉ? toàn những chuyện gì đâu không... buồn quóa. huhu
 
hihi CHị mà bít thì chết mình. bùn vì sáng nay xếp la những chuyện không đâu hịc hịc
 
hihi CHị mà bít thì chết mình. bùn vì sáng nay xếp la những chuyện không đâu hịc hịc

khổ thân bác, thôi thì cứ tiếp tục làm thơ đi cho đỡ buồn. Bị mắng là chuyện thường tình khi mình không là sếp mà. Còn Chị chắc không biết bác đang làm thơ đâu, trừ khi chị nhà cũng ở WKT.
Chúc bác vui vẻ!
 
Kiếm xiền ngày càng vất vả, 9 số ...:yo yo (19):
 
... Đã về ... :015:
 
ui mới đầu tuần mà cứ "đâu cái điền" là "điên cái đầu" mệt quá đi.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top