Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
người ta nhận lương thì sung sướng còn mình nhận lương thấy thấp thỏm lo quá ah:047::047::047:
 
Hình như là sắp ốm rồi
 
người ta nhận lương thì sung sướng còn mình nhận lương thấy thấp thỏm lo quá ah:047::047::047:
Sao lại lo. Hôm nay cũng là ngày đi trả lương cho mọi người, vui chứ!
 
Lo lắng: tự nhiên hôm nay nhìn nó, thắc mắc???? không biết nó như thế nào với mọi người????!!!!!!!! có pải tự nhiên là vậy? .... định giờ nghỉ ngơi sẽ tìm hiểu???!!! lo quá...
Bực mình: đọc đi đọc lại ko bit cái ông này ông làm sao mà ra sliệu này, giơ mún tách ra cuũng bất ngán... làm gì mà nhìn chẳng khớp.....làm mệt mình ghê...
Nản: Tự nhiên đi hoài, giờ nghĩ lại chẳng muốn đi, mà ko đì mình thấy áy náy, time đầu mà, mà nếu ngày nào cugn đi thì nhọc quá đi, còn bao nhieu chuyen để làm......

ghi ra thấy cũng thoải mái
 
Có một số người bị đầu độc hạt dẻ, từ hôm 31/10 hôm nay mới bị ngộ độc :004:
 
Là lá lá. Lởm bà kố ... Hết xí quách nhá ... Ha ha ha ... ( Của rẻ là của ôi, các cụ nói cấmcó sai ... :dance2::dance2::dance2:)


============
Lão Pản: Dạo này em thấy lão ham vui quá đấy, bia bọt cho lắm vào, bụng tròn lắm rồi kìa ... :004::004::004:Còn vụ hạt dẻ thì .... Có ai mún bị đầu độc nữa không ??? :angel::angel::angel::angel::angel:
 
Học cách buông tay.
 
Tự dưng phòng nhiều muỗi, tiềm ẩn sốt xuất huyết, sợ
Muốn thay đổi môi trường 8h này quá rồi
Tìm kiếm cơ hội
 
:yo yo (56): Số với má, tìm từ sáng vẫn chưa ra :yo yo (17):
 
Hình như mình có giác quan t6 hơi bị chuẩn, nhưng mà chỉ không biết rõ là việc gì thôi, hôm qua đi lên trường nộp hồ sơ thi liên thông nhưng cái bằng của mình lại là CNTT, không liên quan gì đến kế toán. Trời ơi! buồn quá, mình đã nộp tiền ôn rồi, 450k chứ có ít gì đâu, tối tối vẫn đi học, nghĩ mà tiếc tiền thật. Nghĩ lại cũng thấy, thôi! đó là cơ hội cho mình đi ôn lại kiến thức và một bài học kinh nghiệm. Lại phải đợi học tại chức vậy, tốn nhiều thời gian của mình quá! mình thì hơi già rồi, đi học mà ở nhà ai cũng kêu trời. Nhà mình có ai đang học tại chức kt không nhỉ?
 
Đi chơi cho nhiều dzo:004:. hic tiết quá hum SN chưa đc diện kiến cô nương:wall:

Em thức khuya để up hình Sinh nhật lên cho các bác xem mừ, ngồi từ 8g30 đến 2g đó. ^.^ nào có được đi chơi :025:
hihih, cũng ở Tp.HCM mà, mún diện kiến thì dễ ợt àh ^.^ --> chuẩn bị có ốp-la của Gò Vấp anh đi ko? :015:
 
mệt,buồn ngủ.Muốn chiều về ngủ 1 giấc mà lại hành mình đi hét karaoke,số khổ :yo yo (9):

bắt quả tang hét mà ko rủ tui đi la cùng với ^.6
 
:yo yo (56): Số với má, tìm từ sáng vẫn chưa ra :yo yo (17):
nhắc mới nhớ,mua mấy tấm vé cho mệ già chưa xổ
bắt quả tang hét mà ko rủ tui đi la cùng với ^.6
Đi hét với anh trai với chú chi mờ,sợ Hương gặp anh trai với chú chi thì chết lịm vì si,ko hét lên nổi thôi:004:
 
Đói quá pà kon ui về thui mai chiến đấu tiếp
 
nhắc mới nhớ,mua mấy tấm vé cho mệ già chưa xổ

Đi hét với anh trai với chú chi mờ,sợ Hương gặp anh trai với chú chi thì chết lịm vì si,ko hét lên nổi thôi:004:

ve số mua hôm đi siêu thị đó fai ko? dò đi lẹ lên, nhỡ đâu trúng....gió :004:

anh Trai Chi có gì mà lam H phải chết lịm?? :068:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top